-
Đám cưới giản dị đến khó ngờ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê, diện mạo chú rể gây chú ý -
Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách -
Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? -
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV
Thế giới
16/04/2020 21:18Y tá nhiễm Covid-19 qua đời sau khi sinh con
Chuyện đau lòng xảy ra vào hôm 12/4 vừa qua khi Mary Agyeiwaa Agyapong, y tá bệnh viện Luton & Dunstable ở hạt Bedfordshire, miền đông nước Anh, đã không thể chiến thắng được sự nguy hiểm của đại dịch đã khiến hơn 100.000 người chết trên toàn thế giới.
Được biết, Mary Agyeiwaa Agyapong đang ở trong những tháng cuối của thai kì, trước khi được phát hiện dương tính với Covid-19 hôm 5/4. Hai ngày sau, cô nhập viện cấp cứu để mổ bắt con. Đứa bé chào đời khỏe mạnh, nhưng mẹ nó lại không được may mắn nhưu vậy.
Agyapong công tác ở bệnh viện được 5 năm và xin nghỉ thai kỳ hôm 12/3. Dù thông báo của bệnh viện cho rằng nữ y tá nhiều khả năng đã nhiễm virus ngoài cộng đồng, nhưng một số đồng nghiệp cho biết cô vẫn chăm sóc bệnh nhân Covid-19 khi đang mang thai những tuần cuối.
Các tổ chức bảo vệ phụ nữ mang thai đã gọi cái chết của Agyapong là "thảm kịch". Một thống kê không chính thức cho thấy hàng trăm nhân viên y tế mang thai buộc phải làm việc dù không đủ phương tiện bảo hộ cá nhân. Họ chịu áp lực hoặc làm việc, hoặc không được trả lương.
Nhiều y tá mang thai và điều dưỡng cho biết vẫn tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân dương tính với Covid-19 hoặc nghi ngờ nhiễm. Hơn 50.000 người đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chế độ rõ ràng hơn đối với các nhân viên y tế mang thai.
Con gái của Agyapong ra đời được đặt theo tên mẹ. Chồng cô đang tự cách ly sau khi được xét nghiệm Covid-19. Hiện chưa rõ bé gái có nhiễm bệnh hay không. Bạn bè đã lập một trang gây quỹ cho gia đình Agyapong, thu về hơn 20.000 bảng.
Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)
- Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen bốc cao (2 giờ trước)
- HLV Bồ Đào Nha nói thẳng sau vụ việc Cristiano Ronaldo: Tôi không cần xin lỗi ai cả (2 giờ trước)
- Đám cưới giản dị đến khó ngờ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê, diện mạo chú rể gây chú ý (2 giờ trước)
- Nước lũ bất ngờ cuốn trôi hai người cắm trại, một người tử vong (2 giờ trước)
- Xe SUV mất lái lao thẳng vào nhóm phóng viên đang đưa tin trực tiếp ở Mexico (2 giờ trước)
- Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách (2 giờ trước)
- Bỗng một ngày chồng tôi dắt về nhà một cô gái và tuyên bố với mẹ con tôi rằng: Từ nay cô ấy sẽ sống ở đây... (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? (2 giờ trước)
- Nhà vô địch ASIAD của Hàn Quốc khiến dư luận phẫn nộ cực độ (3 giờ trước)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (3 giờ trước)