-
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài -
Vị tướng Việt Nam được mệnh danh là "ông vua vũ khí", được đích thân Bác Hồ đặt tên -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Ấn Độ
Thế giới
26/07/2024 16:50'Xách' dao tấn công vào trường học để chứng minh mình còn sống sau khi bị chính quyền tuyên bố đã tử vong

Oddity Central đưa tin, Baburam Bhil, một người đàn ông 40 tuổi đến từ làng Mithora, bang Rajasthan, đã cố gắng thuyết phục với chính quyền rằng anh ta vẫn còn sống sau khi họ cấp giấy chứng tử ghi tên của anh.
Mặc dù đã cố gắng giải thích, thậm chí cả kháng cáo lên các bô lão trong làng và cả chính quyền trung ương, nhưng mọi hành động của Baburam đều trở nên vô ích, vì vậy anh quyết định sẽ thực hiện một hành động liều lĩnh hơn.
Cho rằng nếu bị kết luận là đã tử vong thì toàn bộ tài sản của mình sẽ bị chính phủ tịch thu, Baburam đã đi đến quyết định sẽ trở thành một tên tội phạm nguy hiểm là cách tốt nhất để cơ quan chức năng chú ý đến vấn đề của mình.
Vì vậy ngày 19/7 vừa qua, Baburam đã cầm theo một con dao và một chai xăng rồi xông vào tấn công một trường học ở địa phương.
Cụ thể, sau khi vào Trường Chuli Bera Dharana, người đàn ông liều lĩnh đã tấn công và gây thương tích nghiêm trọng cho hai giáo viên trong trường là Hiệu trưởng Hardayal và một giáo viên tên Suresh Kumar. Ngoài ra một phụ huynh khác cũng bị thương nhẹ trong vụ tấn công.
Theo báo cáo của cảnh sát, Baburam Bhil cũng bắt một số học sinh và giáo viên làm con tin cho đến khi lực lượng thực thi pháp luật ập đến bắt giữ anh ta.
Trong quá trình thẩm vấn, Rajasthan giải thích rằng anh ta đã bị tuyên bố là đã qua đời một cách rất oan uổng, và sau nhiều lần cố gắng xin hủy giấy chứng tử nhưng không thành công, anh ta trở nên tuyệt vọng nên mới phải chứng minh mình còn sống bằng cách cực đoan này.
Anh ta cho rằng việc phạm tội đủ nghiêm trọng để bị bắt sẽ khiến cảnh sát không còn lựa chọn nào khác ngoài việc điều tra và ghi tên anh ta vào hồ sơ cảnh sát. Như vậy mới chứng minh được rằng anh ta thực sự chưa chết.
Baburam Bhil đã bị bắt giữ vì những hành vi của mình và kế hoạch của người đàn ông đã có vẻ thành công vì cảnh sát hiện đã tuyên bố sẽ điều tra về những lời khai của anh ta.
Đáng nói, trường hợp của người đàn ông 40 tuổi này không phải là hiếm ở Ấn Độ. Vio News đưa tin rằng hồi tháng 11 năm ngoái, một người đàn ông 70 tuổi được nhìn thấy đang đi bộ trên thành phố Agra thuộc bang Uttar Pradesh với tấm biển ghi dòng chữ 'Tôi còn sống' sau khi giấy chứng tử của ông cũng bị cấp sai.
QT (SHTT)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (20:17)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (1 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (1 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (2 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (2 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (2 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (2 giờ trước)
- Mỹ tịch thu nửa tỷ USD tiền điện tử, Iran cảnh báo giá dầu thế giới sẽ "dậy sóng" (3 giờ trước)
- Hiện trường 12 ô tô va chạm ở Đắk Lắk ngày 30/4, công an thông tin nóng về tai nạn liên hoàn (3 giờ trước)
- Thông tin về địa điểm gửi xe xem pháo hoa tối ngày 30/4 ở ngay trung tâm giá rẻ không phải ai cũng biết (3 giờ trước)