-
Mối lương duyên 8 năm và "quy tắc ngầm" giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến: Không công khai nhưng chẳng ngại thân mật -
U22 Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" sau ngôi vô địch, sẵn sàng ngày trở về trong vinh quang -
Đêm U22 Việt Nam vô địch: Lời “nhắc khéo” triệu like và quyền lực của “mắt thần” AI giữa biển người -
U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan, giành HCV sau màn lội ngược dòng ngoạn mục -
Đè bẹp Indonesia 5-0, futsal nữ Việt Nam hiên ngang giành HCV SEA Games 33 -
Căn nhà 18m2 của cô gái trẻ với thiết kế hiện đại, siêu gọn khiến bất cứ ai nhìn thấy đều trầm trồ -
Thông tin sốc vụ sữa giả Hiup: 26 sản phẩm giả với doanh thu 6.700 tỷ, chiêu thức rửa tiền tinh vi? -
Bán USB nhạc nửa triệu đồng bị chỉ trích, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về nghi vấn "tìm lại hào quang" -
Sông Tô Lịch sắp thay "áo mới" với dự án cải tạo hơn 4.665 tỷ: Loạt tiện ích hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn -
Sự thật khó tin phía sau vụ 2 võ sĩ Muay Thái của Việt Nam bỏ cuộc tại SEA Games 33 vì bị "xử ép"
Thế giới
02/02/2025 21:00Vụ rơi máy bay y tế ở Mỹ: Bé gái vừa thoát khỏi bệnh hiểm nghèo thiệt mạng cùng mẹ, bác sĩ và nhiều người khác
Một chiếc máy bay vận chuyển y tế cỡ nhỏ đã rơi xuống một số tòa nhà tại thành phố Philadelphia, Mỹ, vào tối thứ Sáu (31/1), khiến toàn bộ 6 người trên máy bay và ít nhất 1 người dưới mặt đất thiệt mạng, theo xác nhận của cơ quan chức năng.
Chiếc máy bay Learjet 55, đang thực hiện chuyến bay vận chuyển y tế đến Tijuana, Mexico, với một điểm dừng ngắn tại Missouri (Mỹ). Trên máy bay có một bệnh nhi và mẹ của em, cùng hai phi công, một bác sĩ và một nhân viên y tế. Tất cả đều là công dân Mexico.
Chỉ một phút sau khi cất cánh, máy bay lao xuống và bốc cháy dữ dội. Các đoạn video ghi lại cho thấy máy bay rơi nhanh, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ.
19 người khác bị thương, nhưng Thị trưởng Cherelle Parker cho biết con số này có thể tiếp tục thay đổi.
Phát biểu tại cuộc họp báo vào thứ Bảy (01/02), Giám đốc điều hành thành phố Philadelphia, ông Adam Thiel, cho biết có thể sẽ mất “vài ngày hoặc lâu hơn” để giới chức xác nhận “số người thiệt mạng trong thảm kịch này cũng như tình trạng của những người bị thương”.
Ông cũng nhấn mạnh rằng vẫn còn “nhiều điều chưa rõ về việc ai đang ở đâu” vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra.
Bé gái được đưa đến Mexico đã vừa hoàn thành quá trình điều trị căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng tại Bệnh viện Nhi Shriners ở Philadelphia.
Trước đó vào thứ Sáu, các nhân viên bệnh viện đã tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng bé, theo phát ngôn viên của bệnh viện, ông Mel Bower. Ông cho biết tin tức về thảm kịch đã tác động rất lớn đến những nhân viên y tế đã điều trị cho em.
Chuyến bay dự kiến hạ cánh tại Springfield, Missouri, để dừng ngắn trước khi tiếp tục hành trình đến Tijuana.
Theo Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), chiếc máy bay rời Sân bay Đông Bắc Philadelphia vào khoảng 18:07 giờ địa phương vào thứ Sáu, đạt độ cao 1.500 feet (khoảng 457 mét), sau đó hơi chếch sang phải rồi sang trái trước khi lao xuống với góc hạ độ cao lớn.
