-
Đánh người giữa phố còn thách thức "quay video thoải mái", gã đàn ông xăm trổ lập tức bỏ trốn khi công an vào cuộc -
Người mẫu An Tây thừa nhận "chơi" ma túy suốt 4 năm, nhặt được "nước vui" khi dọn nhà rồi đem cho bạn -
Giả vờ đi công tác 3 ngày để thử lòng chồng, đến ngày thứ hai tôi lại là người bật khóc xin lỗi -
Rời showbiz, Phạm Hương gây chú ý với công việc hái ra tiền ở Mỹ -
Ferrari Luce Chassis 0 lập kỷ lục với giá hơn 1.000 tỷ đồng -
Nhà sáng lập Evergrande, biểu tượng bất động sản Trung Quốc Hứa Gia Ấn lĩnh án tù chung thân -
Ngân Hòa xuất hiện rạng rỡ sau biến cố sức khỏe, diện mạo hiện tại gây chú ý -
Liên Bỉnh Phát lên tiếng sau ồn ào Trấn Thành bị cho là “ăn hiếp” đàn em trên Running Man Vietnam -
Phim Châu Tinh Trì từ cú mở màn áp đảo đến vị trí thứ 10 phòng vé Trung Quốc -
Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, dầu diesel tăng hơn 1.300 đồng/lít
Thể thao
16/04/2026 06:08Arsenal lọt vào bán kết Champions League: Bản lĩnh thép tại Emirates
Dù trận lượt về kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, nhưng kết quả hòa 0-0 là vừa đủ để thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết UEFA Champions League mùa thứ hai liên tiếp, nhờ chiến thắng với tổng tỷ số 1-0 sau hai lượt trận.

Bước vào cuộc đối đầu này với hành trang là chuỗi ba thất bại liên tiếp tại đấu trường quốc nội, Arsenal chịu áp lực nặng nề phải tìm lại hình ảnh của một "ông lớn". Đội chủ nhà nhập cuộc đầy chủ động, nhưng Sporting đã chứng minh họ là một đối thủ cực kỳ khó chịu. Đại diện đến từ Bồ Đào Nha dần giành lại quyền kiểm soát và không ít lần khiến các cổ động viên thành London phải thót tim. Những pha uy hiếp từ Francisco Trincao hay Pedro Goncalves đã đặt khung thành của David Raya vào tình trạng báo động, đỉnh điểm là cú vô lê đưa bóng chạm cột dọc đầy đáng tiếc của Geny Catamo ngay trước khi hiệp một khép lại.
Sang hiệp hai, thế trận bế tắc buộc HLV Arteta phải đưa ra những điều chỉnh nhân sự. Việc tung Kai Havertz vào sân thay cho Viktor Gyokeres đã giúp hàng công "Pháo thủ" khởi sắc hơn. Arsenal liên tục gia tăng sức ép với những nỗ lực đột phá của Noni Madueke và đặc biệt là tình huống đánh đầu dội cột dọc của Leandro Trossard sau quả phạt góc từ tài năng trẻ Max Dowman. Dù không thể xuyên thủng màng lưới đối phương, nhưng hàng phòng ngự của Arsenal đã có một ngày thi đấu vô cùng tập trung để bảo toàn tỷ số đến phút cuối cùng.
Với trận hòa này, Arsenal không chỉ giành vé đi tiếp mà còn thiết lập một thông số ấn tượng khi đây là trận giữ sạch lưới thứ 8 của họ — thành tích phòng ngự tốt nhất tại Champions League mùa giải năm nay. Sự kiên cường của tuyến dưới sẽ là điểm tựa quan trọng cho đội bóng thành London khi họ chuẩn bị đối đầu với Atlético Madrid ở vòng bán kết, đồng thời tiếp thêm sự tự tin trước cuộc đại chiến với Manchester City vào cuối tuần này.
Về phía Sporting CP, thất bại chung cuộc này tiếp tục kéo dài chuỗi ngày u tối của họ trước các đại diện từ xứ sở sương mù. Trận hòa tại Emirates đã nâng con số trận không thắng trên sân khách tại Anh của đội bóng này lên con số 11, một "lời nguyền" vẫn chưa thể tìm ra lời giải.
- Đánh người giữa phố còn thách thức "quay video thoải mái", gã đàn ông xăm trổ lập tức bỏ trốn khi công an vào cuộc (19:16)
- Tuyển Việt Nam có mặt tại Bangkok, chỉ có một buổi tập duy nhất trước trận Chung kết với Thái Lan (1 giờ trước)
- Người mẫu An Tây thừa nhận "chơi" ma túy suốt 4 năm, nhặt được "nước vui" khi dọn nhà rồi đem cho bạn (1 giờ trước)
- Công an Thanh Hóa bắt gọn kẻ giết người lẩn trốn 7 năm tại bãi vàng trái phép (2 giờ trước)
- Bắt giữ đối tượng bị khởi tố tội "Hiếp dâm" khi đang lẩn trốn trên tàu cá ở vùng biển Vũng Tàu (2 giờ trước)
- TP.HCM tiến hành xác minh vị trí chôn cất và chuẩn bị lập hương án tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai (2 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới sắp vào Vịnh Bắc Bộ và có thể lên thành bão: Miền Bắc đối mặt nguy cơ mưa lớn diện rộng (2 giờ trước)
- Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan: “Họ là sự kết hợp giữa Việt Nam và Brazil” (3 giờ trước)
- 3 con giáp được dự báo dễ thăng chức, tăng lương trong nửa cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Giả vờ đi công tác 3 ngày để thử lòng chồng, đến ngày thứ hai tôi lại là người bật khóc xin lỗi (3 giờ trước)