-
Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn -
Chân dung nguyên Giám đốc Công an Thanh Hóa vừa được đặt tên đường tại phường Hạc Thành: Anh hùng lực lượng vũ trang, ra đi tài sản để lại cho con là bộ sa-lông cũ bị mối xông -
Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước -
Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân -
Kẻ lạ bịt mặt tưới xăng đốt hàng loạt ô tô trong đêm -
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất"
Thế giới
02/11/2020 16:18William mắc Covid-19 hồi tháng 4
Công tước xứ Cambridge, 38 tuổi, mắc Covid-19 hồi tháng 4 vài ngày sau khi Thái tử Charles và Thủ tướng Anh Boris Johnson nhiễm virus.
"Lúc đó có rất nhiều điều quan trọng đang diễn ra và tôi không muốn làm bất cứ ai lo lắng", William, 38 tuổi, nói tại một sự kiện.
Theo Sun, hoàng tử nước Anh đã được các bác sĩ tại cung điện điều trị, và tuân thủ các hướng dẫn của chính phủ bằng cách tự cách ly tại nhà mình ở Anmer Hall, hạt Norfolk. Dù đang phải chiến đấu với Covid-19, William vẫn tiến hành 14 cuộc gọi trực tiếp và qua video trong tháng 4.
"Hoàng tử William khá mệt mỏi vì virus. Có giai đoạn anh ấy bị khó thở, vì thế rõ ràng những người xung quanh đều khá hoảng sợ. Vốn là người khỏe mạnh nên hoàng tử khá sốc khi có kết quả dương tính, nhưng William quyết định vẫn làm việc như bình thường. Anh ấy luôn nỗ lực để hoàn thành hết các công việc và lịch trình", một nguồn tin tiết lộ.
Sau khi thông tin thủ tướng Anh và Thái tử Charles mắc virus được đưa tin, trong đó ông Boris Johnson phải nhập viện, Hoàng tử William lo ngại rằng nếu tình hình sức khỏe của mình cũng được công bố có thể sẽ khiến người dân cả nước rơi vào trạng thái hoảng loạn.
"William không muốn làm người dân lo lắng. Anh ấy cảm thấy thời điểm đó còn nhiều điều quan trọng hơn đang diễn ra trong nước. Nhưng từ kinh nghiệm của chính bản thân mình, hoàng tử nhận ra rõ rằng bất cứ ai cũng có thể mắc phải căn bệnh tồi tệ này, đồng thời hiểu rõ chúng ta cần phải tiến hành đợt phong tỏa lần thứ hai nghiêm túc ra sao", nguồn tin nói thêm.
Tuy mắc Covid-19 nhưng William vẫn là một trong những thành viên hoàng gia làm việc tích cực nhất hồi tháng 4. Anh từng gọi điện cho đội ngũ y tế quốc gia ở bệnh viện Burton vào ngày 1/4, nói với các đồng nghiệp của bác sĩ Amged El-Hawrani, 55 tuổi - người qua đời khi đang điều trị cho bệnh nhân - rằng anh thấy "tự hào" về nỗ lực của họ.
Đến ngày 9/4, William tiếp tục gửi đi những thông điệp tích cực tới người dân và các y bác sĩ qua video. Anh cũng cùng với vợ, nữ Công tước xứ Cambridge Kate Middleton, và ba con đứng trước cửa nhà mình ở Anmer Hall để vỗ tay ủng hộ hệ thống y tế trong cuộc chiến dai dẳng với Covid-19.
Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)
- Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn (09:49)
- Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước (09:42)
- 7 loại rau củ quen thuộc dễ khiến bạn ăn thừa tinh bột mà không biết (09:39)
- David Beckham bắt tay Netflix làm chương trình mới sau cú bùng nổ doanh thu tỷ bảng (09:33)
- Ông Zelensky chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump (09:09)
- Những nhóm nghề nào tại Việt Nam có rủi ro bị AI thay thế cao nhất? (09:04)
- Yêu cầu dựng rạp cưới hơn 100 triệu của bạn gái khiến tôi chết lặng, quyết định dừng lại dù đã chốt ngày (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 10/10: Trở lại mốc cao nhất trong 2 tuần (1 giờ trước)
- Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân (1 giờ trước)
- Ford Escape hơn 20 năm tuổi được thanh lý từ 40 triệu đồng (1 giờ trước)