Vụ án thiếu nữ 17 tuổi bị sát hại, giấu xác trong vali tại Pattaya đang gây rúng động dư luận. Nghi phạm người Australia đã bị bắt giữ tại sân bay khi cố tình trốn chạy và đưa ra lời xin lỗi muộn màng.
30-1782792204-kich-tinh-vu-thieu-nu-bi-giau-xac-trong-vali-tai-thai-lan-gia-dinh-khuoc-tu-loi-xin-loi-muon-mang
Cảnh sát tìm thấy thi thể Tunchanok trong một chiếc vali bị bỏ lại tại bãi cỏ ven đường tàu. Ảnh: Reuters.

Một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố Pattaya, Thái Lan, khép lại bằng màn vây bắt nghẹt thở ngay tại sân bay quốc tế. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thi thể của nạn nhân Tunchanok Donhomla, một thiếu nữ bản địa mới 17 tuổi, đã được tìm thấy bên trong một chiếc vali vứt bỏ tại một bãi cỏ gần tuyến đường sắt vào rạng sáng ngày 27/6. Nghi phạm chính được xác định là Simon Peter Carman, một nam du khách 46 tuổi mang quốc tịch Australia.

Tiến trình phá án diễn ra vô cùng nhanh chóng nhờ vào các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của cảnh sát Thái Lan. Kết quả trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh xung quanh khu vực hiện trường cho thấy, Carman cùng nạn nhân đã cùng nhau đi vào một khu căn hộ. 

Tuy nhiên, chỉ vài giờ đồng hồ sau đó, đối tượng này lại lẳng lặng rời đi một mình, trên tay kéo theo một chiếc vali lớn. Nghi phạm sau đó đã dùng xe máy để vận chuyển chiếc vali này đến địa điểm bãi cỏ gần đường ray tàu hỏa nhằm phi tang dấu vết. Ngay sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, cảnh sát đã khẩn cấp xin lệnh bắt giữ và tiến hành khống chế, áp giải Carman ngay tại sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok khi đối tượng này đang chuẩn bị lên máy bay để tẩu thoát về nước.

Gia đình của thiếu nữ 17 tuổi người Thái Lan bị sát hại cho biết họ không chấp nhận lời xin lỗi của nghi phạm và muốn công lý được thực thi.

Tại cơ quan điều tra, Simon Peter Carman đã bị truy tố hàng loạt tội danh danh bao gồm giết người, hủy hoại thi thể và tiếp cận trẻ vị thành niên vì mục đích tình dục. Mặc dù thừa nhận toàn bộ hành vi tước đoạt mạng sống của thiếu nữ 17 tuổi, song nghi phạm này vẫn quanh co biện minh rằng bản thân không hề cố ý gây án. 

Qua lực lượng chức năng, Carman đã gửi lời nhắn tới gia đình nạn nhân nhằm bày tỏ sự hối hận, cho rằng mọi chuyện xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của mình và bản thân cảm thấy rất có lỗi về những gì đã gây ra cho cô gái.

Tuy nhiên, lời xin lỗi muộn màng và đầy tính ngụy biện này đã vấp phải sự phẫn nộ đỉnh điểm từ phía người thân của người quá cố. Gia đình của thiếu nữ khẳng định họ tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ lời xin lỗi nào từ kẻ thủ ác và kiên quyết yêu cầu công lý phải được thực thi một cách nghiêm minh nhất.

Chia sẻ trong dòng nước mắt, cha của nạn nhân, ông Thongchai Donhomla (46 tuổi), nghẹn ngào cho biết ông vẫn chưa thể gượng dậy sau sự mất mát quá lớn này. Ông đau đớn kể lại rằng con gái mình vốn chịu thiệt thòi vì không có mẹ ở bên, nên từ nhỏ đã rất tự lập, luôn tự mình tìm cách thực hiện những mong muốn cá nhân và thường xuyên đỡ đần, giúp đỡ cha trong cuộc sống hằng ngày. 

Trong khi đó, bà Oradee Bussarakum, mẹ kế của nạn nhân, khẳng định mong muốn duy nhất của gia đình lúc này là luật pháp phải trừng trị nghiêm khắc, áp dụng mức án cao nhất và thích đáng nhất đối với kẻ sát nhân. Hiện tại, phía cảnh sát Thái Lan vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể nghi phạm Simon Peter Carman sẽ phải ra hầu tòa lần đầu tiên.

QT (SHTT)