-
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí
Thế giới
17/06/2024 21:32Vừa chuyển tiền mua xe Toyota Fortuner, người phụ nữ sốc nặng vì còn chưa kịp lái đi thì đã bị cướp
Một vụ cướp táo tợn vừa xảy ra tại Thái Lan, trong đó một người phụ nữ vừa mới chuyển khoản số tiền mua xe, còn chưa kịp tận hưởng cảm giác lái thì đã bị cướp đi ngay trước mắt. Toàn bộ chi tiết vụ việc khiến cô sốc nặng và cũng là bài học để những người khác cần cảnh giác hơn.
Thông tin trên tờ The Thaiger cho biết vụ việc đã xảy ra hôm thứ Năm, 13/6 vừa qua. Nạn nhân là một người phụ nữ tên Cass, 41 tuổi. Cô Cass cho biết do có nhu cầu mua ô tô nên cô được một người quen là Bow, 25 tuổi giới thiệu với một người phụ nữ tên Jae Aeh, người có một chiếc Toyota Fortuner màu trắng đã qua sử dụng để bán.
Buổi giới thiệu diễn ra tại một địa điểm giải trí nơi Cass đến cùng Bow. Ngày 11/6, Cass được mời đi kiểm tra chiếc xe ở Phra Nakhon Si Ayutthaya. Giá bán được ấn định là 550.000 baht (tương đương 380 triệu VNĐ). Cô đã đặt cọc 2.000 baht nhưng yêu cầu có thời gian để hỏi ý kiến gia đình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Cuối buổi chiều hôm đó, Bow thúc giục Cass hoàn tất việc mua bán vì nói có một vị khách cũng đang quan tâm đến chiếc xe này. Cảm thấy áp lực và không muốn mất "món hời", Cass đã đồng ý mua xe vào ngày hôm sau. Cass cho biết Bow bảo cô gặp Jae Aeh ở gần một nhà hàng ở quận Mueang, Pathum Thani, vào khoảng 10 giờ tối đến 11 giờ tối hôm 13/6.
Khi đến nơi, Cass thấy có ba người trên chiếc Fortuner, một nam tài xế, Jae Aeh ở ghế hành khách phía trước và Bow ở ghế sau. Sau khi cô hoàn tất việc chuyển 548.000 baht (tương đương khoảng 379 triệu VNĐ) cho chiếc xe thì 4 người đàn ông đi xe khác tới, 3 người đàn ông xuống xe và một người vẫn ở trong xe. Hóa ra 3 người đàn ông này là một bọn cướp và một trong số đó đã uy hiếp Cass bằng cách rút súng ra, lên xe và lái chiếc xe của cô đi. Cô đã cố gắng liên hệ với Bow nhưng không nhận được phản hồi.
Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, cô quyết định trình báo cảnh sát. Phó Tư lệnh Cảnh sát tỉnh Pathum Thani, ông Peerapol Chotikasaetien đã ngay lập tức chỉ đạo các điều tra viên thu thập thông tin. Phát hiện ban đầu từ đội điều tra cho thấy băng nhóm này từng có tiền sử phạm tội tương tự. Phương thức hoạt động của bọn chúng chính là dụ dỗ những nạn nhân có nhu cầu mua xe vào những thương vụ nghe có vẻ rất béo bở, hoàn thành giao dịch tài chính và sau đó ra hiệu cho đồng phạm thực hiện một vụ cướp có vũ trang. Các nhà điều tra hiện đang xem lại đoạn phim CCTV từ khu vực để truy tìm các nghi phạm.
Vụ việc một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho những người khác đang có nhu cầu mua xe ô tô cần tìm hiểu kỹ thông tin của người bán cũng như chiếc xe. Khi đi nhận xe nên đi đông người, giao dịch vào ban ngày và ở các địa điểm công cộng an toàn.
Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (21:50)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (21:23)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (1 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (2 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (2 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (3 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (3 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (4 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (4 giờ trước)