-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
Thế giới
22/03/2022 10:22Vụ máy bay rơi ở Trung Quốc: Thẻ căn cước, ví tiền nằm rải rác, chưa tìm được thi thể nạn nhân và hộp đen máy bay
Phóng viên tờ China Youth Daily cho biết, tính đến 00h ngày 22/3 lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của những hành khách trên chuyến bay MU5735 của hãng hàng không Trung Quốc China Eastern Airlines như giấy tờ tùy thân, thẻ căn cước, ví tiền...đã được tìm thấy quanh hiện trường vụ tai nạn.
Thông tin được tìm hiểu từ lực lượng cứu hộ cho biết, do máy bay chạm đất gần như theo phương thẳng đứng nên bán kính khu vực va chạm tại hiện trường là tương đối nhỏ. Khu rừng nơi máy bay rơi cách khu vực dân cư ở làng Mạc Tùng, thuộc huyện Đặng khoảng một hoặc hai km.

Tính đến 00h ngày 22/3, nhiều mảnh vỡ của chiếc máy bay bị rơi, cũng như giấy tờ cá nhân như chứng minh thư, ví và các vật dụng khác nằm rải rác và bị cháy đã được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ cũng cho biết họ không phát hiện được nạn nhân nào sống sót tại khu vực, về hộp đen của máy bay lực lượng này vẫn đang tích cực tìm kiếm.
Trước đó dẫn lời ông Li, một nhân chứng tại hiện trường vụ tai nạn kể với các phóng viên tờ China Youth Daily về vụ tai nạn: "Máy bay rơi thẳng đứng từ trên trời xuống. Dù ở rất xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy đó là máy bay. Tôi không thấy có khói từ máy bay trong suốt quá trình nó bị rơi. Chỉ khi nó đâm vào núi và bắt đầu cháy thì lúc đó khói lớn mới bốc lên."
Một nhân chứng khác họ Mộ chia sẻ với phóng viên báo The Paper của Trung Quốc nói rằng anh nghe thấy tiếng nổ lớn vào khoảng 14h ngày 21/3 nhưng anh chỉ nghĩ đó là một vụ nổ lốp xe trên quốc lộ gần nhà. Chỉ khi đi ra ngoài anh mới được người làng nói về vụ tai nạn nên anh cùng một số người dân đã chạy đến hiện trường cách đó 2km.
Theo anh Mộ, khu vực máy bay rơi có diện tích khoảng 100m2 với nhiều mảnh vỡ màu trắng, nhiều mảnh vụn quần áo treo trên cây. Trên đỉnh núi một ngọn lửa lớn có thể bắt nguồn từ việc cháy nhiên liệu của máy bay gây ra.

Anh Mộ cho biết, chỉ nhìn từ hiện trường thì anh và người dân cũng khó phán đoán được máy bay rơi là loại máy bay nào, lúc đó có người nói là máy bay chở khách, có người nói là máy bay cỡ nhỏ, bản thân anh thì cho rằng đó là loại máy bay chở được khoảng hơn 50 người. Chỉ sau khi xem tin tức anh Mộ mới được biết có hơn 100 người trên chuyến bay xấu số.
Một học sinh Trường tiểu học Mạc Tùng, nơi vụ tai nạn xảy ra cho biết, vào thời điểm đó, em nghe thấy hai tiếng động lớn, giống như tiếng sấm, cửa kính phòng học cũng bị chấn động. Một bạn học trong lớp cho biết, khi nhìn thấy máy bay lớn rơi, mọi người không biết chuyện gì xảy ra nên rất hoảng sợ.
Theo Nanfang Daily, người dân thành phố Ngô Châu đã tự nguyện hiến 58.900 ml máu, mở các bệnh viện dã chiến cũng như sẵn sàng ủng hộ bất cứ thứ gì có thể phục vụ cho việc điều trị như áo mưa, lều, thực phẩm và các vật dụng khẩn cấp khác phục vụ lực lượng cứu hộ cứu nạn.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)








- 3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội (34 phút trước)
- Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt (39 phút trước)
- Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver (48 phút trước)
- Mỗi 1.000km, chủ xe siêu sang Bentley lỗ ngang một chiếc Toyota Yaris Cross mới (48 phút trước)
- Garnacho có bến đỗ mới (1 giờ trước)
- Một doanh nghiệp tại TP HCM nợ thuế đến hơn 3.200 tỉ đồng (1 giờ trước)
- Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư (1 giờ trước)
- Chi tiêu gia đình với 25 triệu/tháng: Chồng trách vợ hoang, đến khi nhìn bảng chi tiết thì xấu hổ nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Giải mã bí ẩn gương mặt người đàn ông lạ xuất hiện trong giấc mơ của hơn 2.000 người: Rốt cuộc đây là ai? (1 giờ trước)




