-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thể thao
18/11/2017 23:26Arsenal 2-0 Tottenham: Ngày Pochettino cúi đầu trước ‘bậc thầy’ Wenger
Highlights Arsenal 2-0 Tottenham |
Trước thềm trận derby Bắc London với đối thủ Tottenham, Wenger được tiếp cận bởi phóng viên Matthew Dunn và được gợi ý đọc cuốn sách “Brave New World: Inside Pochettino’s Spurs” mới phát hành.
Vị phóng viên người Anh tin rằng với những tiết lộ về chiến thuật được trình bày trong tác phẩm đó có thể giúp nhà cầm quân người Pháp hiểu cách thức Pochettino đã áp dụng để tạo thành một tập thể “gà trống” gắn kết vừa hạ gục thuyết phục nhà vô địch châu Âu, Real Madrid cách đây chưa lâu.
Đáp lại lời đề nghị không mấy dễ chịu của Dunn, “giáo sư” người Pháp chỉ nói đơn giản: “Tôi chẳng có thời gian để đọc nó. Hơn nữa, tôi có thừa kinh nghiệm để biết phải làm gì”.

Đó là nhận định không hề khoác lác của Wenger, một bậc thầy về tư duy. Cây viết thể thao Omar Saleem từng tiết lộ chiến lược gia người Pháp đã bắt đầu học cách bày binh bố trận qua môn cờ vua ngay từ khi lên 6 cũng như tiếp thu tính kỷ luật từ người cha công tác trong quân đội.
Tại Premier League lúc này, cũng không có HLV nào đối đầu với và đánh bại Spurs nhiều hơn Wenger. Vì thế, việc tham khảo cuốn "Brave New World" là không cần thiết. Tại Emirates, ông thầy người Pháp đã dọn sẵn một thế cuộc chờ đón Pochettino.

Sau trận thua trước Man City ngày 5/11, Wenger vẫn giữ nguyên sơ đồ 3-4-3 quen thuộc thay vì 4 hậu vệ bất chấp việc có sự trở lại của Mustafi. Cần một thế trận tấn công mạnh mẽ, ông để Lacazette có mặt ngay từ đầu nhằm chia lửa với Sanchez.
Điều đặc biệt nhất là cách tiếp cận trận đấu của Wenger. Khi phần lớn các chuyên gia hàng đầu như Paul Merson hay Mark Lawrenson đều đánh giá Pháo thủ ở cửa dưới, Wenger vẫn quyết định cho Pháo thủ nhập cuộc với tâm thế của kẻ tấn công.

Điều này đã gây ấn tượng mạnh mẽ với huyền thoại của đội bóng, Thierry Henry: “Tôi rất phấn khích với cách Arsenal khởi đầu, đặc biệt với việc xếp 3 cầu thủ trên hàng tấn công. Mọi thứ bắt đầu rất thuận lợi”.
Pochettino chắc chắn đã nghiên cứu chiến thuật 3-4-3 đã đem lại thành công cho Arsenal cuối mùa trước nhưng vẫn ngã ngửa với cách xoay chuyển của Wenger.
Có nhiều thời điểm 3-4-3 của Wenger được chuyển thành 3-4-1-2 và đó là lúc Sanchez liên tục có bóng cùng khoảng trống để thoát xuống nơi hành lang cánh phải. Pochettino tự hào với dàn cầu thủ trẻ tài năng bậc nhất Premier League hiện tại. Nhưng khi bị chia cắt và mất đi cảm hứng, họ trở nên rời rạc và thiếu những kết nối cần thiết.

“Nếu có ai nói với Pochettino rằng đội bóng của ông ấy sẽ bị hành hạ và lấn lướt bởi Pháo thủ, ông ấy sẽ chẳng tin đâu. Và giờ ông ấy đã cảm nhận được điều đó. Alli, cầu thủ tạo nên cảm hứng cho Spurs, hôm nay mờ nhạt và đó là hình ảnh chung của cả đội”, Gary Neville nhận định.
Bị dồn ép không phải là điều quen thuộc với Spurs. Vì thế, họ dễ dàng để Arsenal ghi 2 bàn trong 5 phút ở những tư thế thoải mái. Có thể xuất hiện những phàn nàn về lỗi việt vị nhưng ở Premier League, nếu thi đấu với lối đá sơ hở, việc phải trả giá là điểu hiển nhiên.

Hai tuần trước, chính Arsenal của Wenger thấm thía bài học đó sau bàn thắng việt vị của Gabriel Jesus và giờ họ biến Tottenham trở thành nạn nhân.
Khi mọi áp lực ghi bàn được cởi bỏ, Arsenal thoải mái thực hiện những bài ban bật hoa mỹ thường thấy. Điển hình là tình huống diễn ra phút 54 khi Sanchez cùng Xhaka xé toang hàng thủ của "gà trống" và chỉ thiếu chính xác ở khoảnh khắc cuối cùng.
Đó cũng là lúc tất cả nhận ra Wenger đã lột xác Arsenal thế nào kể từ khi thay thế George Graham vào năm 1996. 21 năm kể từ khi cầm quyền, ông đã giúp Pháo thủ trở thành một thế lực tại Premier League cùng lối chơi đẹp mắt. Đó là những di sản không thể phủ nhận.
HLV Pochettino sẽ trở thành Wenger của Tottenham? Hai cựu cầu thủ của Tottenham và Arsenal là Darren Bent và Matthew Upson đều cho rằng HLV Pochettino đang đi trên con đường mà HLV Wenger đã gây dựng tại Arsenal. |
Trước trận đấu, Pochettino từng bày tỏ nguyện vọng được học hỏi ông thầy người Pháp về cách thức để dựng nên một vương triều kéo dài hơn 2 thập kỷ. Và trong lần thua cuộc đầu tiên trước Wenger ở Premier League, chiến lược gia người Argentina đã được thị phạm bài học đầu tiên, bài học về chiến thuật và cách dụng binh.
Trong 21 năm cầm quyền ở Arsenal, tại Premier League, Wenger đã đối đầu với Tottenham tổng cộng 43 lần. Trong đó, ông thầy người Pháp thắng 18, hòa 18 và chỉ thua 7.
Theo Tiến Thành (Tri Thức trực Tuyến)








- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (41 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (51 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (59 phút trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (2 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (2 giờ trước)




