Thế giới

Vờ ung thư, bỏ túi 60.000 USD tiền ủng hộ

Một bà mẹ ở Anh phải hầu tòa sau khi bị cáo buộc gian lận, giả vờ ung thư buồng trứng rồi sử dụng số tiền mọi người quyên góp để tiêu xài hoang phí.

Vờ ung thư, bỏ túi 60.000 USD tiền ủng hộ
Nicole Elkabbass sử dụng bức ảnh được chụp khi phẫu thuật cắt bỏ túi mật hồi năm 2017 lên trang kêu gọi gây quỹ để chữa bệnh ung thư buồng trứng. Ảnh: INS News Agency.

Nicole Elkabbass, 42 tuổi, từng tuyên bố mình bị ung thư buồng trứng, cần phải điều trị và đã lập một trang GoFundMe để kêu gọi sự hỗ trợ của những người hảo tâm. Tại phiên xét xử hôm 10/11, Elkabbass phủ nhận lừa đảo và sở hữu tài sản do phạm tội mà có sau khi nhận khoản tiền 45.350 bảng Anh (60.241 USD) từ ngày 5/2 đến 9/8/2018.

Tuy nhiên, Công tố viên Ben Irwin cho biết Elkabbass thực chất không sử dụng khoản tiền trên để điều trị ung thư bởi cô ta chưa bao giờ được chẩn đoán mắc phải căn bệnh này.

Irwin nói với bồi thẩm đoàn rằng "khoản tiền lớn trên" thay vào đó đã được Elkabbass chi vào việc cờ bạc online, trả hết các khoản nợ cũ, đi du lịch, mua phiếu xem thi đấu của đội tuyển Tottenham Hotspur và chi trả cho lối sống xa hoa, trong đó có nhiều hóa đơn nhà hàng.

Tại phiên tòa xét xử Canterbury ở hạt Kent, công tố viên cho biết Elkabbass đã lập trang gây quỹ dưới danh nghĩa người thứ ba là mẹ mình, mô tả Elkabbass là "cô con gái xinh đẹp" và là "người mẹ đầy tình yêu thương đối với con trai 11 tuổi".

Một bức ảnh được gắn trên trang gây quỹ này cho thấy bà mẹ một con "trông ốm yếu và đáng thương trên giường bệnh". Tuy nhiên, công tố viên khẳng định ảnh thực chất được chụp từ tháng 12/2017, khi Elkabbass được phẫu thuật cắt bỏ túi mật.

Theo Irwin, ca mổ diễn ra tại bệnh viện tư nhân Spencer ở Margate, hạt Kent, và được bảo hiểm y tế cá nhân thanh toán, hoàn toàn không liên quan tới căn bênh ung thư buồng trứng mà cô ta nói.

Công tố viên Irwin nói với bồi thẩm đoàn 12 người rằng có ba bác sĩ phẫu thuật sẽ được gọi tới làm nhân chứng, dự kiến sẽ đưa ra những giải thích về kết quả xét nghiệm trước tuyên bố mắc ung thư buồng trứng của Elkabbass.

Trong cuộc thẩm vấn ở Sở cảnh sát Canterbury, Elkabbass liên tục khẳng định mình bị ung thư và thừa nhận đã lập trang gây quỹ, tuy nhiên "sự thật dần dần bị lộ" khi cô ta nhắc đến chuyện cờ bạc.

"Bị cáo không sử dụng khoản tiền quyên góp để điều trị ung thư, thay vào đó là dùng nó để đánh bạc, trả nợ và tiêu xài hoang phí", công tố viên Irwin nói.

Nhân chứng đầu tiên, bác sĩ phụ khoa Nicholas Morris, người từng gặp Elkabbass tại một bữa ăn tối từ thiện hồi tháng 1/2017, cho biết Elkabbass không phải là bệnh nhân của mình, chưa từng điều trị cho cô ta.

Trong khi đó Elkabbass nói rằng cô đã thông báo với Morris mình thấy không khỏe trong bức email gửi ngày 18/1/2018, bày tỏ lo lắng mình bị u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Cô ta nói rằng dự kiến sẽ phải trải qua thêm ca phẫu thuật sau khi cắt bỏ túi mật nhưng "hy vong sẽ sớm hồi phục" và "luôn giữ tâm lý tích cực".

"Như thế thật không công bằng với cô. Tôi có giúp được gì không?", Morris đáp lại thư của Elkabbass.

Nhưng bà mẹ này trả lời rằng "cô ta có bảo hiểm y tế cá nhân nên mọi chi phí đều sẽ được thanh toán".

Bác sĩ Morris lo lắng cho sức khỏe của Elkabbass, giới thiệu cô với Andy Nordin, một bác sĩ phẫu thuật ở Whitstable, hạt Kent, sau khi cô ta nói có thể đang bị ung thư buồng trứng.

Nhưng ông Morris sau đó "không hiểu sao Elkabbass trở nên tức giận" khi ông nói với một người đồng nghiệp việc Elkabbass nghi ngờ mình bị ung thư buồng trứng nhưng bị đội ngũ y tế ở hạt Kent bỏ sót.

Lúc Elkabbass nói sẽ quyên tiền để tiến hành điều trị ở Barcelona, Tây Ban Nha, bác sĩ Morris đáp: "Tin tôi đi, đừng gây quỹ, không cần phải làm thế đâu. Cô có tôi và tôi sẽ ở bên cạnh hỗ trợ".

Tuy nhiên, Elkabbass khẳng định đã có kết quả dương tính đối với xét nghiệm BRCA (xét nghiệm máu để kiểm tra sự thay đổi trong đột biến gene). Ngoài ra, xét nghiệm CA125 (một dấu ấn ung thư được sử dụng phổ biến nhất để phát hiện bệnh) cho kết quả 1300, nghĩa là khả năng cao cô ta đã mắc bệnh.

Khi Morris vào trang GoFundMe của Elkabbass, ông nhận ra bức ảnh cô ta đang nằm trên giường được chụp tại bệnh viện tư Spencer, từ khi ông còn làm việc tại đây.

"Cô ấy chưa bao giờ nói với tôi là được chẩn đoán mắc bệnh lúc nào", Morris nói tại tòa.

Chuyên gia y tế này cũng khẳng định những người bị ung thư buồng trứng ở Anh "sẽ được Dịch vụ Y tế Quốc gia chăm sóc rất cẩn thận và sát sao".

Phiên xét xử vẫn đang tiếp diễn.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/thoi-cuoc/vo-ung-thu-bo-tui-60-000-usd-tien-ung-ho-4190233.html