Văn phòng công tố Paris (Pháp) vừa thông báo vào thứ Tư (29/10) rằng hai nghi phạm bị bắt giữ liên quan đến vụ trộm đồ trang sức hoàng gia Pháp táo tợn tại bảo tàng Louvre đã thừa nhận có liên quan và đang bị tạm giam.

Tuy nhiên, công tố viên Paris Laure Beccuau cũng xác nhận rằng số đồ trang sức bị đánh cắp hiện không nằm trong tay chính quyền.

Vụ trộm trắng trợn kéo dài chỉ 7 phút này đã gây chấn động toàn cầu, khi nhóm trộm tẩu thoát thành công với số trang sức được định giá lên tới hàng chục triệu đô la. Hai người đàn ông đã bị bắt giữ vào tối thứ Bảy (25/10) và bị thẩm vấn trong 96 giờ.

Cả hai nghi phạm này đã bị đưa ra trước thẩm phán điều tra vào thứ Tư và đang bị điều tra chính thức về tội trộm cắp có tổ chức và âm mưu phạm tội. Trong khi đó, hai nghi phạm khác vẫn đang lẩn trốn.

Nghi phạm đầu tiên, 34 tuổi, mang quốc tịch Algeria, có tiền án về tội vi phạm giao thông và được nhận dạng thông qua mẫu ADN thu thập từ một trong những chiếc xe tay ga được sử dụng. Nghi phạm thứ hai, 39 tuổi, là một tài xế taxi và giao hàng bất hợp pháp, sinh ra tại ngoại ô Paris, Aubervilliers.

Người này đã nằm trong hồ sơ của cảnh sát trước đó vì tội trộm cắp nghiêm trọng, và DNA của anh ta được tìm thấy trên mảnh kính vỡ từ một trong những tủ trưng bày. Một trong những nghi phạm này đã bị chặn lại tại Sân bay Charles de Gaulle khi đang cố gắng lên chuyến bay tối đến Algeria trong quá trình kiểm tra hộ chiếu.

Công tố viên Beccuau khẳng định tại cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng "Không có bằng chứng nào cho thấy 4 thủ phạm được hưởng lợi từ bất kỳ hình thức hỗ trợ nào từ bên trong bảo tàng". Tội trộm cắp có tổ chức của băng đảng này có thể đối mặt với mức án phạt tù lên tới 15 năm và phạt tiền rất nặng.

Vụ đột nhập xảy ra vào ngày 19/10 tại Phòng trưng bày Apollo ở tầng trên của Bảo tàng Louvre, nơi lưu giữ Vương miện Hoàng gia Pháp. Những tên trộm đã sử dụng một chiếc thang gắn trên xe tải để đột nhập qua cửa sổ vào phòng trưng bày lộng lẫy này. Chúng phá vỡ hai tủ trưng bày được bảo mật cao để lấy đi 9 món đồ, trong đó có bộ trang sức kim cương và sapphire của Hoàng hậu Marie-Amélie và Hoàng hậu Hortense. Một món đồ đã bị rơi trong quá trình nhóm trộm tẩu thoát.

Các món đồ bị đánh cắp bao gồm một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo đính hơn 1.000 viên kim cương mà Napoleon tặng cho người vợ thứ hai. Số đồ trang sức ước tính có giá trị 88 triệu euro (2.300 tỷ đồng).

Hơn 100 điều tra viên đã tham gia cuộc truy lùng. Các nhà chức trách đã lần ra dấu vết của các cá nhân này sau khi phân tích hơn 150 mẫu DNA và kiểm tra các vật dụng như găng tay, mũ bảo hiểm và áo khoác phản quang bị bỏ lại tại hiện trường.

Mặc dù việc bắt giữ đã diễn ra, các món đồ trang sức vẫn chưa được thu hồi. Công tố viên Beccuau bày tỏ hy vọng: "Những món trang sức này hiện không thể bán được. Bất kỳ ai mua chúng đều sẽ bị coi là phạm tội tiêu thụ hàng hóa bị đánh cắp. Vẫn còn thời gian để trả lại chúng". 

Cô nói thêm: “Tôi muốn giữ hy vọng rằng chúng sẽ được tìm thấy và có thể được trả lại cho Bảo tàng Louvre và quốc gia,” bởi giá trị lịch sử và văn hóa của chúng là không thể đo đếm.

PV (SHTT)