-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
Thể thao
09/11/2018 21:41Adisak lập cú đúp hat-trick, Thái Lan quần nát Đông Timor
BÀN THẮNG
Thái Lan: Adisak (3’, 13’, 31’, 45’, 50’, 56’), Supachai (90’+1)
Đông Timor ở vai trò chủ nhà, nhưng do không có sân đấu đạt tiêu chuẩn nên đội tuyển này đành chọn sân Rajamangala của... Thái Lan làm sân nhà ở trận mở màn của bảng B AFF Suzuki Cup 2018. Thực tế, với tầm vóc của đội tuyển Đông Timor thì dù đá sân nhà hay sân khách, họ vẫn khó là đối thủ xứng tầm của “ông kẹ” Thái Lan. Điều này đã được chứng minh ngay khi trận đấu diễn ra chưa đầy 3 phút, Thái Lan đã có pha tấn công nhanh và Adisak đã nhanh chân đệm bóng mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.
Nhận bàn thua sớm, nhưng các cầu thủ Đông Timor vẫn rất tự tin cầm bóng tấn công như cách HLV Norio Tsukitate đã phát biểu “lấy tấn công làm phòng thủ”. Tuy nhiên, sau đó họ tiếp tục bị cuốn vào lối chơi của người Thái và phải chống đỡ rất vất vả trước những pha tấn công tối tăm mặt mũi của Thái Lan. Chuyện gì đến đã đến, phút 13, Adisak đã nâng tỷ số lên 2-0 từ một pha thoát xuống rất nhanh.
Sớm dẫn 2 bàn, Thái Lan chơi khá nhàn nhã nhưng vẫn rất chắc chắn, nên những đường tấn công của Đông Timor đều bị hoá giải rất dễ dàng. Trong lúc Đông Timor vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành của thủ môn Sivarak, họ đã tiếp tục nhận bàn thua thứ 3, và người ghi bàn cho Thái Lan không ai khác ngoài Adisak sau một pha phối hợp nhanh ở phút 31. Sau đó, Adisak đã có cú đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0 cho Thái Lan ở phút 45 trong sự bất lực của thủ môn Aderito và hàng phòng ngự Đông Timor.

Thua đậm từ hiệp 1, nên không ngạc nhiên khi Đông Timor tiếp tục đẩy nhanh tấn công khi hiệp 2 bắt đầu hòng tìm kiếm bàn danh dự. Đáng tiếc, họ đã nhận đòn “hồi mã thương” từ chính chân sút Adisak ở phút 50 khi tâng bóng qua đầu thủ môn Aderito nâng tỷ số lên 5-0 cho Thái Lan. Sau đó đội bóng xứ Chùa vàng được hưởng quả đá phạt 11m và lại là Adesak thực hiện thành công để nâng tỷ số lên 6-0 cho người Thái ở phút 56.
Phút 75, thủ môn Aderison chấn thương phải rời sân, thay cho anh là thủ thành dự bị Fagio nên Đông Timor đành chơi với 10 tuyển thủ trên sân vì hết quyền thay người. Tuy nhiên, dù chơi hơn người và tạo thế áp đảo, nhưng Thái Lan có vẻ như không muốn ghi thêm bàn thắng. Mãi đến phút bù giờ 90+1, cầu thủ vừa vào thay người là Supachia mới nâng tỷ số lên 7-0 cho Thái Lan.
Thắng chung cuộc 7-0 trước đối thủ khá yếu là Đông Timor, nhưng Thái Lan vẫn cho thấy họ là một đối thủ rất mạnh ở khu vực và là ứng viên hàng đầu của chức vô địch AFF Cup năm nay.
ĐỘI HÌNH RA SÂN
Đông Timor: Aderito (Fagio, 75’); Jorge, Guimario Moreira, Nelson (Feliciano, 34’), Candido; Adelino, Filomeno, Nataniel; Joao Freitas, Rufino, Henrique (Edit, 68’).
Thái Lan: Sivarak; Chalermpong, Philip, Maneul, Korrakot; Thitipan (Sumanya, 83’), Mongkol (Chayanan, 75’), Nurul, Tanaboon, Sanrawat; Adisak (Supachai, 87’).
Theo Đỗ Tuấn (Bongdaplus.vn)








- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão? (8 phút trước)
- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (16 phút trước)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (19 phút trước)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (40 phút trước)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (42 phút trước)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (43 phút trước)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (44 phút trước)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (50 phút trước)
- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (59 phút trước)
- Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng (1 giờ trước)




