Thế giới

Vụ ám sát Tổng thống Haiti: 2 nghi phạm người Mỹ bị bắt; 1 người tự nhận là 'nhân viên ngoại giao'

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã nắm được thông tin về hai nghi phạm người Mỹ này, song không xác nhận và cũng không bình luận gì thêm.

Vụ ám sát Tổng thống Haiti: 2 nghi phạm người Mỹ bị bắt; 1 người tự nhận là 'nhân viên ngoại giao'
Những nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti. Ảnh: AP

Hai nghi phạm nam được cho là người Mỹ gốc Haiti vừa bị bắt giữ do có liên quan đến vụ ám sát cố Tổng thống Jovenel Moise, Bộ trưởng phụ trách bầu cử của Haiti Mathias Pierre tiết lộ với hãng truyền thông AP.

THÔNG TIN VỀ HAI NGHI PHẠM NGƯỜI MỸ VỪA BỊ BẮT GIỮ

Theo nguồn tin của hãng CBS News (Mỹ), hai nghi phạm này là công dân Mỹ đến từ Florida, có tên là James Solages và Joseph Vincent.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã nắm được thông tin về hai nghi phạm người Mỹ này, song không xác nhận và cũng không bình luận gì thêm.

Trước đó, Solages tự nhận bản thân là một "nhân viên ngoại giao được chứng nhận", một người ủng hộ trẻ em và các chính trị gia mới - đây là các thông tin được đăng tải trên trang web về quỹ từ thiện do chính Solages thành lập vào năm 2019 để giúp đỡ người dân Florida.

Trong phần tiểu sử, Solages cũng nói rằng anh ta từng làm vệ sĩ tại Đại sứ quán Canada ở Haiti. Hiện Đại sứ quán Canada chưa bình luận gì về thông tin này.

Ông Léon Charles, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Haiti, cho biết trong thông báo về việc bắt giữ các nghi phạm: "Số phận của họ đã được định sẵn: Hoặc là gục ngã trong các cuộc giao tranh, hoặc là bị bắt sống".

Các nhân chứng cho biết 2 nghi phạm người Mỹ đã bị người dân phát hiện trốn trong bụi rậm ở thủ đô Port-au-Prince hôm thứ 8/7, một số người dân đã túm áo và quần của họ, xô ngã và tát những kẻ này.

Khi cảnh sát đưa các nghi phạm về đồn, người dân cũng đã chạy theo và hô vang: "Chúng đã giết tổng thống! Hãy giao chúng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ thiêu rụi chúng!"

Đám đông sau đó đã phóng hỏa đốt một số chiếc ô tô bị bỏ hoang bị đạn bắn thủng lỗ chỗ mà họ tin rằng thuộc về các nghi phạm là những người đàn ông da trắng. Những chiếc xe này không có biển số và bên trong một chiếc là một hộp đạn rỗng và một ít nước uống.

Tại một cuộc họp báo hôm 8/7, ông Charles đã yêu cầu mọi người bình tĩnh, trở về nhà và để cảnh sát làm công việc của họ. Ông cảnh báo rằng nhà chức trách cần bằng chứng mà họ đang tiêu hủy, bao gồm cả những chiếc xe bị đốt cháy.

Các nhà chức trách Haiti hiện đang ráo riết truy lùng những kẻ thủ ác đã ám sát cố Tổng thống Moise tại tư dinh vào rạng sáng 7/7. Ông Moise đã qua đời ngay lập tức sau khi trúng 12 phát đạn, còn đệ nhất phu nhân được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau khi trúng 3 phát đạn.

Con gái của Tổng thống Moise đã sống sót nhờ trốn trong phòng ngủ và may mắn trốn thoát.

Theo Bách Tùng (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-am-sat-tong-thong-haiti-2-nghi-pham-nguoi-my-bi-bat-1-nguoi-tu-nhan-la-nhan-vien-ngoai-giao-161210907080108146.htm