-
Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? -
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc -
Công an hé lộ nguyên nhân gã chồng vác dao lao vào truy sát hai mẹ con ở Bắc Ninh -
Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói -
Nạn nhân mất trắng 14 tỷ vì tin có "suất ngoại giao" mua đất dự án: Thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc -
Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong, số người thiệt mạng tăng lên 3 -
Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long -
Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước -
Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế
Thể thao
06/04/2025 05:16Arsenal bị Everton cầm chân, cạn dần hy vọng đua vô địch
Thay đến 4 vị trí chính thức so với đội hình xuất phát ở trận thắng Fulham hồi giữa tuần, chưa kể thiếu vắng sự phục vụ của trung vệ Gabriel Magalhaes vì chấn thương, Arsenal không thể tạo được thế trận áp đảo trước đội chủ sân Goodison Park. Cơ hội đầu tiên đến với "Pháo thủ" ở phút 12 khi Declan Rice đá phạt góc đưa bóng nhắm thẳng vào góc cao khung thành Everton, may cho Everton khi trung vệ Jarrad Branthwaite kịp đánh đầu giải vây.
Đội chủ nhà đáp trả với tình huống Jake O'Brien bị giật mình khi bóng bật trúng người hậu vệ này trong vòng cấm địa Arsenal, không kịp đưa ra phản ứng cần thiết là một cú dứt điểm cận thành dù chỉ cần chạm được bóng là có bàn thắng.
Giữa lúc thế trận diễn ra hết sức cân bằng, các cầu thủ Everton để mất bóng trên phần sân nhà phút 34 và Raheem Sterling có pha kiến tạo hết sức thuận lợi để Leandro Trossard thoát xuống ghi bàn, mở tỉ số trận đấu.
Không bằng lòng với thế trận có phần mong manh này, đầu hiệp 2, HLV Mikel Arteta tung thêm hai mũi tấn công Bukayo Saka và Gabriel Martinelli vào sân. Tuy vậy, trong khi Arsenal chưa tạo được sức ép cần thiết trước Everton thì họ phải nhận lại đòn phản công đích đáng.
Phút 46, Lewis-Skelly trong tình huống tranh chấp bóng với Jack Harrison đã ngã ngay trong vòng cấm địa đội nhà, tay còn níu ngã tiền đạo của Everton. Trọng tài Darren England không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền và Iliman Ndiaye không khó để đánh bại thủ thành David Raya của Arsenal, cân bằng tỉ số 1-1.
Hơn nửa giờ còn lại, Everton kiên cường phòng ngự để bảo toàn thế trận trong khi Arsenal hoàn toàn bất lực trước đội chủ nhà. Chia điểm với Everton tại Goodison Park, Arsenal chỉ thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 11 điểm khi đã đá nhiều hơn một trận, gần như đã phải giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch.
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)
- Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? (28 phút trước)
- Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (40 phút trước)
- Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc (52 phút trước)
- Công an hé lộ nguyên nhân gã chồng vác dao lao vào truy sát hai mẹ con ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói (1 giờ trước)
- Nạn nhân mất trắng 14 tỷ vì tin có "suất ngoại giao" mua đất dự án: Thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc (1 giờ trước)
- Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong, số người thiệt mạng tăng lên 3 (1 giờ trước)
- Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (2 giờ trước)
- Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước (2 giờ trước)
- Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế (2 giờ trước)