-
Cảnh báo 122 khu vực có nguy cơ ngập sâu tại TP.HCM -
Xem livestream thấy vợ uống bia không chịu về, chồng châm lửa đốt nhà bố mẹ vợ -
Mỹ nhân Hong Kong có cuộc hôn nhân đặc biệt với doanh nhân ngồi xe lăn, tuổi 55 viên mãn -
Novaland lên tiếng trước tin đồn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" -
Nên ngừng uống cà phê bao nhiêu tiếng trước khi ngủ? -
Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu" -
Bích Phương lộ ảnh cùng Tăng Duy Tân về Quảng Trị, nghi vấn ra mắt gia đình -
Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc -
Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực -
Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc
Thế giới
06/07/2025 14:36Xé lòng cảnh tượng đổ nát tại trại hè sau trận lũ quét lịch sử ở Mỹ khiến hơn 20 bé gái mất tích, bố mẹ khóc ngất cầu mong 1 phép màu
Trận lũ quét kinh hoàng
Texas (Mỹ) đang gồng mình trong thảm họa sau trận lũ quét khủng khiếp khiến ít nhất 46 người thiệt mạng, trong đó có 15 trẻ em và 27 người khác vẫn đang mất tích. Lũ xảy ra khi sông Guadalupe dâng cao tới khoảng 9 mét so với mực nước bình thường, tàn phá hàng loạt trại hè và khu dân cư dọc con sông, để lại cảnh tượng đổ nát và tang thương chưa từng thấy.
Trại hè dành cho các bé gái là một trong những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Ít nhất ba nữ sinh tại đây đã thiệt mạng khi dòng nước lũ bất ngờ ập vào lúc rạng sáng. Trong số các nạn nhân đã được xác nhận danh tính có Renee Smajstrla (8 tuổi), Janie Hunt (9 tuổi) và Sarah Marsh.
Những hình ảnh ám ảnh từ hiện trường cho thấy dấu vết của một trận lũ kinh hoàng: giường đệm lấm lem bùn đất, chăn mền bị vùi lấp trong hỗn độn, vật dụng cá nhân trôi nổi giữa đống đổ nát, những con gấu bông vạ vật lẫn trong bùn nằm trên bậc thềm...
Những mái nhà sập xuống, tường nứt toác, để lộ ra không gian từng ấm áp và rộn rã tiếng cười trẻ thơ. Giờ chỉ còn lại sự im lặng chết chóc và tàn tích phủ bùn. Tất cả như một vết cắt sâu vào trái tim của những người đang chờ đợi người thân trở về trong vô vọng.
Không chỉ trẻ nhỏ, nhiều người lớn cũng đã mất mạng khi nỗ lực cứu người thân. Julian Ryan (27 tuổi) đã đấm vỡ cửa sổ cứu vị hôn thê, hai con và mẹ ra khỏi nhà giữa dòng nước dâng. Tuy nhiên, cú đấm khiến anh bị đứt động mạch cánh tay và tử vong không lâu sau đó.
Hàng chục gia đình vẫn đang chờ đợi kỳ tích xuất hiện
Giữa cơn hoảng loạn, hàng chục gia đình đang sống trong nỗi tuyệt vọng, chờ đợi tin tức về con em mình, những đứa trẻ chưa rõ tung tích từ trận lũ dữ dội.

Ông Ty Badon, cư dân thành phố Beaumont, đã chia sẻ với CNN về cuộc tìm kiếm con gái và ba người bạn của cô bé.
“Chúng tôi cầu nguyện rằng cả bốn bé vẫn còn sống” ông nghẹn ngào. Theo ông Badon, lần cuối cùng có thông tin về nhóm trẻ là lúc 4 giờ sáng ngày 4/7, khi các em gọi điện về cho cha của Aidan - một người bạn trong nhóm.
“Chỉ vài giây sau khi Aidan nói ‘con phải đi giúp Ella và Reese, họ bị cuốn trôi’. Sau đó điện thoại hoàn toàn mất tín hiệu. Ngôi nhà các em đang trú ngụ giờ không còn ở đó nữa.”

Tại các trung tâm đoàn tụ, không khí nghẹn ngào bao trùm. Những bậc cha mẹ ngồi thất thần, ánh mắt mỏi mòn hướng về cửa, chờ tin con trong nỗi lo âu tột cùng, giữa hy vọng mong manh và nỗi đau dồn nén.
Bà Serena Hanor Aldrich, người mẹ có hai con gái 9 và 12 tuổi may mắn sống sót, nói: “Chúng đáng lẽ phải nhận được thông báo từ Sở Quản lý Khẩn cấp Texas và Quận Kerr. Thảm hoạ này hoàn toàn có thể ngăn được.”
Cuộc tìm kiếm chạy đua với thời gian
Khi thảm họa xảy ra, làn sóng chỉ trích chính quyền nhanh chóng bùng lên. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã vấp phải phản ứng dữ dội vì chậm trễ trong việc cảnh báo người dân. Người dân chỉ nhận được thông báo về cơn bão “vừa phải” lúc 1:18 chiều ngày 3/7, thời điểm quá muộn để tránh thảm họa.
Tại họp báo, Noem cho rằng hệ thống cảnh báo “cũ kỹ” cần được cải tổ và Chính quyền Trump đang lên kế hoạch cập nhật công nghệ.

Thống đốc Texas Greg Abbott cam kết cuộc tìm kiếm sẽ tiếp tục “24 giờ một ngày”. Ông tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không dừng lại công tác tìm kiếm và chỉ dừng lại khi mọi chuyện kết thúc.”
Hơn 500 nhân lực cứu hộ, 14 trực thăng, 12 máy bay không người lái và hàng trăm thiết bị đã được huy động. Chỉ trong ngày 4/7, 237 người đã được giải cứu khỏi vùng nguy hiểm, hơn 150 người được sơ tán bằng trực thăng.
Tuy nhiên, thiệt hại khổng lồ, khi hàng loạt căn nhà bị bật móng, ô tô bị lũ cuốn trôi khiến giới chức địa phương thừa nhận “không ai lường trước trận lũ sẽ lớn đến thế”.
- Mưa lớn dồn dập trút xuống miền Trung: Huế và Đà Nẵng hứng lượng mưa kỷ lục trên 600mm (19:22)
- Vingroup lắp ráp 117 đoàn tàu cho 5 tuyến metro Hà Nội (19:10)
- Ronaldo từ chối lên tuyển Bồ Đào Nha chừng nào HLV Jorge Jesus còn tại vị (56 phút trước)
- TPHCM tính phát hành trái phiếu, hút vốn cho các dự án trọng điểm (1 giờ trước)
- Cảnh báo 122 khu vực có nguy cơ ngập sâu tại TP.HCM (1 giờ trước)
- Xem livestream thấy vợ uống bia không chịu về, chồng châm lửa đốt nhà bố mẹ vợ (2 giờ trước)
- Xử phạt nữ tài xế ô tô đi ngược chiều ở Thanh Hóa từ phản ánh qua VNeTraffic (2 giờ trước)
- Xe tải chở nông sản bị lũ cuốn lật nghiêng khi đi qua suối (2 giờ trước)
- Mỹ nhân Hong Kong có cuộc hôn nhân đặc biệt với doanh nhân ngồi xe lăn, tuổi 55 viên mãn (3 giờ trước)
- Nam sinh lớp 11 bị nhóm người đạp ngã xe, hành hung chấn thương vùng đầu và nứt xương tay (3 giờ trước)