Giới chức Trung Quốc xác nhận 13 người thiệt mạng sau khi xe bus bị lũ cuốn rơi xuống sông, trong khi lũ lụt cũng khiến 15 người khác thiệt mạng.
Ảnh minh họa: AP

Vụ việc xảy ra tại thủ phủ Thạch Gia Trang của tỉnh Hà Bắc, theo truyền thông Trung Quốc.

Đài CCTV cho biết 37 người khác đã được giải cứu khỏi xe bus gặp nạn, trong đó có bảy người phải nhập viện. Một người hiện vẫn còn mất tích. Tài xế xe bus đã bị tạm giữ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra hôm 11/10, sau khi mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu ở hai tỉnh Hà Bắc và Sơn Tây, gần thủ đô Bắc Kinh.

Trang tin The Paper cho biết tài xế xe bus đã bỏ qua cảnh báo không được qua cầu, vào thời điểm nước lũ chảy xiết đang chảy cuồn cuộn trên cầu. Video trên mạng cho thấy nhiều người trèo lên nóc xe bus gần như ngập hoàn toàn trong nước, trong khi nước lũ chảy rất xiết ở chiếc cầu bên cạnh.

Tại tỉnh Sơn Tây nằm bên cạnh Hà Bắc, 15 người khác thiệt mạng do lũ lớn, thiệt hại kinh tế khoảng 5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 770 triệu USD), theo CCTV. Khoảng 120.000 người đã được sơ tán khỏi tỉnh Sơn Tây, trong bối cảnh hàng ngàn ngôi nhà đã đổ sập, 190.000 hecta hoa màu bị phá hủy.

Lũ lụt cũng làm gián đoạn hoạt động khai thác mỏ tại khu vực, trong bối cảnh Trung Quốc thiếu nhiên liệu trên phạm vi toàn quốc. Chính phủ Trung Quốc vẫn đang nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu điện đã ảnh hưởng tới công nghiệp và thậm chí tới đời sống người dân.

Tỉnh Sơn Tây phải đóng cửa 166 địa điểm du lịch sau khi lũ lụt phá hủy một phần bức tường cổ trấn Bình Dao, một Di sản Thế giới của UNESCO.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)