-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Thể thao
19/09/2022 11:10Ancelotti chỉ ra vì sao Real thắng Atletico, Simeone hậm hực không phục
Đại chiến thành Madrid đã khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía Real Madrid.

Đó là trận đấu mà trong tay HLV Ancelotti không có cầu thủ quan trọng nhất – Karim Benzema. Tuy nhiên, Real Madrid đã cho thấy mình lợi hại như thế nào, chấp nhận chơi có phần lép vế nhưng hơn hẳn đối thủ ở việc tận dụng thời cơ để ăn bàn.
Các nhà vô địch La Liga đã khiến sân Metropolitano của Atletico câm lặng với 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1, do Rodrygo ghi ở phút 18 và Valverde phút 36.
Phải đến phút 83, Hermoso mới giúp chủ nhà lóe lên hy vọng khi rút ngắn xuống còn 1-2. Tuy nhiên, thời gian còn lại chỉ là Hermoso nhận thêm thẻ vàng thứ 2, phải rời sân.
Sau trận, HLV Simeone tỏ ra hậm hực với cách chơi ‘khó chịu’ của Real Madrid:
“Nhìn Real phòng ngự lùi sâu và tấn công như vậy khiến tôi nhớ Atletico của chúng tôi thời với Diego Costa. Một số đã chỉ trích lối chơi ấy của chúng tôi”.
Tuy nhiên, Simeone đã được chỉ ra cái khác giữa 2 đội chính là Atletico thường chăm chăm phòng ngự như vậy trong suốt trận, còn Real Madrid chỉ dùng ở một số thời điểm trong trận đấu, lúc mà họ thấy cần thiết phải làm thế.
Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti đã thong thả nói về chiến thắng của đội nhà, ở trận đấu mà họ thiếu cầu thủ quan trọng nhất, cũng như không quên đề cập đến nhận xét của Simeone:
“Chúng tôi đã phòng ngự kín kẽ và đã quen với điều đó. Real rõ ràng đã loại bỏ được sự nguy hiểm của các cầu thủ tấn công như Felix, Griezmann.

Nếu Simeone bảo Real Madrid đã phòng ngự lùi sâu và chơi tốt thì tôi phải cảm ơn anh ấy, vì tôi nghĩ đó là một lời khen”.
Ông nói về chiến thắng của đội nhà: “Real Madrid sở hữu đội hình rất cạnh tranh và chúng tôi đã giành chiến thắng ngay trên sân Atletico mà không có cầu thủ quan trọng nhất, Karim Benzema.
Chúng tôi có thể cải thiện thêm một số thứ, nhưng thực tế là tôi không thể đòi hỏi gì thêm từ đội bóng này. Chúng tôi đã toàn thắng từ đầu mùa và thực sự rất hài lòng. Tôi tự hào được huấn luyện những cầu thủ này”.
Và cách Real cho thấy sự khác biệt, dù kiểm soát bóng ít hơn cũng như có được ít pha dứt điểm hơn: “Chúng tôi đã chơi tấn công từ phần sân nhà lên rất tốt. Cả 2 bàn thắng đều được bắt đầu từ Thibaut Courtois.
Chúng tôi đã có thể ghi thêm bàn thắng. Tuy nhiên, chúng tôi đánh mất sự tập trung trong hiệp 2. Bàn thắng của Atletico đã gây ra vấn đề cho Real.
Lý tưởng nhất là bạn ghi nhiều bàn thắng và giữ sạch lưới, nhưng không có cái gì là hoàn hảo cả”.
Theo Lâm Hoàng (VietNamNet)








- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (1 giờ trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (1 giờ trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (1 giờ trước)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (1 giờ trước)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (2 giờ trước)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (2 giờ trước)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (2 giờ trước)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (2 giờ trước)




