-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
29/08/2020 15:054 cầu thủ Arsenal phải cách ly vì COVID-19, lỡ trận Siêu Cúp Anh

Tối nay (22h30 ngày 29.8), Arsenal và Liverpool sẽ “nổ phát súng lệnh” cho mùa giải mới với trận tranh Community Shield, hay còn gọi là Siêu Cúp Anh. Liverpool là nhà vô địch Premier League, trong khi Arsenal vô địch FA Cup.
Năm nay, các cầu thủ có rất ít thời gian để nghỉ ngơi vì mùa giải 2019-20 kéo dài, lại thêm ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên công tác chuẩn bị của các đội bị ảnh hưởng nhiều, cả trực tiếp lẫn gián tiếp.
Với Arsenal, có 4 cầu thủ của họ sẽ không thể tham dự trận đấu trên sân Wembley do trở lại tập trung muộn vì bị cách ly. Thủ môn Emiliano Martinez đã phải cách ly sau kỳ nghỉ ở Bồ Đào Nha. Thực ra, thời hạn cách ly của thủ thành người Argentina đã hết nhưng do trở lại tập luyện muộn, anh khó có thể bắt chính.
Martinez đã thể hiện rất tốt ở giai đoạn cuối mùa giải vừa qua khi Bernd Leno chấn thương và trong tình thế này, vị trí trong khung thành sẽ phải trả lại cho thủ thành người Đức.

Một người khác là Gabriel Magalhaes. Tờ The Sun cho biết, trung vệ 22 tuổi này đang cách ly tại Anh trong thời gian chờ hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 25 triệu bảng từ Lille sang. Còn theo Daily Mail, 2 cầu thủ khác thuộc diện cách ly chưa được tiết lộ danh tính.
Trận Siêu Cúp Anh diễn ra ở thời điểm 2 tuần trước khi mùa giải mới tại Premier League khởi tranh (12.9), vì thế huấn luyện viên Mikel Arteta cho rằng, cuối tuần này không phải là thời điểm thích hợp tổ chức trận đấu.
“Chúng tôi đang cố gắng thích nghi và cố gắng có trạng thái tốt nhất cho trận đấu vào thứ Bảy. Đội mới chỉ có 2 buổi tập và trận đấu này đến đúng giữa thời điểm chuẩn bị mùa giải mới nên không phải là lý tưởng cho lắm”, Arteta thừa nhận.
Theo Tam Nguyên (Lao Động)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




