-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
14/07/2018 23:36Ẩn sau thất bại là con số 'lừa đảo' của Tam sư
Kết thúc trận đấu với Bỉ, Tam sư thua trắng 0-2. Nhưng về các thông số, họ đều vượt trội. Anh kiểm soát bóng 57%, tung ra 15 cú dứt điểm (Bỉ có 12 lần dứt điểm) và đáng tiếc không một lần sút tung lưới đối phương.
Ở trận gặp Croatia, sau khi ghi bàn sớm ở phút ngay phút thứ 5, Tam sư sau đó cũng chơi áp đảo đối phương. Nhưng trước một Croatia run rẩy đến đánh mất cả bản sắc, Tam sư chỉ vờn được đối phương, chứ không thể đưa ra pha kết liễu nào thật sự sắc bén.
Cần phải nhớ, pha ghi bàn của Trippier cũng đến từ một tình huống cố định là sút phạt hàng rào, nơi mà ai cũng biết ngoài tài năng của cầu thủ thì cũng khá... hên xui và dĩ nhiên, nó là 1 tình huống cá nhân.
Những pha phối hợp bóng sống của tuyển Anh ở VCK World Cup năm nay thường qua rất nhiều đường chuyền làm rối đối phương và rối chính cả cầu thủ Tam sư ở những thời điểm họ cần phải tung ra cú sút cuối cùng.

Chính vì điều đó, đến khi đụng độ các địch thủ mạnh như Croatia hay Bỉ, tuyển Anh chỉ có thể vờn đối thủ như một con Sư tử mất đi nanh vuốt, và không thể ghi bàn quyết định trận đấu.
Người Anh nói họ tự hào vì Tam sư đã đi tới trận Bán kết. Điều đó đúng. Nhưng rời giải với 2 thất bại liên tiếp thật sự là một vấn đề mà HLV Southgate phải lưu tâm. Thực ra thì ông đã lưu tâm rồi, khi tuyên bố trận thua Croatia sẽ mãi mãi theo đuổi chiến lược gia này tới cuối đời.
Vấn đề ở đây là cầu thủ Anh và NHM cũng như truyền thông Anh phải nhớ, họ thành công khi tiến tới Bán kết, nhưng thất bại khi tiến tới Chung kết và hạng Ba.
Nếu không thể thay đổi những điều khiến Tam sư thất bại, tuyển Anh sẽ mãi mãi không thể vươn tới ngôi vô địch Và thành công khi tiến tới Bán kết, nếu không biết vun vén, dễ đi theo vết xe đổ của những thế hệ tuyển Anh trước đây.
Khi so sánh với những đối thủ mạnh, Tam sư vẫn chưa thật sự bản lĩnh về tinh thần và chưa có những siêu sao thật sự đẳng cấp, vượt hẳn lên trên đội hình. Harry Kane đã cho thấy, anh vẫn chưa phải là cầu thủ ở những trận cầu lớn.
Chơi đơn giản hơn như Bỉ, có những cầu thủ biết kết thúc như Hazard là điều tuyển Anh cần lúc này. Chứ không phải một Dier tỏa sáng, nhưng vẫn không ghi bàn và chỉ là sự tố cáo một Harry Kane và Sterling bất lực mà thôi.
Theo Đoàn Dự (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





