Một vụ án mạng rùng rợn vừa bị lực lượng chức năng Thái Lan phanh phui tại thành phố biển Pattaya, gây chấn động dư luận trong và ngoài nước.

Ngày 27/6, cảnh sát Thái Lan thông báo đã bắt giữ thành công một người đàn ông mang quốc tịch Australia. Đối tượng này bị cáo buộc là nghi phạm chính trong vụ án sát hại một thiếu nữ 17 tuổi, sau đó nhét thi thể nạn nhân vào vali nhằm phi tang dấu vết.

Chiếc vali đen khả nghi và hiện trường tàn khốc bên trong

Thảm kịch bắt đầu lộ ánh sáng sau khi người dân địa phương phát hiện một chiếc vali có nhiều dấu hiệu bất thường bị vứt bỏ tại một khu vực công cộng. Vị trí này nằm cách căn hộ của nghi phạm khoảng 4,2 km. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt để tiến hành kiểm tra.

Thai Lan, nghi pham, vali anh 3
Cảnh sát kiểm tra chiếc vali được tìm thấy bên cạnh đường ray xe lửa ở Pattaya. Ảnh: Bangkok Post.

Khi mở chiếc vali màu đen có chiều dài khoảng 66,04 cm ra, những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng. Bên trong là thi thể của một thiếu nữ tóc vàng trong tình trạng hoàn toàn không mặc quần áo, nằm co cuộn và chỉ được che phủ bằng một tấm vải mỏng màu nâu. Qua khám nghiệm sơ bộ, trên khuôn mặt và cơ thể của nạn nhân xấu số xuất hiện dày đặc nhiều vết bầm tím nghiêm trọng, cùng với đó là các vết máu loang lổ tại vùng mũi và miệng. Cảnh sát nhận định ban đầu rằng nạn nhân có thể đã tử vong khoảng hai ngày trước thời điểm được tìm thấy.

Hành tung của hung thủ nhanh chóng bị vạch trần nhờ hệ thống camera an ninh xung quanh khu vực. Dữ liệu ghi hình cho thấy vào rạng sáng ngày 25/6, nghi phạm và nạn nhân đã cùng nhau đi vào một căn hộ thuộc khu nghỉ dưỡng ven biển Pattaya. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, người đàn ông này bước ra khỏi tòa nhà một mình, mang theo một chiếc vali lớn màu đen và dùng xe máy để chở đi. Ít lâu sau, đối tượng quay trở lại căn hộ theo đúng lộ trình cũ nhưng chiếc vali trên xe đã biến mất.

Thai Lan, nghi pham, vali anh 2
Camera an ninh ghi lại cảnh nghi phạm cùng nạn nhân tiến vào căn hộ tại khu nghỉ dưỡng ở Pattaya vào rạng sáng 25/6. Ảnh: Khaosod.

Cuộc đào tẩu bất thành và những vết xước tố cáo tội ác

Nghi phạm nhanh chóng được xác định danh tính là ông Simon Peter Carman (46 tuổi), mang quốc tịch Australia. Tiến hành khám xét khẩn cấp căn phòng của đối tượng tại khu nghỉ dưỡng, cảnh sát ghi nhận bên trong có nhiều dấu hiệu của một vụ xô xát dữ dội. Lệnh truy tìm khẩn cấp lập tức được phát ra trên toàn hệ thống.

Thai Lan, nghi pham, vali anh 1
Cảnh sát bắt giữ nghi phạm người Australia tại sân bay Sân bay Suvarnabhumi. Ảnh: Bangkok Post.

Màn lưới bủa vây của cảnh sát đã mang lại kết quả vào khoảng 21h30 ngày 26/6. Lực lượng di trú Thái Lan đã phát hiện, khống chế và áp giải Simon Peter Carman ngay tại sân bay khi ông ta đang làm thủ tục lên chuyến bay của hãng Jetstar để trốn về thành phố Perth (Australia). Đáng chú ý, tại thời điểm bị bắt giữ, trên vùng cổ và tay của nghi phạm vẫn còn hằn nguyên các vết xước sâu, được cơ quan chức năng nhận định là do móng tay cào cấu trong lúc nạn nhân chống cự.

Sau quá trình thẩm vấn gắt gao, đối tượng đã bị áp dụng biện pháp tạm giam. Mặc dù đối mặt với hàng loạt bằng chứng đanh thép, Simon Peter Carman vẫn ngoan cố phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến hành vi bắt cóc và sát hại cô gái trẻ.

Chờ kết quả khám nghiệm và động thái từ phía Australia

Hiện tại, cơ quan điều tra Thái Lan đang chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi chính thức cùng các bằng chứng pháp y liên quan để hoàn thiện hồ sơ truy tố. Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, các tội danh dự kiến mà Simon Peter Carman phải đối mặt vô cùng nặng nề, bao gồm: bắt cóc, giết người, che giấu thi thể và bắt cóc trẻ vị thành niên vì mục đích tình dục.

Liên quan đến vụ việc, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cũng đã lên tiếng xác nhận cơ quan này đang "cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho một công dân Australia bị tạm giữ tại Thái Lan". Tuy nhiên, đại diện bộ này cũng nhấn mạnh: “Do nghĩa vụ bảo mật, chúng tôi không thể đưa ra thêm bình luận”. Vụ án hiện vẫn đang được cảnh sát Thái Lan tiếp tục thắt chặt điều tra để đòi lại công lý cho nạn nhân xấu số.

PV (SHTT)