-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
04/01/2021 15:50Xác chết nữ được tìm thấy trong bức tường của trung tâm thương mại, sau 5 năm nạn nhân vẫn là ẩn số và câu chuyện được thêu dệt đằng sau
Vào năm 2015, mọi người tìm thấy một thi thể nữ nằm ở bức tường khu Trung tâm thương mại nằm ở Quảng trường Nhị Thất, Trịnh Châu (Trung Quốc). Đã 5 năm trôi qua, nhưng vụ án này dường như đã khép lại trong âm thầm. Cho đến nay danh tính nạn nhân vẫn còn là ẩn số, nguyên chết cái chết là gì mọi người cũng không hề hay biết.

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 21/5/2015, một thi thể nữ được tìm thấy trên bức tường tầng 3 của Trung tâm thương mại Hữu Nghị, nằm ở Quảng Trường Nhị Thất. Những người chứng kiến cho biết, khi một cơn gió lớn thổi qua, khiến tấm biển quảng cáo rơi xuống, người ta mới phát hiện một thi thể đang bị mắc kẹt trong vết nứt của bức tường. Khi cảnh sát đến nơi, thi thể này đã chuyển sang màu đen, người cứng đơ, và bốc mùi hôi khó chịu.
Do vị trí tìm được thi thể tương đối nhỏ nên lực lượng cứu hộ phải mất nhiều thời gian và phải dùng dụng cụ phá vỡ mới đưa được thi thể ra ngoài. Sau hơn 5 tiếng, vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều, thi thể người này mới được đưa xuống bằng cần cẩu cứu hộ và những người dân đã chứng kiến toàn bộ sự việc vào thời điểm đó.

Theo điều tra của cảnh sát, ban đầu nhận dạng có khả năng đây là một cô gái hơn 20 tuổi, có mái tóc dài trông có chút bù xù, cơ thể chuyển sang màu đen khi được giải cứu và giống như đã chết từ nhiều ngày.
Những người dân xung quanh cho biết, mấy ngày trước gió thổi bay tấm biển quảng cáo, và họ không ngờ rằng lại tìm được một thi thể ở trong vết nứt của bức tường. Một người khác nói rằng, anh tin thi thể này bị rơi từ tầng 10 của tòa nhà khách sạn bên cạnh. Nhưng tuyên bố này không được cảnh sát hiện trường xác nhận.

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người vô cùng tò mò và chờ đợi tin tức về vụ án. Tuy nhiên, dường như mọi tin tức gần như “bặt vô âm tín". Từ đó đến nay, họ không biết cuối cùng người chết đó là ai? Tại sao cô ta lại chết? Hàng loạt câu hỏi được đưa ra nhưng không có lời giải đáp.
Trước sự vụ này, trên mạng bất ngờ lan truyền một câu chuyện được cho là có liên quan đến nạn nhân. Nhiều người đoán rằng, nạn nhân chính là một nữ họa sĩ tên là Lưu Nguyên. Trước khi thi thể được tìm thấy, những người bạn Lưu Nguyên nói rằng cô đã mất tích một cách bất thường. Ngoài ra, Lưu Nguyên cũng có những đặc điểm như cảnh sát miêu tả, đó là tóc dài và cũng ở độ tuổi ngoài 20.
Nói về Lưu Nguyên, cô là một cô gái ngây thơ và được mọi người xung quanh yêu mến. Tuy nhiên, từ đầu năm 2015, Lưu Nguyên bắt đầu thay đổi, ảnh chụp cá nhân cũng khác lạ so với trước đây, cô bắt đầu ăn mặc hở hang và hay tạo dáng quyến rũ khi chụp ảnh.
Theo lời kể của Dương Nhã, một người bạn thân Lưu Nguyên cho biết, sự thay đổi của cô bắt nguồn từ bạn trai. Đó là một doanh nhân giàu có và đã có gia đình. Người này đối xử với Lưu Nguyên rất tốt, gần như là cung phụng và chiều chuộng Lưu Nguyên hết lòng.
Duy nhất chỉ có một điều không tốt, chính là việc hắn ta thích Lưu Nguyên mặc đồ gợi cảm để chụp ảnh, quay phim đăng tải lên mạng xã hội. Ban đầu Lưu Nguyên không chấp nhận, nhưng hắn nói rằng: “Anh muốn để cả thế giới ghen tị với anh vì không thể có được em".
Câu chuyện này được Lưu Nguyên chia sẻ với bạn bè, nhưng đa phần mọi người nói rằng đây không phải là người đàn ông tốt và khuyên cô hãy chia tay. Thế nhưng, Lưu Nguyên vì tình yêu mà lao đầu vào, không nghe lời khuyên của bạn bè, nhất quyết duy trì quan hệ bất chính, thậm chí còn mang thai.
Ban đầu Lưu Nguyên muốn dùng cái thai để ép doanh nhân này cưới nhưng anh ta từ chối khiến cô tuyệt vọng.
Dương Nhã cho biết, Lưu Nguyên từng tìm đến cô đã trải lòng: “Cô ấy nói rằng cảm thấy rất đau khổ, hắn ta không những không nhận con mà còn nói những lời tàn nhẫn. Lưu Nguyên nói rằng cô ấy sẽ làm theo cách của mình là cùng chết với đứa bé. Tôi có thuyết phục, nhân cơ hội này hãy nhìn thấu tâm can người đàn ông ấy. Hôm đó tôi với cô ấy nói chuyện rất lâu, cuối cùng cô ấy cũng chịu sinh con, nhưng mấy ngày sau tôi nhắn tin thì không thấy cô ấy trả lời, từ đó mất liên lạc".
Dương Nhã nói rằng, lúc tìm thấy thi thể người phụ nữ, cô đã hỏi có phải người đó là Lưu Nguyên không, thì cảnh sát không xác nhận, họ chỉ nói rằng không muốn điều tra thêm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều uẩn khúc về vụ án này và thông tin về vụ án không được truyền thông đề cập đến, như chưa từng tồn tại.
Theo Tiểu Lương (Pháp luật & Bạn đọc)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)