-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Thế giới
27/07/2020 17:21Vợ Tổng lãnh sự Mỹ ở Thành Đô bị công kích trên mạng xã hội
Tzu-I Chuang, nhà nhân chủng học, tác giả sách về nấu ăn, phu nhân Tổng lãnh sự Mỹ tại Thành Đô Jim Mulliax, sở hữu một tài khoản mạng xã hội Weibo với 590.000 người theo dõi. Những ngày gần đây, bà thường xuyên nhận được những bình luận giận dữ từ người dùng mạng xã hội Trung Quốc, sau vụ Washington và Bắc Kinh đóng cửa lãnh sự quán của nhau.
Hàng nghìn tin nhắn gửi tới Chuang, người sinh ra tại Đài Loan, đe dọa hoặc cáo buộc bà là gián điệp cho hòn đảo. Bài đăng hôm 21/7 của Chuang chia sẻ về việc bà cảm thấy thất vọng vì phải hủy một buổi đoàn tụ gia đình nhận về gần 7.000 bình luận, chủ yếu là những bình luận công kích.
Một bình luận được 13.000 lượt "Like" viết: "Hãy đi khỏi đây, những gián điệp... Bà không biết chồng bà và người của ông ấy đã theo dõi Tây Tạng và Tân Cương nhiều thế nào ư?".
Một người khác viết: "Biến đi, đồ gián điệp. Tôi sẽ đánh bà nếu bà quay trở lại".
Tuy nhiên, không phải tất cả các tin nhắn đều chứa thông điệp đả kích. Một số người cũng bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ.
Chuang hồi tháng hai quay về Mỹ cùng hai con trai sau khi Washington yêu cầu tất cả thành viên gia đình của các nhân viên ngoại giao sơ tán khỏi Trung Quốc vì Covid-19. Tuần trước, phu nhân Tổng lãnh sự Mỹ ở Thành Đô cho biết Bộ Ngoại giao đã yêu cầu bà ở lại Mỹ trong khi chồng bà tiếp tục làm việc ở Trung Quốc.
Chuang, 46 tuổi, đã xuất bản nhiều cuốn sách dạy nấu ăn và có một cuốn sách về nhân chủng học. Mẹ bà là Fan Yuwen, một ca sĩ nổi tiếng ở Đài Loan, một trong những nghệ sĩ hiếm hoi tại hòn đảo được mời tham dự chương trình gala mừng năm mới đặc biệt hàng năm của đài CCTV Trung Quốc.
Bản thân Chuang cũng từng ra album ở Đài Loan và biểu diễn trên đường phố Thành Đô. Nhiều nội dung bà viết trên Weibo về cuộc sống ở Thành Đô được chia sẻ khá rộng rãi.
Mỹ hôm 21/7 yêu cầu Trung Quốc đóng cửa tổng lãnh sự quán ở Houston trong 72 giờ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ làm vậy để "bảo vệ sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ". Trung Quốc gọi đây là "sự leo thang chưa từng có", "khiêu khích chính trị đơn phương", phá hoại quan hệ song phương. Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston Thái Vĩ nói rất sốc trước yêu cầu đóng cửa của Mỹ.
Giới chức Trung Quốc yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, nhằm đáp trả Mỹ đóng Tổng lãnh sự quán ở Houston, bang Texas. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói một số nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô hành động "không phù hợp với vị trí công việc" và gây tổn hại lợi ích của nước sở tại, song không cung cấp thông tin chi tiết.
Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng gần đây quanh nhiều vấn đề như nguồn gốc và cách xử lý Covid-19, tranh chấp thương mại, yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh với Biển Đông, luật an ninh Hong Kong, vấn đề Đài Loan và Tân Cương.
Theo Vũ Hoàng (VnExpress)
- Gia đình Quán quân The Voice Kids Thiện Nhân phát tín hiệu cầu cứu vì mất liên lạc với nữ ca sĩ (39 phút trước)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (1 giờ trước)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (2 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (2 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (3 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (3 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (3 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (4 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (4 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (4 giờ trước)