Quyết định FIFA chỉ treo giò Cristiano Ronaldo một trận đang khiến cộng đồng người hâm mộ bùng nổ tranh luận, khi nhiều ý kiến cho rằng tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới đã “nới tay” bất thường.

Theo thông báo, FIFA lựa chọn mức phạt nhẹ vì cho rằng Ronaldo luôn duy trì hình ảnh kỷ luật trong màu áo đội tuyển quốc gia và đây là lần đầu anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, lời giải thích này dường như không làm dịu được làn sóng chỉ trích ngày càng mạnh.

26-1764129701-an-phat-danh-cho-ronaldo-cham-ngoi-tranh-cai-du-doi.webp
Ronaldo chỉ chịu án phạt tối thiể

Trên mạng xã hội X, một loạt bình luận bày tỏ sự phẫn nộ. Một người dùng gay gắt viết: “Biết bao cầu thủ từng lỡ những trận đấu quan trọng vì án treo giò, vậy mà lần này lại xử lý như một trò đùa”. Một CĐV khác cho rằng FIFA đang cố tình tạo điều kiện để Ronaldo góp mặt ngay trận mở màn World Cup 2026 và tuyên bố: “Anh ta phạm lỗi nghiêm trọng, và hình phạt phải được áp dụng đúng thông lệ”.

Không ít ý kiến còn mỉa mai yếu tố lợi nhuận đứng sau quyết định này. Một tài khoản bình luận: “FIFA hiểu rõ giá trị thương mại mà Ronaldo mang lại. Thiếu anh ấy trong trận ra quân sẽ khiến doanh thu sụt giảm. Nếu đây là cầu thủ của Scotland hay một đội nhỏ nào đó, án treo giò đã phải là 3 trận”.

Nhiều người dùng khác tiếp tục công kích mạnh mẽ, gọi phán quyết là “phi lý”, “đáng xấu hổ”, thậm chí trêu đùa rằng việc Ronaldo được đá World Cup 2026 lại có thể… gây bất lợi cho chính tuyển Bồ Đào Nha.

Về phía mình, Ronaldo từng chia sẻ rằng kỳ World Cup 2026 sẽ là lần cuối anh xuất hiện tại đấu trường này. Tuy nhiên, tiền đạo kỳ cựu nhấn mạnh sự nghiệp của anh không bị định nghĩa bởi việc có nâng cao chiếc cúp thế giới hay không.

Hải Yến (SHTT)