-
30 tuổi vẫn bị mẹ kiểm soát mọi chuyện: Đi làm, yêu ai, ăn gì cũng phải xin ý kiến -
Dự báo thời tiết 8/10: Miền Bắc nắng 32 độ, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn -
Tuyệt đối tránh 5 sai lầm khi dùng bao cao su -
Nóng rát ngực dễ nhầm với trào ngược, coi chừng dấu hiệu đau tim -
Vì sao xe mới mua phải chạy rốt đa, xe điện có cần làm điều này không? -
5 chị em gái ở Lâm Đồng chi tiền tỷ xây nhà cấp 4 cách điệu tặng bố mẹ dưỡng già -
iPhone 20 Pro Max có thể khiến nhiều fan thất vọng vì điều này -
Giá rau củ tăng mạnh, một loại rau gia vị đắt ngang 1kg thịt heo -
"Tiệc" ma túy của ca sĩ Long Nhật cùng các nam thanh niên tại căn hộ ở TPHCM -
Vụ cháy làm 2 người tử vong ở Hà Nội: "Cửa cuốn đóng kín, có đến 20 tiếng nổ"
Thế giới
05/08/2026 14:18Vụ án 5 người bị sát hại ở Thái Lan: Hung thủ cúi đầu xin lỗi

Ngày 4/8, không khí tang thương bao trùm Viện Pháp y thuộc Bệnh viện Cảnh sát Thái Lan khi anh Kritsada đến làm thủ tục tiếp nhận thi thể 3 người thân bị sát hại rồi phi tang tại xã Huai Yai, huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri.
Theo đại diện gia đình, thi thể của bà Chantana, dì ruột của anh Kritsada, cùng các thành viên khác được đưa về chùa Wat Thung Kha (tỉnh Chon Buri) để cử hành lễ cầu siêu và tổ chức tang lễ.
Sau 3 đến 4 ngày làm lễ, buổi hỏa táng các nạn nhân sẽ diễn ra vào ngày 8/8. Trước giờ phút đưa người thân lên xe trở về quê nhà lo hậu sự, anh Kritsada nghẹn ngào thốt lên lời tiễn biệt đầy xót xa: "Hôm nay cháu đến để đón mọi người về nhà".
Chia sẻ về bi kịch lớn của gia đình, anh Kritsada cho biết mọi người vẫn chưa thể nguôi ngoai đau đớn. Anh lên án gay gắt hành vi tàn ác, của nhóm hung thủ và cho rằng tội ác này là không thể tha thứ. Đáng chú ý, nghi phạm chính Thana "Pong" Kerdthong vừa chỉ mới mãn hạn tù khoảng 2 tháng đã tiếp tục gây ra vụ thảm sát khiến 5 người thiệt mạng. Gia đình nạn nhân cho rằng kẻ sát nhân hoàn toàn xứng đáng phải nhận án tử hình.
Dù không thân thiết, anh Kritsada cho biết có quen biết Pong vì sống cùng khu vực và thường xuyên nghe về quá khứ bất hảo của hắn, từ việc gây rối đến dùng súng đe dọa người dân trong làng. Trong ngày tòa xem xét lệnh tạm giam, anh Kritsada đã trực tiếp đối mặt với nghi phạm. Khi nhận ra anh, Pong đã lập tức cúi đầu, chắp tay xin lỗi.
Vụ án gây chấn động dư luận này bắt đầu hé lộ từ cuộc điều tra sự mất tích của hai chị em người Nga là Diana Nazimov (22 tuổi) và Roman Nazimov (17 tuổi). Sau khi nhận trình báo từ gia đình, cảnh sát đã phát hiện thi thể của hai công dân nước ngoài này bị chôn trong một ngôi mộ nông tại khu vực rừng thuộc tỉnh Chon Buri.
Mở rộng tìm kiếm tại khu vực lân cận, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm thi thể của vợ chồng người Thái Lan (ông Wichian, bà Chantana) cùng con gái 18 tuổi Nichapha. Cả ba nạn nhân đều bị bắn, trói và chôn thi thể.
Hôm 31/7, lực lượng cảnh sát đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng có tiền án là Thana Kerdthong (43 tuổi) và Thongchai Srinil (39 tuổi) tại tỉnh Sa Kaeo, khu vực giáp biên giới Campuchia. Bên cạnh đó, hai nghi phạm khác liên quan đến vụ án là Chatchanan Paen-aiam và Atsadang Chuwong cũng đã bị bắt giữ để tiếp tục làm rõ toàn bộ sự việc.
- 30 tuổi vẫn bị mẹ kiểm soát mọi chuyện: Đi làm, yêu ai, ăn gì cũng phải xin ý kiến (09:14)
- Mắc hội chứng "quáng gà", Robotaxi của Tesla chật vật vận hành vì "sợ" bóng tối (09:10)
- Ông Trump nói mình xứng đáng nhận Nobel Hòa bình vì đã chấm dứt 8 cuộc chiến (09:07)
- Dậy sóng tranh cãi thí nghiệm "Phòng tra tấn AI": Ép mô hình ngôn ngữ phát tín hiệu đau đớn (09:03)
- Bức tượng "vua cõng Phật" và bài học về quyền lực biết cúi mình (09:02)
- Bán kết Miss Grand International 2026: Emoura Phạm bùng nổ với phần thi bikini và màn đổi váy bất ngờ (26 phút trước)
- Mbappe tự chuốc họa vì cố ý chống đối Mourinho (47 phút trước)
- Đại học Bách khoa Hà Nội công bố chi tiết lịch thi đánh giá tư duy năm 2027 (56 phút trước)
- Cháy lớn tại cửa hàng đồ thể thao ở Buôn Ma Thuột (59 phút trước)
- Khởi tố lãnh đạo Công ty AZ Thăng Long vì thu chênh 80 tỷ đồng tại dự án New City (1 giờ trước)