Lực lượng chức năng Pháp vừa bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ trộm bảo vật táo tợn trị giá 102 triệu USD tại Bảo tàng Louvre tuần trước.

Theo nguồn tin từ hãng thông tấn AFP và tờ Le Parisien, nghi phạm đầu tiên đã bị bắt giữ vào khoảng 22h ngày 25/10 tại sân bay Paris-Charles de Gaulle. Đối tượng này đang chuẩn bị lên chuyến bay để tẩu thoát đến Algeria thì bị lực lượng an ninh phát hiện. Nghi phạm thứ hai cũng bị bắt giữ không lâu sau đó tại Paris. Cả hai nghi phạm đều ngoài 30 tuổi và đến từ khu vực Seine-Saint-Denis, ngoại ô thủ đô.

26-1761474176-phap-bat-giu-hai-nghi-pham-cuop-bao-tang-louvre.webp

Vụ cướp chấn động này xảy ra vào sáng 19/10. Nhóm nghi phạm (gồm 4 người) đã sử dụng một thang nâng chuyên dụng để đột nhập vào "Gallerie Apollon" ở tầng hai của bảo tàng. Chỉ trong vòng 7 phút, nhóm trộm đã cắt lớp kính bảo vệ và lấy đi 8 món đồ trang sức quý giá.

Trong số các bảo vật bị đánh cắp có vòng cổ ngọc lục bảo và kim cương mà Hoàng đế Napoleon tặng cho Hoàng hậu Marie Louise, cùng với vương miện của Hoàng hậu Eugenie, vợ của Napoleon III. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính lên đến 102 triệu USD. Theo cảnh sát, khi tẩu thoát, nhóm nghi phạm đã đánh rơi một vương miện nạm kim cương.

Vụ việc xảy ra chỉ cách trụ sở cảnh sát Paris 800m, buộc bảo tàng Louvre, nơi thu hút 9 triệu lượt khách vào năm 2024, phải đóng cửa 3 ngày để phục vụ điều tra và mở cửa trở lại vào ngày 22/10.

Vụ trộm đã làm dấy lên tranh cãi gay gắt về tình trạng thiếu an ninh tại các bảo tàng Pháp. Một đánh giá của Cơ quan Kiểm toán Tối cao Pháp cho thấy quá trình nâng cấp an ninh tại Louvre "bị chậm trễ kéo dài" và chỉ 1/4 số cửa ra vào có camera giám sát. Đáp lại, bảo tàng Louvre khẳng định các tủ trưng bày trang sức đã được lắp đặt vào năm 2019 và không phải loại dễ bị phá vỡ.

Hiện một nhóm điều tra gồm 60 người đã được giao nhiệm vụ tiếp tục làm rõ vụ án.

TN (SHTT)