-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
12/07/2018 05:22Anh - Croatia: Cuộc chiến không có chỗ cho sự khoan nhượng
Là một trong 4 đội tuyển mạnh nhất kỳ World Cup 2018, hiện tại cả Anh và Croatia đã và đang là niềm tự hào của người dân quê nhà. Tiễn chân hàng loạt các ông lớn với dàn sao đình đám để tiến đến cuộc chiến giành vé vào chung kết, thành tích này là minh chứng rõ ràng nhất, đánh tan mọi hoài nghi về sức mạnh của cả Anh lẫn Croatia.
Điểm chung của cả 2 đó là sự quả cảm của những chiến binh, họ cứ vậy chậm rãi tiến sâu vào vòng trong bằng phong độ ổn định và những chiến thuật đầy hữu dụng từ hàng ghế huấn luyện viên - điều mà nhiều ông lớn của làng bóng đá thế giới không làm được. Giữa một World Cup không có một đế chế nào quá hùng mạnh, các đội bóng khá ngang tầm, các ông lớn bị khuất phục bởi nhiều cái tên không ai ngờ liên tiếp diễn ra, hành trình tìm kiếm vinh quang của Anh và Croatia được đánh giá là: không ồn ào, nhưng đầy chắc chắn.
Không có nhiều trận thắng quá tưng bừng nhưng đủ làm những đối thủ lì lợm nhất phải rơi lệ, vậy ai nắm trong tay khả năng cao hơn cho tấm vé đến với cuộc chiến cuối cùng?
Đối với Anh, hành trình của họ nổi bật hơn cả là quyết định chấp nhận thất bại 0-1 trước Bỉ để chọn con đường dễ dàng hơn và đánh bại Thụy Điển để góp mặt top 4 anh hào. Đội bóng xứ sở sương mù vẫn bị bàn tán vì có những chiến thắng phút bù giờ hay thông qua loạt sút luân lưu may rủi, nhưng kết quả hiện tại là hoàn toàn xứng đáng.

Đả bại Thụy Điển 2 bàn không thể gỡ, Tam Sư đang chứng minh sức mạnh thực sự của mình. Khi khí thế lên cao, các đôi chân trở nên thanh thoát hơn thì cổ động viên hoàn toàn có thể tin tưởng Harry Kane và đồng đội sẽ làm nên bất ngờ tại kỳ World Cup năm nay.
Về phía cái tên còn lại, có thể nói Croatia là “ngựa ô” của giải đấu. Đội hình không quá nổi trội, không sở hữu siêu sao nên ít ai ngờ đội bóng này đã vượt mặt hàng loạt những ứng cử viên nặng ký khác để góp mặt top 4 World Cup 2018 và đang đứng trước cơ hội giành quyền vào chơi trận chung kết lịch sử.
Dấu ấn mạnh mẽ nhất và cũng có thể là lý do cho thành tích của đội bóng này là lối đá đề cao tập thể. Họ không phụ thuộc vào một cầu thủ nào quá nổi trội, áp lực về tinh thần mỗi lần ra sân không quá nặng nề và nhiệt huyết cống hiến đỉnh cao.
Tuy vậy, so với Anh, Croatia có phần yếu thế hơn khi phải căng sức chiến đấu trọn vẹn 120 phút lần lượt trước Đan Mạch và Nga. Tuy nhiên, nhìn cách Croatia đè bẹp Argentina 3-0 thì chúng ta cũng không hẳn có nhiều lý do khẳng định đây là đội tuyển “kèo dưới”.

Theo Giang Di Linh (Tri Thức Trực Tuyến)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




