Thế giới

Vụ xả súng nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand: Từ kẻ đam mê du lịch thành ác nhân thảm sát 49 mạng người

Có bao nhiêu người trong số chúng ta có thể nghĩ rằng, Brenton Harrison Tarrant, một công dân Úc điển hình, hướng ngoại, thích thể thao và các hoạt động du lịch, lại trở thành “ác nhân” gây phẫn nộ nhất trong lịch sử New Zealand?

Trong bản tự thuật dài 75 trang, hơn 16.500 từ, có tựa đề “Sự thay thế vĩ đại” đăng tải trên Facebook và Twitter, trước khi phát trực tiếp vụ xả súng nhằm vào nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand khiến 49 người bị chết và hàng chục người khác bị thương, Brenton Harrison Tarrant cho thấy sự thù ghét mạnh mẽ với “người nhập cư” cũng như nỗi ám ảnh về cái gọi là “thuyết người da trắng thượng đẳng”.

Vụ xả súng nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand: Từ kẻ đam mê du lịch thành ác nhân thảm sát 49 mạng người
Hành trình du lịch qua hàng chục nước của Tarrant kết thúc bằng vụ xả súng kinh hoàng tại New Zealand

Nếu như những lời lẽ trong “Sự thay thế vĩ đại” và hành động tàn sát đẫm máu ở Christchurch cho thấy một phần sự “bệnh hoạn” ở Tarrant cũng như động cơ gây án của hắn, thì con đường trở thành một kẻ giết người không gớm tay, sẵn sàng tử vì đạo lại khiến đa số phải bất ngờ.

Có bao nhiêu người trong số chúng ta có thể nghĩ rằng, Brenton Harrison Tarrant, một công dân Úc điển hình, hướng ngoại, thích thể thao và các hoạt động du lịch, giờ lại là một “ác nhân” gây phẫn nộ nhất trong lịch sử New Zealand?

Tarrant sinh ra ở Grafton, phía bắc New South Wales, Úc vào tháng 1/1990. Cha của Tarrant, ông Rodney, một công nhân, đồng thời cũng là cựu vận động viên nghiệp dư, gương mặt quen thuộc ở các cuộc thi 3 môn phối hợp Iron Man tại Úc.

Vụ xả súng nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand: Từ kẻ đam mê du lịch thành ác nhân thảm sát 49 mạng người - 1
Cha và mẹ Tarrant li hôn khi hắn còn đang học trung học

Năm 2010, Rodney qua đời vì bệnh ung thư, thời điểm Tarrant đang làm huấn luyện viên tại một trung tâm thể hình của Grafton. “Tarrant là một HLV tận tâm, được nhiều khách hàng yêu thích” – quản lý trung tâm thể hình Grafton phát biểu với ABC.

Mẹ Tarrant, một giáo viên, hiện vẫn đang công tác tại trường trung học Grafton. Tarrant có một chị gái. Cha và mẹ Tarrant được cho là đã ly dị tại vào khoảng năm hắn 14-15 tuổi.

Sau cái chết của cha, Tarrant nhận được một khoản thừa kế từ tiền bảo hiểm sinh mạng của ông Rodney. Tarrant ngay lập tức bỏ công việc huấn luyện ở trung tâm thể hình và dùng số tiền này cho sở thích du lịch của mình. Theo một số nguồn tin chưa được xác định, Tarrant cũng kiếm được kha khá nhờ đầu tư vào BitCoin, trước khi thị trường giao dịch tiền ảo này sụp đổ.

Theo báo cáo chưa đầy đủ từ Cảnh sát Christchurch, Tarran đã du lịch qua hàng chục nước trên Thế giới, và từng một lần đến thăm Triều Tiên. Các chuyến đi tới những quốc gia ở Tây Âu có lẽ đã tạo ra ảnh hưởng lớn nhất tới việc “căm ghét cộng đồng dân nhập cư” đồng thời làm trỗi dậy mạnh mẽ trong Tarrant về sự ám ảnh của “quyền lực người da trắng thượng đẳng”.

Vụ xả súng nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand: Từ kẻ đam mê du lịch thành ác nhân thảm sát 49 mạng người - 2
Tarrant từng được đánh giá là người tận tâm, dễ thương, khi còn làm HLV thể dục

Năm 2017, Tarrant đến Dunedin, thuộc vùng Otago, 1 trong 7 đô thị lớn nhất của New Zeland. Tại đây, Tarrant bắt đầu lên kế hoạch và chuẩn bị từng bước một cuộc tấn công thảm sát mà hắn tin rằng sẽ biến mình thành biểu tượng hàng đầu của “người da trắng thượng đẳng” thời đại mới.

Theo lời khai đầu tiên của Tarrant, trong ý tưởng của hắn, New Zealand ban đầu không phải là “địa điểm lý tưởng” để thực hiện cuộc tấn công khủng bố. Nhưng quãng thời gian lưu lại Dunedin, tìm hiểu chính sách nhập cư (vốn tích cực và đa dạng) của New Zealand, Tarrant đã thay đổi ý dịnh.

Với Tarrant, cuộc tấn công của hắn nếu được thực hiện ở New Zealand, một quốc gia từ lâu luôn được coi là an toàn bậc nhất Thế giới, chắc chắn sẽ tạo ra một cơn địa chấn lớn, tạo sức hút dư luận lớn hơn rất nhiều so với nơi khác.

Đầu năm 2018, Tarrant gia nhập câu lạc bộ bắn súng tại Dunedin, bước quan trọng tiếp theo trong kế hoạch tấn công khủng bố của hắn. Và điều gì xảy ra, chúng ta giờ đã biết.

Vụ xả súng nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand: Từ kẻ đam mê du lịch thành ác nhân thảm sát 49 mạng người - 3
Nhưng giờ Tarrant đã gây rung chuyển New Zealand và dư luận Thế giới bằng 1 vụ xả súng cướp đi 49 mạng người

Hai vụ xả súng liên tiếp vào Nhà thờ Hồi giáo tại Christchurch, 49 mạng người, hàng chục người bị thương. New Zealand rung chuyển và cả thế giới chấn động! Bất kể Tarrant phải chịu mức án như thế nào, hắn đã thành công với kế hoạch bệnh hoạn và đẫm máu cùa mình.

Nhà tâm lý học pháp y Devon Polaschek, sau khi đọc hết bản tự thuật của Tarrant, khẳng định với ABC rằng, hắn không phải là kẻ tâm thần: “Tarrant lập kế hoạch chi tiết, suy nghĩ thấu đáo về ý tưởng và phương pháp tấn công, điều không thể có ở những kẻ có vấn đề về trí tuệ”

Tiến sĩ Polaschek, đồng thời là Giám đốc của Viện Khoa học An ninh và Tội phạm New Zealand, trong khi đó nhận định rằng Tarrant thuộc “nhóm những thanh niên trẻ gặp vấn đề trong suy nghĩ, vốn là đối tượng dễ bị tác động nhất bởi những ý tưởng, hình ảnh khủng bố”.

THANH XUÂN (SHTT)