-
Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc
-
Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt
-
Bắt Miss Auditon Ngọc Anh
-
Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki
-
Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM
-
Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm
-
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng
-
Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9
-
Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành
-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
Thế giới
01/09/2024 10:07Xót xa người mẹ mắc bệnh ung thư qua đời trong lúc đi tìm con trai mất tích suốt 9 năm
Theo đó, vào ngày 19/8 vừa qua, bà Lý đến từ tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc đã qua đời vì ung thư phổi mà chưa thực hiện được mong muốn cuối cùng là gặp lại con trai đã mất tích suốt 9 năm.
Một tháng trước khi mất, bà Lý đăng một video lên tài khoản Douyin mà bà lập ra để tìm kiếm con có tên là "Tìm kiếm Lưu Gia Châu".

Bà cho biết, cậu bé bị bắt cóc khi mới 5 tuổi trong lúc đang chơi cùng các bạn ở cánh đồng gần nhà. "Đó là một ngày trước tết Trung thu năm 2015".
Thời điểm con trai bị bắt cóc, chị đang đi làm tại thành phố khác. Bởi bà là trụ cột kinh tế của gia đình, vừa phải kiếm tiền sinh hoạt phí, vừa phải tích luỹ tiền chữa bệnh cho con gái mắc bệnh tự kỷ.
Đáng tiếc, khi bà gọi điện thoại về cho chồng để hỏi ý kiến các con về chọn lựa bánh trung thu chuẩn bị cho ngày đoàn viên thì nhận được tin sét đánh ngang tai.
Từ đó, bà và chồng là ông Lưu Đông Bình bỏ hết mọi công việc để tập trung đi tìm kiếm con.
Chia sẻ với báo chí, ông Lưu cho biết, gia đình đã phát hàng trăm tờ rơi in hình con trai ở khắp các tỉnh trên cả nước nhưng cuộc tìm kiếm vẫn trong vô vọng.

Họ cũng đã đăng ký dữ liệu DNA của mình với cảnh sát nhằm tăng cơ hội tìm thấy con trai mình.
Trước đó, vào năm 2009, cảnh sát Trung Quốc đã thiết lập hệ thống DNA chống bắt cóc nhằm tăng cao khả năng tìm kiếm các nạn nhân.
Cơ sở dữ liệu này cũng là nơi những người có nghi ngờ về huyết thống của chính mình hoặc từng thất lạc gia đình có thể gửi thông tin DNA cho cảnh sát để tiến hành tìm kiếm người thân trên toàn quốc.
Hệ thống DNA đã giúp nhiều trẻ em Trung Quốc tìm lại được cha mẹ ruột sau nhiều năm xa cách. Điển hình như câu chuyện về Tôn Trác, người bị bắt cóc năm 2007 và đoàn tụ với cha mẹ là Tôn Hải Dương và Bành Tư Dĩnh vào năm 2021. Hay Quách Chấn, người bị bắt cóc năm 1997 và đoàn tụ với cha là Quách Cương Đường vào năm 2021.
Ông Lưu cho biết, khi nhìn vào những gia đình may mắn tìm lại được con đã tiếp thêm sức mạnh tinh thân cho vợ chồng ông để có thể tiếp tục chờ đợi và hi vọng một ngày nào đó con sẽ trở về.

Song, đến năm 2022, ông trời lại một lần nữa đối xử bất công với họ khi bà Lý được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi đã di căn đến xương. Trong video chia sẻ trên trang cá nhân, bà Lý đau khổ nhắn nhủ đến con trai: "Gia Châu, mẹ sẽ không còn được gặp con nữa. Mẹ xin lỗi".
Sau đó, bà Lý đã viết đơn li hôn với ông Lưu để giảm bớt gánh nặng cho chồng nhưng ông khồng đồng ý. Giờ đây, ngoài việc tìm kiếm con, ông còn gánh thêm trọng trách chăm sóc vợ nơi bệnh viện và trả học phí cho con gái ở ngôi trường chuyên dành cho trẻ tự kỷ với học phí 2.500 Nhân dân tệ (8,7 triệu đồng) mỗi tháng.
Đến khi vợ qua đời, ông Lưu khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm con trai để thực hiện di nguyện cuối cùng của vợ.
Theo PV (Nguoiduatin.vn)








- Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc (23:11)
- Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt (23:04)
- Hà Tĩnh giành chiến thắng trong trận đấu bị mất điện (43 phút trước)
- Bắt Miss Auditon Ngọc Anh (1 giờ trước)
- Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki (1 giờ trước)
- Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm (1 giờ trước)
- Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM (1 giờ trước)
- Thiếu tá quân y trong Mưa Đỏ: Nam thần đình đám showbiz Việt U50 chưa lấy vợ vì lý do đặc biệt (2 giờ trước)
- Mỹ - Đan Mạch căng thẳng vì vấn đề liên quan đảo Greenland (2 giờ trước)
- Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng (2 giờ trước)



