-
Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ -
Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp sẽ ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2026 -
Liên tiếp 2 đám cháy trong đêm tại Hà Nội, cơ quan chức năng "căng mình" dập lửa -
Chi tiết tiếc nuối vụ Maybach S600 đâm xe khách, nạn nhân tử vong quên làm 1 điều quan trọng -
Thủ tướng: "Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu" -
Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? -
Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ -
Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang -
Gia Lai tan hoang sau lũ dữ: Nhà trống hoác, bò gà bị nước cuốn sạch! -
Honda CR-V nhận ưu đãi khủng, quyết "hạ bệ" Mazda CX-5 bằng giá lăn bánh hấp dẫn giữa tháng 11/2025
Thế giới
05/03/2024 23:59Vụ án chấn động: Tiểu tam 'ghen ngược', đầu độc chính thất bằng xyanua với loạt tình tiết gây phẫn nộ
Mới đây, trên chương trình “A Little Difference” của kênh Channel E, một vụ án mạng có thật tại Hàn Quốc đã thu hút sự quan tâm của dư luận. “A Little Difference” là chương trình phân tích tâm lí tội phạm với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành.
Vụ án tiểu tam giết hại chính thất đã khiến người xem bàng hoàng vì tính chất phức tạp và tàn độc của nó. Nhân tình trong câu chuyện được gọi là A đã quan hệ ngoài luồng với chồng của chị Lee trong một thời gian dài. Để cướp tình nhân về phía mình, A đã làm rất nhiều cách. Đầu tiên, cô ta thuê người chụp lại những bức ảnh về mối quan hệ bí mật giữa mình với người chồng, rồi gửi cho vợ anh để ép li hôn.
Sau một thời gian, người chồng đã đưa ra đề nghị li hôn với chị Lee. Trong thời gian giằng co này, A liên tục khủng bố chính thất bằng hình ảnh nhạy cảm khi 2 người ngoại tình. Tiểu tam này sử dụng cả những tin nhắn như "Tôi mà chết thì tất cả là tại chị" để đe dọa, ép buộc. Quả thật, sau đó A đã tự vẫn bằng cách đốt than tổ ong trong xe ô tô. A đã được cảnh sát phát hiện và giải cứu kịp thời, không rõ cảnh tự tử này là dự định thật hay dàn cảnh đe dọa.
Chưa hết, khi người chồng định không li hôn nữa, mẹ của A đã tìm đến công ty của người chồng, đòi anh ta phải chịu trách nhiệm với con gái mình hoặc bồi thường. Người chồng đã về cầu xin vợ thế chấp nhà để lấy 350 triệu won (khoảng 6,5 tỉ đồng) bồi thường cho A. Lúc này, A cũng đã ký giấy cam kết không gặp gỡ chồng chị Lee nữa. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau, 2 người vẫn liên tục gặp nhau và ngoại tình.
Nhất quyết muốn cướp chồng người khác, A tiếp tục liên hệ với trung tâm việc vặt để yêu cầu tiếp cận và chuốc thuốc người vợ, sau đó chụp ảnh chị quan hệ tình dục với người khác để đổ tội ngoại tình. Tuy nhiên phía trung tâm đã từ chối thẳng thừng đề nghị vô đạo đức này của khách hàng.
Vài ngày sau, A biết rằng người chồng không về nhà do đi nhậu nên đã mua rượu soju đến nhà gặp người vợ và đầu độc chị bằng xyanua. Đến 4 giờ sáng hôm sau, người chồng về nhà và phát hiện vợ nằm gục trong phòng. Dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã qua đời. Theo chương trình, chưa rõ hình phạt mà A phải nhận cho hành vi giết người của mình là gì.
Theo Chi Chi (Phụ Nữ Số)
- Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ (11:07)
- Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp sẽ ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2026 (11:03)
- Liên tiếp 2 đám cháy trong đêm tại Hà Nội, cơ quan chức năng "căng mình" dập lửa (16 phút trước)
- Chi tiết tiếc nuối vụ Maybach S600 đâm xe khách, nạn nhân tử vong quên làm 1 điều quan trọng (22 phút trước)
- Chàng trai kém tuổi luôn âm thầm tháp tùng Hương Giang tại Miss Universe là ai? (27 phút trước)
- Nghi phạm hiếp dâm, giữ người trái phép ở Hưng Yên bị bắt giữ trên xe khách tại Quảng Trị (32 phút trước)
- Bê bối chính trị và tội phạm xuyên quốc gia: Cựu thị trưởng Philippines lĩnh án chung thân vì buôn người (36 phút trước)
- Xuất hiện nhân vật hài hước "gánh" phim Việt giờ vàng, thở câu nào viral câu nấy (59 phút trước)
- Thủ tướng: "Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu" (1 giờ trước)
- Tưởng con gái đổi đời khi cưới chồng giàu, người mẹ chết lặng khi nghe câu nói nghẹn ngào trong quán cà phê (1 giờ trước)