-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Thế giới
28/12/2018 18:16Vụ án rúng động Đài Loan: Nữ sát thủ máu lạnh giết chồng, mẹ chồng và cả mẹ ruột chỉ vì nghiện cờ bạc
Ngày 7/4/2010, Lin Yuru, sống tại huyện Nam Đầu, Đài Loan, khi ấy mới 28 tuổi nhưng đã phải đối mặt với những cáo buộc giết người hàng loạt và phải nhận án tử hình cho những tội ác mình gây ra. Ả bị buộc tội giết mẹ đẻ, chồng và mẹ chồng để gian lận bảo hiểm với hy vọng có được một khoản tiền lớn để trả các khoản nợ cờ bạc phát sinh từ việc mua vé số Mark Six. Báo chí Đài Loan thời điểm đó đưa tin rầm rộ và gọi ả là nữ sát thủ máu lạnh nhất Đài Loan.
Từ con bạc trở thành kẻ nợ nần
Từ năm 2003, Lin Yuru bắt đầu chơi cá cược xổ số và dần dần hứng thú với trò chơi may rủi này rồi sa đà từ lúc nào không hay. Do quá nghiện ngập cờ bạc, càng chơi càng ham mê, càng chơi càng không dừng lại được, cuối cùng Lin mang một khoản nợ khổng lồ lên đến gần 10 triệu Đài tệ.
Không thể nói cho gia đình biết, càng không biết phải kiếm ở đâu một số tiền lớn để trả cho các chủ nợ, sợ bị côn đồ đến nhà đập phá, cuối cùng Lin Yuru nghĩ ra một kế hoạch khiến ai nghe cũng phải rùng mình.
Tội ác đáng ghê tởm của người phụ nữ mê cờ bạc
Đầu tiên, Lin mua bảo hiểm tính mạng và tai nạn cho mẹ đẻ, chồng, mẹ chồng của mình.
Năm 2008, Lin giết mẹ đẻ của mình là bà Hou Yueyun, 53 tuổi, bằng cách đẩy bà xuống cầu thang. Bà Hou đã chết ngay tại hiện trường và Lin sau đó đã nhận được hơn 5 triệu Đài tệ từ tiền bảo hiểm. Vụ việc được cho là một tai nạn vô tình nên Lin đã không bị điều tra.

Vẫn chưa thể trả hết nợ, Lin tiếp tục lên kế hoạch cho âm mưu hiểm độc của mình. Vào tháng 5 năm 2009 bà Zheng Huishen, 47 tuổi, mẹ chồng của Lin phải nhập viện vì tiêu chảy. Sau đó, khi mẹ chồng đang nằm trên giường bệnh thì Lin nghiền nát thuốc ngủ và thuốc chống trầm cảm rồi tiêm vào tĩnh mạch của bà. Khi phát hiện mẹ chồng mình đã chết, cô ta đã la lên kêu cứu. Tuy nhiên khi các y bác sĩ đến nơi thì đã không thể cứu vãn được gì. Vụ việc cũng không gây sự hoài nghi nào cho bác sĩ và gia đình. Vì thế, Lin nghiễm nhiên được nhận khoản bảo hiểm 7,4 triệu Đài tệ từ cái chết của mẹ chồng.
Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 6 năm 2009, Lin lại tiếp tục ra tay sát hại chính chồng mình, anh Liu Yuhang. Lin nghiền thuốc ngủ và metanol vào ống thông tĩnh mạnh của chồng mình khi anh đang được điều trị trong bệnh viện do viêm dạ dày cấp. May thay, khi anh Liu đang trong cơn nguy kịch, các y tá đã kịp thời chạy đến cứu anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Nhưng đến tháng 7 năm 2009, dã tâm của Lin chưa dừng lại. Cô tiếp tục những phương thức cũ, đầu độc chồng bằng cách cho anh ăn cơm trộn với thuốc độc, sau đó thêm metanol vào ống thông tĩnh mạch của anh. Chỉ vài ngày sau, anh Liu chết và Lin tiếp tục nhận được 4,75 triệu Đài tệ từ phía bảo hiểm.
Sau đó, Lin còn được cho là có ý định sát hại cả đứa con trai 4 tuổi của mình vì vào khoảng tháng 5 năm 2009, cùng tháng cô giết mẹ chồng, Lin đã mua bảo hiểm nhân thọ cho cậu bé.
Sự thật được phơi bày
Công ty bảo hiểm cảm thấy nghi ngờ về những cái chết liên tiếp trong gia đình của Lin. Họ đã nhờ đến cơ quan chính quyền để điều tra về vụ việc này. Vào tháng 12 năm 2009, cảnh sát cho biết họ tìm thấy thuốc trừ sâu và một số chất khác không được chỉ định bởi bác sĩ trong mẫu máu của các nạn nhân là mẹ chồng và chồng của Lin.
Bên cạnh đó, sau khi lục soát nhà của Lin, cảnh sát còn tìm thấy một chai chứa metanol, một hóa chất độc hại được tìm thấy có trong cơ thể chồng của Lin.

Cuối cùng, sau nhiều ngày điều tra, Lin cũng đã cúi đầu nhận tội. Mặc dù Đài Loan đã không thực hiện bất kỳ vụ hành quyết nào kể từ năm 2005, nhưng các công tố viên cho biết Lin xứng đáng bị tử hình vì sự máu lạnh đáng ghê tởm của mình. Năm 2010, Lin bị cáo buộc với 3 tội giết người và bị kết án tử hình cùng với hai án tù chung thân. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2012, chi nhánh Tòa án Tối cao Đài Trung đã hủy bỏ án tử hình vì thẩm phán cho rằng ả đã thú nhận tội lỗi của mình và thể hiện sự hối cải nên sẽ được giảm nhẹ hình phạt.
Theo Negroni (Helino)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (11:25)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (11:16)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (11:07)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (11:02)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (1 giờ trước)