-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thể thao
03/10/2019 13:01Abraham mở điểm, Chelsea thắng trận đầu tại Champions League
Dù phải làm khách trước Lille song Chelsea mới là đội chiếm thế chủ động sau tiếng còi khai cuộc. Phút 16, Mason Mount - phát hiện lớn của Chelsea mùa này - hãm bóng bằng ngực rồi tung cú dứt điểm đưa bóng đi thiếu chính xác.
Nhưng The Blues không phải tiếc nuối quá lâu. Chỉ 6 phút sau, Fikayo Tomori có đường chuyền thông minh xé toang hàng phòng ngự đội chủ nhà, đặt Tammy Abraham vào tình huống đối mặt với khung thành thủ môn Maignan và anh không mắc sai lầm nào, mở tỷ số trận đấu.
Như vậy, Tammy Abraham tìm thấy bàn thắng đầu tiên tại Champions League. Tại Ngoại hạng Anh, chân sút 22 tuổi này cũng đang xếp thứ 2 trong danh sách vua phá lưới với 7 pha lập công.
Tuy nhiên, lợi thế này không kéo dài quá lâu. Chỉ hơn 10 phút sau bàn mở tỷ số của Abraham, Victor Osimhen bên phía Lille đánh đầu dũng mạnh sau đường kiến tạo của Jonathan Bamba, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục là đội nhỉnh hơn về mặt thế trận, nhưng phải tới phút 77 thì họ mới tìm được bàn thắng ấn định tỷ số. Cầu thủ vào sân thay người Callum Hudson-Odoi tạt bóng vào vòng cấm địa Lille để Willian vung chân vô lê uy lực, bóng đi đập đất rồi đánh bại thủ môn Maignan, ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea.
Đội hình thi đấu của 2 đội:
Lille: Maignan; Celik, Fonte, Gabriel, Mandava; Soumare, Andre (Sanches 68); Araujo (Xeka 75), Ikone (Yazici 61), Bamba; Osimhen.
Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori; James (Hudson-Odoi 67), Kante, Jorginho, Alonso; Willian (Pedro 85), Abraham, Mount (Kovacic 87).
Ghi bàn: Osimhem (33') - Abraham (22'), Willian (77')

Duy Anh (SHTT)








- 7 điều không còn đúng về Android (1 giờ trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (1 giờ trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (2 giờ trước)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (2 giờ trước)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (2 giờ trước)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (2 giờ trước)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (2 giờ trước)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (2 giờ trước)




