-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
Thế giới
03/03/2018 08:21Vụ án kiều nữ tử vong vì thuốc giảm cân giả
Tiểu Quân là cô gái có nhan sắc, 26 tuổi, sống tại Thương Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Trang weibo cá nhân của cô có hàng nghìn người theo dõi. Từ đầu tháng 8/2013, cô bắt đầu chia sẻ tình trạng về sức khỏe. 11h58 ngày 13/8, kiều nữ đăng trạng thái cuối cùng với nội dung: "Mình không ổn rồi, lại bị ngất một tiếng đồng hồ. Tình hình ngày một tồi tệ". 5 tiếng sau, Tiểu Quân hôn mê và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Theo mẹ của Tiểu Quân, con gái bà ngã xuống đất khi đang mở tủ quần áo chọn đồ. 10 phút sau, khi xe cấp cứu tới nơi, cô đã tắt thở. Hồ sơ của bệnh viện kết luận Tiểu Quân đột tử do "không còn hô hấp, không có ý thức, động mạch cổ không đập, không có nguyên nhân bất thường".
Cha mẹ Tiểu Quân cho rằng cái chết của con gái rất bất thường, dù đột tử cũng phải có nguyên nhân rõ ràng, có thể đã bị người khác cố ý hại chết. Kết quả điều tra của cảnh sát đã chứng thực những hoài nghi của cha mẹ Tiểu Quân.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tiểu Quân đến Quảng Đông làm việc 5 năm, sau đó về làm quản lý ở một quán bar được hơn một năm. Trong ấn tượng của những người làm cùng, cô không những xinh đẹp mà còn thông minh, chịu khó, có trách nhiệm với công việc. Bất kể là quan hệ với khách hàng hay quản lý nhân viên, cô đều thể hiện năng lực xuất sắc. Tiểu Quân khỏe mạnh, thậm chí còn chưa bao giờ cảm cúm. Hai tuần trước khi qua đời, cô bỗng ngất xỉu mấy lần tại nơi làm việc. Cho rằng chỉ là do hạ đường huyết, Tiểu Quân không quá chú ý, thậm chí không hề đến bệnh viện khám.
Theo yêu cầu của cha mẹ Tiểu Quân, cảnh sát Thường Châu cử pháp y đến khám nghiệm. Kết quả cho thấy trên người cô không có vết thương, nhưng trong máu có một dược chất khác thường có tên là fluoxetine với nồng độ rất cao.
Fluoxetine là thường được dùng điều trị bệnh trầm cảm nhưng có tác dụng phụ rất mạnh đối với cơ thể, nếu dùng quá liều lượng sẽ khiến nhịp tim rối loạn, hô hấp khó khăn, có thể dẫn tới tử vong.
Theo cha mẹ Tiểu Quân, con gái mình là người cởi mở, lạc quan và vui tính, không hề mắc bệnh trầm cảm. Hồ sơ bệnh lý của Tiểu Quân cũng cho thấy cô không hề mắc bệnh này mà thuốc chữa bệnh trầm cảm phải bán theo đơn, có nghĩa cô không có cơ hội tiếp xúc với loại thuốc đó.
Lẽ nào Tiểu Quân bị đầu độc? Nếu vậy, hung thủ phải là một người có quan hệ thân thiết mới có thể cho cô uống loại thuốc trầm cảm này. Cảnh sát bí mật điều tra về bạn trai của Tiểu Quân là bác sĩ nhưng cuối cùng loại trừ vì người này có đời sống rất chuẩn mực. Hai người có tình cảm rất tốt, cũng không có vấn đề xích mích vì phản bội hay tiền nong.
Đến ngày thứ ba sau khi Tiểu Quân qua đời, nguồn gốc fluoxetine trong cơ thể cô vẫn còn là bí ẩn. Lúc này mẹ Tiểu Quân chợt nhớ tới chuyện, sau khi đi Quảng Đông về con gái mình gầy đi rõ ràng, không còn khuôn mặt bầu bầu trước kia.
Khi bà hỏi, Tiểu Quân nói dùng một loại thực phẩm chức năng giảm béo có nguồn gốc thiên nhiên. Cảnh sát tìm thấy trong tủ của cô còn một hộp thuốc con nhộng màu xanh đang uống dở.

Nếu đúng là sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên như cô nói, thuốc này không thể có dược chất fluoxetine. Nhưng kết quả xét nghiệm lại cho thấy trong loại thuốc này có hàm lượng fluoxetine rất cao. Kết quả tra cứu theo giấy phép sản xuất in trên sản phẩm cho thấy đây là giấy phép của một loại thực phẩm chức năng giảm béo khác, có nghĩa đây là sản phẩm giả.
Từ lịch sử mua bán trên trang thương mại điện tử của Tiểu Quân, cảnh sát tìm thấy cửa hàng bán loại thuốc này. Giấy tờ đăng ký mở cửa hàng mang tên Quách Xuân Phong, nhưng cô ta nói rằng mình đứng tên hộ một người bạn tên là Vương Vĩnh Lượng chứ không liên quan đến việc bán hàng.
Vương Vĩnh Lượng là người Hàng Châu, năm nay 35 tuổi, vẫn đang bán hàng online bình thường. Kết quả bí mật điều tra cho thấy Lượng chỉ bán hàng chứ không phải người sản xuất, vì vậy cảnh sát không bắt ngay mà cử người theo dõi và tiếp tục lần theo dấu vết để bắt toàn bộ đường dây sản xuất và buôn bán thuốc giả này.
Bám theo hành tung của Lượng, cảnh sát phát hiện hàng được nhập về từ Thành Đô từ một kẻ tên là Hà Kiến Phong, 40 tuổi. Phong là chủ cửa hàng lớn bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe nhưng cũng không phải nhà sản xuất mà nhập bán thành phẩm về đóng gói và phân phối. Những viên con nhộng giảm cân đến tay Tiểu Quân được hắn được nhập từ xưởng sản xuất của Thư Giai Minh, 41 tuổi.
Khi lực lượng cảnh sát đến bắt Minh mới "xưởng sản xuất" là nơi tồi tàn, xung quanh có rất nhiều rác rưởi và cả xưởng cũng chỉ có nhân viên duy nhất chính là hắn.
Minh là giáo viên dạy hóa học, 4 năm trước bỏ việc về nhà sản xuất thực phẩm chức năng giảm béo. Biết các sản phẩm sử dụng nguyên liệu thiên nhiên có hiệu quả rất chậm, trong khi fluoxetine có tác dụng làm người dùng hưng phấn, chán ăn nên giảm cân rất nhanh, hắn đã sử dụng dược chất này và phân phối dưới dạng bán sản phẩm là những viên thuốc con nhộng đóng trong bao tải.
Phong nhập về đóng hộp, in nhãn với số giấy phép sản xuất của một sản phẩm hợp pháp trên thị trường, phân phối khắp nơi. Đến tay người bán hàng cuối cùng như Lượng, hộp thuốc có giá thành hơn một nhân dân tệ được bán ra với giá tới 128 tệ.
Đường dây sản xuất và buôn bán thực phẩm chức năng giả bị phá, Minh, Phong, Lượng và một loạt chủ cửa hàng thuốc giả này bị bắt về quy án.
Theo Khang Diệp (VnExpress.net)








- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (09:44)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (09:22)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (09:20)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (09:20)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (09:19)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (09:12)
- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (09:04)
- Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng (09:02)
- Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao? (09:02)
- Xét xử 3 bị cáo tiếp tay cho ông chủ Nhật Cường buôn lậu trị giá hàng trăm tỷ đồng (53 phút trước)




