-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
03/03/2019 00:12Vụ tài xế Didi cưỡng hiếp và sát hại nữ hành khách Trung Quốc: Tòa án yêu cầu bồi thường 2,1 tỉ đồng
Đáng nói, chỉ một ngày sau khi cảnh sát thành phố Trịnh Châu, Hà Nam phát lệnh truy nã Liu thì xác của tài xế này được tìm thấy ở sông Hoài Hà. Khám nghiệm tử thi khẳng định Liu đã tự sát.

Didi Chuxing (gọi tắt là Didi) là ứng dụng gọi xe lớn nhất Trung Quốc, với khoảng 500 triệu người dùng tại 400 thành phố của quốc gia này. Didi đã thâu tóm Uber Trung Quốc vào năm 2016 và hiện đã phát triển dịch vụ của họ tại Úc và Mexco.
Tuy nhiên, dịch vụ “Đi nhờ xe – Hitch” nổi tiếng của Didi lại tồn tại một số “lỗ hổng”, tạo điều kiện cho một số tài xế vô nhân tính “tấn công” khách hàng của mình. Trong vòng 4 năm, kể từ khi dịch vụ “hitch” được áp dụng, tổng cộng có tới 10 vụ tài xế tấn công tình dục khách hàng nữ. Đỉnh điểm gây phẫn nộ nhất chính là vụ Liu Zhenhua cưỡng hiếp và sát hại Li Mingzhu nêu trên.

Trong phiên toà mới nhất xét xử vụ án này, hôm thứ Sáu vừa qua, Tòa án Trịnh Châu - Hà Nam đã buộc gia đình Liu phải bồi thường cho bên bị hại – gia đình cô Li Mingzhu tổng số tiền là 620 nghìn Nhân dân tệ (tương đương hơn 2,1 tỉ VNĐ).
Số tiền 2,1 tỉ VNĐ mà Tòa án Trịnh châu đưa ra đã bao gồm các khoản chi phí cho tang lễ, tổn thất của gia đình và thu nhập kì vọng của nạn nhân (…). Theo đó, gia đình của kẻ thủ ác Liu phải thực hiện việc thanh toán khoản đền bù trong vòng tối đa 10 ngày.
Gia đình Liu, dĩ nhiên, có quyền kháng cáo về mức bồi thường nêu trên. Tuy nhiên, theo luật sư của gia đình Liu, quyết định kháng cáo vẫn đang được các thành viên gia đình họp bàn và cân nhắc.

Được biết, tháng 10 năm ngoái, hãng Didi cũng đã hỗ trợ cho cha mẹ nạn nhân Li Mingzhu một khoản tiền khoảng 200 nghìn Nhân dân tệ, cho tổn thất và mất mát mà họ phải gánh chịu sau cái chết của con gái.
Kể từ cuối tháng 8 năm ngoái, sau khi xuất hiện thêm một vụ tài xế cưỡng hiếp và giết hại nữ hành khách, lần này ở Ôn Châu, Chiết Giang, Didi đã chính thức quyết định ngừng vô thời hạn trên toàn quốc dịch vụ gây-ám-ảnh “Hitch”.
THANH XUÂN (SHTT)








- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (22 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (23 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (29 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (41 phút trước)




