Bất chấp luật lệ tôn giáo nghiêm ngặt cấm phụ nữ chạm vào người nhà tu hành, nữ y tá Wiwat đã dũng cảm lao vào sơ cứu các nạn nhân trong vụ tông xe kinh hoàng do cậu bé 11 tuổi gây ra.
06-1783320382-vu-cau-be-dieu-khien-xe-gay-tai-nan-o-thai-lan-nu-y-ta-ke-lai-khoanh-khac-cuu-cac-nha-su
Y tá Wiwat Laonoi hỗ trợ đưa các nạn nhân tới nơi điều trị. Ảnh: Facebook/Wiwat Laonoi

Thảm kịch đau lòng xảy ra vào ngày 2/7 tại tỉnh Mukdahan, vùng đông bắc Thái Lan, khi một cậu bé mới 11 tuổi lén tự ý điều khiển chiếc xe bán tải của gia đình đi quãng đường khoảng 10 km. Do không làm chủ được phương tiện, cậu bé đã mất lái và lao thẳng với tốc độ cực cao vào đoàn hành hương gồm 40 người. Vụ va chạm tàn khốc đã khiến 10 nhà sư thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. 

Chia sẻ vào ngày 5/7, bà Wiwat Laonoi, một nữ y tá 61 tuổi với gần 4 thập kỷ cống hiến trong ngành y, cho biết bà chính là người đầu tiên tiếp cận hiện trường vụ tai nạn. Đồng hành cùng bà là nhân viên bệnh viện Parichat Kochakueng. Cả hai đều bàng hoàng mô tả cảnh tượng lúc đó vô cùng kinh hoàng và đáng sợ, khi hàng loạt nhà sư bị xe tông gục, nằm la liệt bên vệ đường.

Ngay khi có mặt, nữ y tá Wiwat đã lập tức muốn tiến hành các biện pháp sơ cứu khẩn cấp cho các nạn nhân. Tuy nhiên, một số người dân có mặt tại hiện trường đã ra sức ngăn cản bà, bởi theo quy tắc Phật giáo dòng nghiêm ngặt, phụ nữ tuyệt đối không được phép chạm vào thân thể của các nhà tu hành. 

Đối mặt với tình huống ngặt nghèo khi các nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp vẫn chưa kịp tới, bà Wiwat đã đưa ra quyết định đầy quyết đoán. Bà khẳng định rằng những điều cấm kỵ không còn quan trọng vào lúc này, bởi trước mắt bà, các nhà sư là những bệnh nhân đang cận kề cái chết và cần được cứu chữa khẩn cấp.

Bằng bản lĩnh và sự bình tĩnh của một nhân viên y tế dày dặn kinh nghiệm, nữ y tá đã nhanh chóng kiểm tra mạch, tiến hành hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân, đồng thời chủ động phối hợp với bệnh viện địa phương để khẩn trương di chuyển toàn bộ người bị nạn tới cơ sở điều trị. 

Dù đã hết lòng cứu chữa, vụ tai nạn thảm khốc vẫn khiến 5 nhà sư tử vong ngay tại chỗ và 5 người khác không qua khỏi tại bệnh viện. Tính đến thời điểm cuối tuần trước, bệnh viện vẫn đang tiếp tục điều trị cho 10 người, trong đó có hai trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Sắp sửa bước vào kỳ nghỉ hưu vào tháng 9 tới, bà Wiwat bày tỏ niềm tự hào sâu sắc khi được dùng kiến thức chuyên môn để giúp đỡ xã hội, đồng thời mong muốn tiếp tục làm tình nguyện viên y tế tại các cộng đồng còn nhiều khó khăn. 

Liên quan đến vụ việc, kết quả điều tra sơ bộ từ cảnh sát Thái Lan xác nhận thủ phạm nhí đã tự ý lấy xe mà không được sự cho phép của phụ huynh. Theo quy định của pháp luật nước này, cậu bé 11 tuổi sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, tuy nhiên bố mẹ của cậu sẽ phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm đối với thảm kịch mà con trai mình gây ra.

QT (SHTT)