-
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc -
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình -
Ung thư dạ dày không chỉ đến từ đồ cay: 4 thói quen âm thầm gây hại nhiều người bỏ qua -
Thông tin đáng chú ý vụ tài xế mở cửa xuống xe rơi vào hố ga tử vong, ai sẽ phải chịu trách nhiệm? -
Phát hiện bộ xương trong khu đô thị ĐHQG TP.HCM: Nghi vấn liên quan đến nam MC mất tích bí ẩn -
Vụ đưa bạn gái đi ăn hải sản hết 16 triệu: Gia đình xác nhận khách có vấn đề tâm lý, chủ quán chấp nhận mất tiền
Thế giới
07/02/2022 16:25Vòng xoáy hôn nhân biến cô gái 19 tuổi yêu đời thành thi thể không nguyên vẹn trong bồn tắm axit
Vào ngày 30 tháng 1, Hayat, 19 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong tại căn hộ mà cô ở chung với Zafar, chồng của mình ở North Parramatta, phía tây Sydney.
Thi thể đang phân hủy của cô được cho là được tìm thấy trong một bồn tắm đầy axit vào khoảng 16h30 chiều. Đến nay cuộc điều tra về vụ giết người được cho là vẫn tiếp tục, nhiều câu hỏi lớn về điều gì đã dẫn đến tội ác không thể tưởng tượng này đang được cơ quan chức năng điều tra.
Mối lương duyên đầy bí ẩn
Hayat làmột sinh viên y khoa còn Zafar làm nghề thợ xây tập sự, cả hai chỉ quen nhau một thời gian ngắn trước khi họ quyết định kết hôn khi mà cả hai bên cha mẹ của họ không ủng hộ.
Sau khi kết hôn, cả hai cùng nhau dọn đến một căn hộ trên đường Pennant Hills, North Parramatta, vào tháng 10 năm ngoái. Tại thời điểm này, gia đình và bạn bè của Hayat bắt đầu mất liên lạc với cô.
Cô gái 19 tuổi đang học năm thứ hai trường y và có ước mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật. Tuy nhiên, gia đình cô tiết lộ mọi thứ nhanh chóng bắt đầu thay đổi, cô gái trẻ đầy tham vọng và sôi nổi mà họ từng quen biết một thời trở nên dè dặt hơn và dần xa lánh gia đình.
Cha mẹ cô, Abu Hayat và Mahafuzer Akter, nói với Kênh 7 rằng họ đã mất liên lạc với con gái sau khi cô chuyển đến sống với Zafar.
Mẹ cô mô tả cô gái 19 tuổi là một "cô gái tốt bụng và luôn ủng hộ", nhưng từ ngày đi theo Zafar bà cũng đã mất liên lạc với cô ấy.
Trên Facebook, cô ấy viết rằng Hayat đã xóa tài khoản Instagram của cô ấy. Ngay cả những người đã nhìn thấy Hayat sau khi cô ấy chuyển đến North Parramatta cũng nói rằng cô ấy cực kỳ dè dặt. Người dân địa phương mô tả Hayat là một người hàng xóm lý tưởng nhưng hiếm khi nói chuyện với cô. Về phần Zafar, họ chỉ được người này cho biết anh ta đến từ Pakistan.
Cha mẹ của Hayat nói với phóng viên rằng những gì hàng xóm của cặp đôi kể lại hoàn toàn khác với người con gái yêu vui tính của họ. Cha mẹ cô gái nói rằng con gái cô thường xuyên đưa họ đi ăn và yêu thích âm nhạc, mua sắm và xem phim.
“Nó thích trang điểm và thích chụp ảnh, selfie và cả quay video nữa." Mẹ của Hayat cho biết.
Trong một tuyên bố về sự thật của cảnh sát mà The Daily Telegraph thu được, cảnh sát cáo buộc Zafar đã sát hại Hayat vào khoảng từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều ngày Chủ nhật.
Zafar khi bị lấy khẩu cung đã cho biết về tình hình quan hệ vợ chồng "nhìn chung là hạnh phúc nhưng và cuộc sống rất bình thường".
Trong khi thi thể của Hayat đã được cảnh sát phát hiện trong bồn tắm axit thìnguyên nhân chính thức về cái chết của cô vẫn chưa được xác định.
Nhiều thông tin cũng đã được công bố về các hoạt động của Zafar vào Chủ nhật, khi vợ anh ta bị cho là bị sát hại.
CCTV đã ghi lại thời gian tên này đi mua bồn chứa axit clohydric. Theo đó Zafar bị cáo buộc đã mua một bồn chứa 20 lít axit clohydric tại Bunnings Northmead vào sáng Chủ nhật, và sau đó quay lại để mua thêm bốn bồn nữa, báo cáo của cảnh sát cho hay.
Cảnh sát cho biết thanh niên 20 tuổi đã kể chuyện với cha mẹ mình về một cuộc cái vã với Hayat được cho là "rất tồi tệ".
Luật sư Mohamad Sakr của Zafar đã xuất hiện tại tòa hôm thứ Ba thay mặt cho thân chủ của mình và được hoãn đến ngày 5 tháng 4 để có thời gian chuẩn bị một bản tóm tắt bằng chứng. Anh ta sẽ vẫn bị giam giữ cho đến ngày đó.
Phát biểu với các nhà báo bên ngoài tòa án, Sakr cho biết thân chủ của ông "quẫn trí" và không có bình luận gì về các cáo buộc ở giai đoạn này.
QT (Nguoiduatin.vn)
- Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? (14:33)
- Đừng biến "vitamin" thành "thuốc độc": 5 loại quả quen thuộc có thể âm thầm hại nội tạng nếu ăn sai cách (14:24)
- Mối đe dọa công nghệ mới đổ bộ các kỳ thi khốc liệt tại Hàn Quốc (14:21)
- Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu (14:17)
- Tuấn Trần, Lương Thế Thành dắt tay nhau vào tù trong dự án điện ảnh mới (14:16)
- Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối (14:11)
- Vĩnh Long: "Đánh sập" đường dây thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng cho các trang cá cược (14:10)
- Hyundai Elantra 2027 chính thức ra mắt: Thiết kế gây tranh cãi, Pleos Connect tích hợp AI, 'đe nẹt' Honda Civic (36 phút trước)
- Dậy sóng phòng thay đồ Uruguay: Nhóm công thần "bật" HLV Marcelo Bielsa trước trận sinh tử tại World Cup 2026 (39 phút trước)
- Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (44 phút trước)