-
Hai nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai bị bắt sau 17 ngày bỏ trốn -
Thực hư tin đồn "bắt cóc 2 trẻ em tại Times City" khiến dư luận xôn xao -
Scandal trốn thuế nhấn chìm Kim Seon Ho: Suzy và Park Gyu Young "vạ lây", nhãn hàng đồng loạt quay lưng -
Hành trình trượt dài của Á khôi Bùi Thị Phương Linh: Từ lời hứa lan tỏa giá trị tích cực đến vai trò "tú bà" -
Bảng giá xe Honda Winner R 2026 tháng 2/2026: Giảm "sập sàn", hút khách hơn Yamaha Exciter vì quá rẻ -
Xiaomi 15 Ultra đón Tết Nguyên đán 2026 rẻ cỡ này, Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max nhắm làm lại không? -
Nam danh ca ly hôn ở tuổi U80: Từ thần đồng 4 tuổi đến tượng đài 7 thập kỷ của nhạc Việt -
Á Khôi Phương Linh vừa bị bắt vì điều hành đường dây môi giới mại dâm cao cấp là ai? -
Lộ thêm clip vụ mẹ chồng mắng con dâu sau sinh, dư luận tiếp tục tranh cãi -
Nghi vấn Đỗ Mỹ Linh mang thai lần 2: Chồng Chủ tịch vô tình "làm lộ" bí mật vợ đang giấu kín?
Thế giới
24/08/2018 15:22Vụ án mạng gây rúng động Hàn Quốc: Kẻ sát nhân tuổi teen giết bé gái 8 tuổi rồi gửi một phần thi thể cho bạn làm quà
Tháng 3/2017, người dân Hàn Quốc xôn xao trước vụ án giết và phân xác bé gái Kim Sarang (tên giả), 8 tuổi, sinh sống tại tỉnh Incheon. Đáng nói hơn, tên tội phạm ra tay tàn nhẫn lại là một thiếu nữ họ Kim vào thời điểm gây án chỉ mới 17 tuổi.
Vào ngày 29/3, bé Sarang đang chơi trong công viên gần nhà ở quận Yeonsu thì gặp được Kim. Bé gái 8 tuổi chủ động tiếp cận Kim, cũng là người sống cùng khu nhà, để xin một cú điện thoại gọi về nhà cho mẹ. Thời điểm ấy, cả hai không hề quen biết nhau. Kim là một đứa trẻ lêu lổng, bỏ học từ nhiều năm trước và bị nghi tâm lý không ổn định, mắc bệnh trầm cảm. Sau đó, Kim dụ Sarang vào nhà với lời hứa hẹn sẽ cho cô bé mượn điện thoại. Nạn nhân nhỏ tuổi ngoan ngoãn nghe lời làm theo nhưng không ngờ lại bị tên sát nhân siết cổ đến chết.
Sau khi giết chết Sarang, Kim cực kỳ bình tĩnh chặt xác cô bé ra làm nhiều mảnh và vứt trên sân thượng tòa nhà mình đang ở. Theo hình ảnh được CCTV ghi lại, thời gian gây án của hung thủ diễn ra từ 13 giờ đến 16 giờ, tức trong lúc bố mẹ Kim đang làm việc ở công ty.
Vào khoảng 16 giờ 24 phút, do tìm khắp nơi vẫn không thấy con gái đâu, mẹ bé Sarang báo cảnh sát và lực lượng chức năng mau chóng xác định Kim chính là hung thủ ra tay tàn độc. Lục soát nhà Kim, cảnh sát tìm thấy vết máu của bé Sarang ở khắp nơi và nhiều vật dụng mà cô ta đã sử dụng để đoạt mạng đứa trẻ đáng thương. Tuy nhiên, nhân viên điều tra từ chối công khai chi tiết với truyền thông theo yêu cầu của người nhà nạn nhân.
Tình tiết đáng sợ nhất trong vụ án này chính là những tin nhắn mà Kim và Park, 18 tuổi, một người bạn cô ta quen trên mạng, trao đổi với nhau trong thời gian vụ án mạng xảy ra. Cụ thể, trước khi phạm tội, Kim nhắn cho Park rằng: “Tao chuẩn bị đi săn đây” và nhận được câu trả lời: “Tội nghiệp con bé” từ người bạn của mình. Với chi tiết nhỏ này, công tố viên có thể xác định cả 2 đã lên kế hoạch giết người từ trước.
