-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thế giới
23/06/2025 20:41Xôn xao vụ người đàn ông đặt hơn 200 bàn tiệc cưới cho con gái rồi "quỵt" gần 2 tỷ đồng
Một đám cưới xa hoa tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đang trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi ông chủ tổ chức tiệc bất ngờ từ chối thanh toán chi phí hôn lễ, dù trước đó đã đặt tới 252 bàn tiệc với nhiều món hải sản cao cấp.
Ông Vương, một người bán thịt lợn địa phương, cho biết ông đã nhận lời giúp chuẩn bị tiệc cưới cho con gái của ông Tiền, một chủ doanh nghiệp mà ông quen biết hơn 10 năm.
Sự kiện diễn ra vào kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động vừa qua, kéo dài suốt 3 ngày với thực đơn gồm cua hoàng đế, tôm hùm Úc, cá hồi san hô báo - những nguyên liệu hảo hạng được ông Vương đích thân liên hệ và mua từ các thành phố khác trong tỉnh.
Trước tiệc cưới, ông Vương khẳng định đã thông báo rõ ràng với ông Tiền về số lượng nguyên liệu, chi phí và chỉ tính công phục vụ là 7.000 nhân dân tệ.
Tổng chi phí lên tới 520.000 nhân dân tệ (khoảng 1,89 tỷ đồng) cho 252 bàn tiệc. Tuy nhiên, sau đám cưới, ông Tiền bất ngờ từ chối thanh toán với lý do "nguyên liệu kém chất lượng" hoặc "giá quá cao".
Thậm chí, ông này khăng khăng rằng chỉ đồng ý trả giá gốc cộng thêm 40 tệ mỗi kg nguyên liệu - mức giá không tưởng với những món ăn sang trọng như cua hoàng đế hay tôm hùm nhập khẩu.
Trước phản ứng vô lý của đối tác, ông Vương đã cung cấp bằng chứng gồm hóa đơn, tin nhắn và hình ảnh để chứng minh sự minh bạch trong chi tiêu. Tuy nhiên, ông Tiền vẫn kiên quyết không trả tiền, với lý do "đã mất mặt" sau khi vụ việc bị đưa lên truyền thông.
Sau khi được đăng tải, câu chuyện thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Nhiều người chỉ trích ông Tiền là "giàu mà keo kiệt", "làm mất uy tín không chỉ trong vùng mà cả nước".
Trong khi đó, giới luật sư cho biết ông Vương hoàn toàn có thể kiện ra tòa. Một luật sư thuộc Công ty luật Digtech (Thượng Hải) xác nhận với Hongxing News rằng bằng chứng tin nhắn giữa hai bên là đủ cơ sở pháp lý cho việc khởi kiện và yêu cầu thanh toán.
Vụ việc tiếp tục gây tranh cãi về lối sống sĩ diện, hình thức trong đám cưới Trung Quốc hiện đại - nơi nhiều người sẵn sàng vung tiền để tổ chức xa hoa nhưng lại quên đi đạo lý trong cách hành xử.
Năm 2011, dân mạng Trung Quốc cùng từng xôn xao trước vụ việc cô dâu và chú rể không trả tiền 40 mâm cỗ khiến nhà hàng bức xúc.
Đám cưới được tổ chức tại một khách sạn ở Hà Nam, Trung Quốc gồm 40 bàn tiệc, mỗi bàn trị giá khoảng 700 tệ (hơn 2,5 triệu đồng). Tổng chi phí cho 40 bàn tiệc là 28.000 tệ (hơn 100 triệu đồng). Cô dâu chú rể mới chỉ đặt cọc 3.000 tệ (hơn 10 triệu đồng).
Lễ cưới diễn ra trang trọng sau đó nhân viên khách sạn đã giục nhà trai thanh toán sớm tiền cỗ nhưng bố chú rể nói vẫn còn 2 bàn ăn trên tầng, phải đợi họ ăn xong.
Nhưng đến 4h chiều khi nhân viên khách sạn lên tầng, họ đã không thấy bóng dáng người nào. Nhân viên khách sạn rất hốt hoảng. Quản lý liên tục gọi điện cho chú rể yêu cầu thanh toán gấp. Bị giục quá, chú rể đã trả thêm số tiền 5.000 tệ (khoảng hơn 18 triệu) và hứa sẽ hoàn tất 20.000 tệ còn lại vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, anh đã thất hứa.
Vụ việc khiến chủ khách sạn buộc phải tìm đến phương tiện truyền thông để nhờ sự giúp đỡ.

Sau khi nhận được thông tin, phóng viên của đài truyền hình Hà Nam đã liên lạc với cặp đôi nhưng điện thoại của chú rể không liên lạc được, cô dâu thì liên tục cúp máy. Nhân viên khách sạn thậm chí đã tìm cách liên lạc với cả nhà trai và nhà gái nhưng không có thông tin.
Phía khách sạn đang định báo cảnh sát về vụ việc thì nhận được cuộc điện thoại của một người họ Cao. Người này tự nhận là bạn thân của cô dâu chú rể.
Anh Cao cho hay, cháu trai của chủ khách sạn tên Tiểu Đồng đã nợ chú rể 80.000 tệ (khoảng 290 triệu đồng). Tuy nhiên Tiểu Đồng đang bị cảnh sát tạm giữ vì lái xe khi say rượu, không thể trả nợ cho chú rể. Vậy nên gia đình cô dâu chú rể mới nghĩ ra cách trừ nợ tiền cỗ.
Mẹ của Tiểu Đồng rất bức xúc trước thông tin này. Bà khẳng định, khách sạn là do anh trai mình mở. Gia đình bà chỉ làm thuê và nhận tiền lương đúng chế độ nhân viên. Việc chú rể trừ nợ tiền cỗ của nhà hàng là hoàn toàn không hợp lẽ.
Sự việc sau khi được đăng tải đã tạo ra làn sóng trong cộng đồng mạng. Hành động của cô dâu chú rể bị lên án kịch liệt. Đa số cho rằng họ làm vậy trong ngày vui của mình là tủn mủn, ích kỷ. "Không có tiền thì tốt nhất không nên tổ chức tiệc cưới", một người bức xúc nói.
Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (17:51)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (17:40)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (17:18)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (17:13)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (17:07)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (1 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (2 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (2 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (2 giờ trước)