-
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển? -
Báo động: 6.400 người mắc sốt xuất huyết trong một tháng, đã có ca tử vong -
Clip bé gái trên taxi Hà Nội gây “bão mạng”, được báo Hàn Quốc đăng tải -
Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy ở trung tâm TPHCM -
Nhân viên đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong -
Phát hiện người phụ nữ định làm điều dại dột ở cầu Vĩnh Tuy, người nhà hé lộ nguồn cơn sự việc -
Israel để ngỏ khả năng nối lại tấn công Iran, cảnh báo chiến dịch chưa khép lại -
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết – "bà Thìn" của phim Người thổi tù và hàng tổng qua đời ở tuổi 88
Thế giới
24/08/2019 13:26Vụ bắt cóc giết chết đứa trẻ 7 tuổi chấn động Hàn Quốc và kẻ thủ ác lại là thai phụ 8 tháng càng khiến dư luận căm phẫn tột cùng
Nhắc đến những vụ bắt cóc giết người, chắc hẳn người dân xứ sở kim chi sẽ không bao giờ có thể quên được cái chết của cô bé Park Chorong Chorong Bitnari, 7 tuổi. Đứa trẻ đáng thương ấy đã bị sát hại một cách tàn độc bởi một thai phụ, người cũng sắp sửa lên chức mẹ. Dù bao nhiêu năm trôi qua thì mỗi khi nhắc đến vụ án này, mọi người không tránh khỏi sự xúc động vì số phận đáng thương của nạn nhân nhỏ tuổi.




Vụ việc xảy ra vào ngày 30/8/1997 tại khu Jamwon, quận Seocho. Bé Park đang trên đường đi học trở về nhà thì bị bắt cóc đi mất. Sau đó, gia đình em nhận được lần lượt 3 cú điện thoại tống tiền đòi giao ra số tiền 20 triệu won nếu như muốn con gái toàn mạng trở về. Được biết lúc đó, bé Park đã bị cưỡng chế uống thuốc ngủ sau khi van xin được trả tự do. Vì quá lo sợ nên người nhà đứa trẻ đã gọi điện báo cảnh sát.
Yêu nhau mới 3 tháng đã đòi cưới, bạn trai "cuồng yêu" chẳng ngờ chớp mắt trở thành kẻ giết người yêu, gần 1 năm sau lại mong lãnh án tử Đọc ngay
Sang ngày hôm sau, bọn bắt cóc một lần nữa gọi điện cho bố mẹ bé Park. Nhờ vào cuộc nói chuyện kéo dài 9 phút mà cảnh sát có thể lần ra dấu vết tìm đến 1 tiệm cà phê ở Myungdong. Thời điểm ấy, tại đây có tổng cộng 13 khách (12 nữ và 1 nam), cảnh sát tiến đến tra hỏi từng người. Vậy nhưng, trước khi kịp tiến đến 1 thai phụ thì người này đột nhiên bảo nóng và đau bụng cần đến bệnh viện kiểm tra gấp. Vì liên quan đến vấn đề sức khỏe nên cảnh sát đành phải thả cô đi dù hành vi ấy vô cùng đáng ngờ. Vài ngày sau đó, bọn bắt cóc hoàn toàn "án binh bất động" càng khiến gia đình bé Park thêm sốt ruột.
Hơn 1 tuần sau đó, cảnh sát nhận được tin báo của một cụ ông về việc con gái đang mang thai của ông tên Jeon Hyun Joo, 28 tuổi, mất tích không dấu vết từ ngày 1/9/1997. Nhà ở của ông cũng nằm trong khu vực nghi ngờ vụ bắt cóc xảy ra. Tin rằng con gái cụ ông có liên quan đến vụ mất tích của bé Park, cảnh sát đã cho người này nghe thử đoạn ghi âm những cú điện thoại. Sau đó, ông khẳng định người ở đầu dây bên kia chính là con gái mình.
Nhờ vào lịch sử gọi điện, cảnh sát nhanh chóng xác định được nơi lưu trú của con gái của cụ ông, người hiện đang lưu trú tại một khách sạn nhỏ ở khu Sillim, ngoại ô Seoul. Tại đây, cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ người phụ nữ này với tư cách nghi phạm hàng đầu trong vụ bắt cóc bé Park.

Ban đầu, Jeon nhất quyết không nhận nhưng cảnh sát nhờ vào nghiệp vụ cũng đã khiến kẻ thủ ác nói ra sự thật, ả chính là người đã bắt cóc bé Park. Đáng tiếc lúc cảnh sát tìm đến văn phòng của chồng Jeon, đứa trẻ đã tử vong trong tình trạng không mảnh vải che thân, thi thể bị nhét gọn vào vali.
Theo Jeon, động cơ khiến ả ra tay tàn độc là do cuộc sống túng thiếu của 2 vợ chồng. Trong quá khứ, người phụ nữ này từng được gia đình gửi đi du học nước ngoài trước khi gặp gỡ và kết hôn với một người đàn ông vô công rỗi nghề vào tháng 2/1997, bất chấp sự phản đối của gia đình. Sau khi lập gia đình, 2 vợ chồng rơi vào cảnh túng quẫn vì thất nghiệp, nợ nần ngày càng chồng chất. Lúc này, Jeon mới nảy ra ý định bắt cóc trẻ con để tống tiền, dù chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi ả cũng sẽ lên chức mẹ.

Sau khi bắt cóc thành công bé Park, Jeon gọi điện tống tiền gia đình em nhưng rồi nhận ra bản thân không đủ sức làm chuyện này, lại sợ bị phát hiện nếu thả đứa trẻ trở về nên ả đã ra tay giết chết siết cổ nạn nhân nhỏ tuổi đến chết. Cái chết oan của đứa trẻ 7 tuổi vốn đã gây chấn động, kẻ thủ ác lại là một người phụ nữ đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ càng khiến dư luận xứ sở kim chi căm phẫn.
Công tố viên đề nghị mức án tử hình nhưng nhận thấy Jeon đang mang thai nên tòa án cuối cùng cũng chỉ tuyên án tù chung thân cho ả. Một thời gian sau, Jeon hạ sinh con gái đầu lòng trong tù và theo nhiều nguồn tin, đứa trẻ ấy đã được một gia đình người Mỹ nhận nuôi.
Theo Imacho (Helino)
- Thót tim cảnh xe container mất lái chạy lùi, hai tài xế thoát nạn nhờ phản xạ xuất thần (15:00)
- Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa lớn dồn dập từ chiều tối 3/5 (14 phút trước)
- Dàn chó robot mang mặt Mark Zuckerberg và Elon Musk gây náo loạn bảo tàng Đức (19 phút trước)
- Doanh nghiệp sẵn sàng bán xăng E10 trên toàn quốc từ giữa tháng 5 (33 phút trước)
- U17 Việt Nam rèn quân với bài tập đặc biệt nhằm thích nghi với cái nóng của Ả Rập Xê Út (36 phút trước)
- "Bóng ma hạnh phúc" gây phẫn nộ đỉnh điểm vì cảnh chồng ngoại tình còn bạo hành vợ (46 phút trước)
- Hiện trường ô tô bốc khói dữ dội trong nhà dân, nhiều người đập kính cứu tài xế (51 phút trước)
- Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá (1 giờ trước)
- Ca sĩ Akira Phan rạng rỡ trong lễ ăn hỏi cùng bạn gái doanh nhân (1 giờ trước)
- Mỹ mở rộng đòn trừng phạt Cuba, Havana tuyên bố “không sợ hãi” (1 giờ trước)