Sau khi hành sự, Kim nhắn tin khoe “thành tích” thì Park nhắn lại: “Gửi tao một phần cái xác làm quà đi”. Đáp ứng nguyện vọng của bạn mình, Kim đã gửi cho Park một túi giấy đựng một phần thi thể của bé Sarang bên trong.
Ban đầu, Kim thừa nhận một mình giết chết bé Sarang nhưng không nhớ đã ra tay thế nào. “Chúng tôi tra khảo bị cáo về động cơ giết người cũng như quá trình giấu xác nhưng cô ấy khăng khăng nói mình không nhớ chuyện gì đã xảy ra” - đại diện công tố viên nói với truyền thông.
Sau đó, Kim thay đổi lời khai và khẳng định Park chính là kẻ chủ mưu và cô ta chỉ giết người theo kế hoạch mà bạn mình đã vạch ra mà thôi. Về phía Park, cô chỉ thừa nhận đã giúp đỡ hung thủ trong việc giấu xác chứ hoàn toàn không liên quan đến quá trình giết người. Kết quả điều tra của cảnh sát xác định Kim là người trực tiếp đoạt mạng bé Sarang và Park chỉ phạm tội đồng lõa.
Tại phiên tòa xét xử, luật sư biện hộ xin giảm án cho Kim, cho rằng cô bị mất kiểm soát và ra tay giết người là vì chứng bệnh trầm cảm và đa nhân cách. Song, lý luận này bị tòa bác bỏ.
Do Kim phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên tòa không thể tuyên án chung thân hay tử hình cho tên tội phạm tuổi teen nhưng cô ta phải chịu mức án cao nhất là 20 năm tù giam cho hành vi bắt cóc, giết người man rợ. Trong khi đó, Park với vai trò đồng lõa trong vụ án nhận mức án chung thân. Bên cạnh đó, tòa cũng bắt buộc cả 2 phải đeo xiềng cổ chân điện tử trong vòng 30 năm để theo dõi nhất cử nhất động.
Vụ án này khiến người dân Hàn Quốc không khỏi bức xúc vì mức độ tàn độc của bộ phận tội phạm trẻ tuổi dửng dưng trước mạng người và xem thường pháp luật. Đồng thời, vụ án một lần nữa làm dấy lên tranh cãi về mức án phạt đối với tội phạm chưa đến tuổi vị thành và tội phạm bị mắc bệnh tâm lý ở Hàn Quốc nên cần được thay đổi trong bộ luật hình sự nước này.

Theo BK (Helino)
- Sự thật chấn động sau 33 năm "ăn bám": Cuốn sổ tiết kiệm 700 triệu đồng và bí mật của người con trai tàng hình (32 phút trước)
- Hai nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai bị bắt sau 17 ngày bỏ trốn (36 phút trước)
- Vịnh Hạ Long trở thành "thiên đường tiệc cưới" của giới tỉ phú Ấn Độ (45 phút trước)
- "Băng Robin Hood" náo loạn Canada: Cướp siêu thị lấy thực phẩm chia cho người nghèo (1 giờ trước)
- Thực hư tin đồn "bắt cóc 2 trẻ em tại Times City" khiến dư luận xôn xao (1 giờ trước)
- Bi kịch từ "đường tắt" nhập tịch: Bóng đá Malaysia đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin lịch sử (1 giờ trước)
- Scandal trốn thuế nhấn chìm Kim Seon Ho: Suzy và Park Gyu Young "vạ lây", nhãn hàng đồng loạt quay lưng (2 giờ trước)
- Hà Nội: Biển quảng cáo tầng 3 bốc cháy dữ dội, người dân trên phố Trần Cung hoảng loạn tháo chạy (2 giờ trước)
- Hành trình trượt dài của Á khôi Bùi Thị Phương Linh: Từ lời hứa lan tỏa giá trị tích cực đến vai trò "tú bà" (2 giờ trước)
- Ba chị em ruột nhảy lầu tự tử vì bị cấm chơi game và theo đuổi văn hóa Hàn Quốc (2 giờ trước)