Vụ tai nạn xảy ra cách điểm cất cánh chưa đầy 4 dặm (6,4 km). Dữ liệu chuyến bay cho thấy máy bay chỉ bay “vỏn vẹn 1 phút” trước khi rơi, theo Thị trưởng Cherelle Parker.
Không có bất kỳ báo cáo sự cố nào từ máy bay gửi đến kiểm soát không lưu, và khi nhân viên kiểm soát cố gắng liên lạc, họ không nhận được phản hồi, Chủ tịch NTSB Jennifer Homendy cho biết.
Nhân chứng cho biết các mảnh vỡ từ vụ tai nạn đã làm hư hỏng ô tô và rơi xuống đường dưới dạng các mảnh cháy. Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều phương tiện bị cháy rụi, biến dạng, cùng với một rãnh sâu trên mặt đường.
Lực lượng cứu hỏa xác nhận vụ tai nạn đã gây ra năm đám cháy riêng biệt, nhưng tất cả đều được khống chế và dập tắt.
Vụ rơi máy bay xảy ra chỉ cách Trung tâm thương mại Roosevelt Mall vài dãy nhà. Đây là một trung tâm mua sắm ba tầng nằm trong khu vực đông dân cư của Philadelphia - thành phố lớn thứ 5 tại Mỹ.
Khu vực này chủ yếu là nhà liền kề và các cửa hàng. Nhiều tòa nhà bị mất điện sau vụ tai nạn.
Một nhân chứng cho biết anh đang lái xe thì nghe thấy âm thanh vo ve, sau đó là một tiếng nổ lớn. “Mọi người bắt đầu la hét,” anh kể lại.
Một nhân chứng khác chia sẻ với truyền thông địa phương rằng vụ nổ đã “thắp sáng cả bầu trời”. “Tôi thấy chiếc máy bay đâm vào tòa nhà rồi phát nổ. Cả bầu trời sáng rực. Tôi phải tấp xe vào lề. Cảnh tượng lúc đó thực sự kinh hoàng,” nhân chứng nói với WPVI-TV, mô tả vụ tai nạn khiến mặt đất rung chuyển như một trận động đất.
Ryan Tian, 23 tuổi, nói với tờ Philadelphia Inquirer rằng anh đang ăn tối thì nhìn thấy một “quả cầu lửa khổng lồ” làm bầu trời chuyển sang màu cam.“Tôi tưởng chúng tôi đang bị tấn công,” anh kể lại.
Vụ rơi máy bay này xảy ra chỉ hai ngày sau một vụ va chạm nghiêm trọng hơn giữa một máy bay thương mại và một trực thăng quân sự tại Washington, DC. Giới chức tin rằng toàn bộ 67 người trên cả hai máy bay đều thiệt mạng.
Đây là vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất tại Mỹ trong hơn 20 năm qua.
Nguồn: BBC
- Mối lương duyên 8 năm và "quy tắc ngầm" giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến: Không công khai nhưng chẳng ngại thân mật (25 phút trước)
- Căng thẳng leo thang: Chiến đấu cơ F-16 của Thái Lan oanh tạc mục tiêu tại thành phố Poipet (39 phút trước)
- U22 Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" sau ngôi vô địch, sẵn sàng ngày trở về trong vinh quang (51 phút trước)
- Đêm U22 Việt Nam vô địch: Lời “nhắc khéo” triệu like và quyền lực của “mắt thần” AI giữa biển người (1 giờ trước)
- Hẹn bạn gái tại nhà nghỉ, nam thanh niên dùng dao khống chế trói tay chân rồi cướp 40 triệu đồng (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 19/12/2025: Nắng xuất hiện trên diện rộng, miền Bắc chờ đón không khí lạnh (1 giờ trước)
- Ông Trump có lặp lại “vết xe đổ” lịch sử của Từ Hi Thái hậu? (1 giờ trước)
- Báo chí quốc tế dành "lời khen có cánh" cho U22 Việt Nam, chế giễu đội Thái Lan (1 giờ trước)
- Uống mật cá trắm để "tăng sinh lực", người đàn ông 38 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch (1 giờ trước)
- HLV U22 Thái Lan nêu lý do thua ngược trước Việt Nam (1 giờ trước)