-
Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm -
Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp -
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua
Thể thao
30/04/2018 04:5810 cầu thủ Đà Nẵng lao vào đòi nói chuyện phải trái với trọng tài
| Cầu thủ Đà Nẵng phản ứng với trọng tài Ỏ vòng 1/8 cúp quốc gia 2018 diễn ra chiều 29/4, cầu thủ Đà Nẵng phản ứng quyết liệt với trọng tài. |
Tình huống diễn ra ở phút 69, từ đường chuyền của đồng đội, Wander Luiz bên phía Cần Thơ nhảy lên đánh đầu trước sự truy cản trực tiếp của thủ môn Thanh Bình.
Ngay lập tức, Thanh Bình va chạm với Luiz và nằm sân, trong khi chân sút người Brazil vẫn trụ vững và thực hiện cú móc chuẩn xác, đưa bóng vào khung thành đã bị bỏ trống. Đây là bàn thắng giúp CLB Cần Thơ cân bằng tỷ số 2-2.
Cho rằng trọng tài Trần Trung Hiếu bỏ qua tình huống phạm lỗi của Luiz, ngoại trừ thủ môn Thanh Bình đang nằm sân, tất cả cầu thủ trong đội hình chính thức của CLB Đà Nẵng lao vào tranh cãi gay gắt để đòi lại công bằng.
Dù vậy, quyết định cuối cùng của trọng tài chính Trần Trung Hiếu được đưa ra, và ông chỉ tay vào vạch giao bóng ở giữa sân. Trận đấu bị gián đoạn hơn 4 phút và được tiếp tục. Sau đó, CLB Đà Nẵng ghi thêm 2 bàn để giành chiến thắng chung cuộc 4-2.
Khi được hỏi về tình huống này, HLV Đinh Hồng Vinh của CLB Cần Thơ trả lời ngắn gọn: “Tôi không muốn can thiệp quá sâu vào cách điều hành của trọng tài và ban tổ chức”.
Trong khi, HLV Nguyễn Minh Phương cũng không muốn nhắc lại vì quan trọng hơn là đội bóng của mình có được chiến thắng: “Khi mọi thứ diễn ra rồi thì cũng không nên nói lại làm gì. Trọng tài có quyết định đúng hay sai đi chăng nữa, đó cũng chính là cuộc chơi trong bóng đá”.
Trước khi bước vào trận đấu này, CLB Đà Nẵng có phong độ không tốt sau 2 thất bại liên tiếp trước CLB Hà Nội và HAGL ở V.League. Trong 90 phút trên sân Hòa Xuân, các học trò của HLV Minh Phương chơi tốt và chiếm thế chủ động hoàn toàn.
Hai sai lầm dẫn đến bàn thua là điểm tối của đội chủ nhà trong trận đấu này. Nhưng trong ngày hàng công rực sáng với 4 bàn thắng của Thanh Hải, Đức Chinh, Merlo và Diogo, CLB Đà Nẵng vẫn “lấy công bù thủ” để có được chiến thắng.
Cuộc hành trình của CLB Đà Nẵng tại cúp quốc gia vẫn tiếp diễn, và đội bóng sông Hàn sẽ chạm trán với SLNA ở vòng tứ kết.
Theo Viết Tuệ (Tri Thức Trực Tuyến)
- HAGL Agrico của ông Trần Bá Dương vẫn chìm trong thua lỗ, nợ ngắn hạn gấp gần 5 lần tài sản (10:20)
- Enzo Fernandez, "chúa tể hắc ám" mà Man City không thể thiếu (10:17)
- Mẹ mất để lại chiếc hộp khóa kín, ba anh em mở ra rồi không ai còn muốn tranh tài sản (10:04)
- Truy đuổi 40 km để bắt giữ nhóm người nước ngoài sau vụ dàn cảnh chiếm đoạt tài sản tại tiệm vàng (30 phút trước)
- "Tổng tài" Tỉnh Bách Nhiên vướng tranh cãi gay gắt vì hành động tình tứ với bạn diễn nữ (37 phút trước)
- Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp (41 phút trước)
- iPhone Duo có tính năng lạ, tự tạo "viền ảo" để tránh ốp lưng che màn hình (42 phút trước)
- Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm (55 phút trước)
- Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất (59 phút trước)
- Đề xuất tuyến đường 120 m nối Hưng Yên với sân bay Gia Bình (1 giờ trước)