-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
26/10/2022 23:17Xung đột bộ lạc trên 'đảo tình yêu', hơn 30 người thiệt mạng

Một nhóm cảnh sát đã được điều động từ thủ đô Port Moresby hôm 25/10 để kiểm soát tình hình, bộ trưởng nội vụ Papua New Guinea Peter Tsiamalili Jnr, thông báo.
Bộ trưởng Tsiamalili Jnr cho biết thêm rằng ủy viên cảnh sát David Manning sẽ trực tiếp chỉ huy chiến dịch.
"Nhóm cảnh sát được điều động tới hòn đảo đã được chỉ đạo kiểm soát tình hình và đảm bảo trật tự trong khu vực, chỉ huy tại thực địa và hỗ trợ khởi động quá trình hòa bình," Bộ trưởng Tsiamalili Jnr nói thêm.
Chính phủ Papua New Guinea chưa công bố số liệu chính thức người thiệt mạng, nhưng The Guardian dẫn một nguồn tin chính phủ cho biết 32 người đã thiệt mạng, trong khi dân địa phương ước tính 15 người mất tích.
The Guardian dẫn một nguồn giấu tên cho biết xung đột bắt đầu từ tháng trước, sau khi một người đàn ông tại làng Bwetalu bị giết vì tranh cãi liên quan tới một trận bóng đá.
Nguồn tin nói rằng dân Kuboma đã trả đũa bằng cách phá hủy vườn khoai mỡ của các ngôi làng ở Kulumata, vốn rất quan trọng đối với sinh kế của người dân khu vực đó. Khi dân Kulumata tới khiếu nại với nhà chức trách, họ gặp một nhóm người Kuboma, và ẩu đả xảy ra.
Một người dân địa phương khác nói rằng bà cảm thấy "sợ hãi khi chứng kiến bạo lực nổ ra trên hòn đảo" vốn được biết đến là "đảo tình yêu".
"Ẩu đả giữa các bộ lạc là một phần cuộc sống và văn hóa của chúng tôi, nhưng thông thường nếu có ai đó thiệt mạng, ẩu đả sẽ dừng lại, các bên ngừng giao chiến và bắt đầu quá trình tang lễ cho người đã chết. Họ không tiếp tục ẩu đả như thế này," người này cho hay.
"Người Kulumata và người Kuboma có mối liên hệ mật thiết với nhau, và những người mẹ, người chị, người con như chúng tôi rất đau lòng khi chứng kiến hai bên ẩu đả lẫn nhau như thế này," bà cho biết thêm.
Hà An (Nguoiduatin.vn)








- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (21 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (25 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (28 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (30 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (45 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (45 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (50 phút trước)




