-
'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc
-
Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk
-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Thể thao
26/01/2025 08:47Arteta 'hết sức tức giận' với chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của trọng tài Michael Oliver

Lewis-Skelly đã bị trọng tài Michael Oliver rút thẻ đỏ trực tiếp ngay trước khi hiệp 1 kết thúc vì phạm lỗi với Matt Doherty dù điểm phạm lỗi cách khung thành Wolves chỉ 30 m.
Oliver phán quyết đó là hành vi phạm lỗi nghiêm trọng của Lewis-Skelly khi anh đá vào mắt cá chân của Doherty. Arteta rất tức giận với quyết định đuổi cầu thủ của mình, ông nói với Sky Sports: "Rõ ràng là tôi để các bạn quyết định. Tôi hết sức tức giận, nhưng tôi để các bạn quyết định. Bởi vì điều đó quá rõ ràng. Tôi nghĩ lời nói của tôi sẽ không giúp ích được gì".
Ở tuổi 18 và 121 ngày, Lewis-Skelly là cầu thủ trẻ thứ ba bị đuổi khỏi sân ở Premier League, sau Wayne Rooney và Michael Owen. Khi được hỏi liệu Arsenal có kháng cáo quyết định này không, Arteta cho biết: "CLB sẽ quyết định điều gì là tốt nhất. Tôi nghĩ điều đó quá rõ ràng, có lẽ chúng ta không cần phải làm vậy".
Riccardo Calafiori được đưa vào sân giữa hiệp và ghi bàn thắng quyết định tại Molineux ở phút 74. Arsenal hiện có nhiều bàn thắng được ghi bởi các hậu vệ trong mùa giải này (8 bàn) hơn bất kỳ đội nào khác tại Premier League.
Các cầu thủ của Arteta đã chứng kiến phần còn lại của một trận đấu căng thẳng, được hỗ trợ bởi việc Gomes bị đuổi khỏi sân ở phút 70 vì nhận thẻ vàng thứ hai. Nhờ đó, Arsenal đã giữ sạch lưới sân khách đầu tiên sau 10 trận tại Premier League, chấm dứt chuỗi trận kéo dài từ tháng 9.
"Thật không thể tin được những gì các chàng trai làm điều này một lần nữa", Arteta nói thêm. "Trong bối cảnh chúng tôi lại bị ném vào, đó là về tính cách.
"Đó cũng là tính cách, lòng dũng cảm và trí thông minh của đội để chơi trò chơi mà chúng tôi muốn. Thật phi thường".
Arsenal vẫn kém đội đầu bảng Liverpool sáu điểm, đội đã đánh bại Ipswich Town 4-1 tại Anfield vào thứ Bảy và cũng còn một trận trong tay.
Trong khi đó, Wolves đã thua 4 trận đầu tiên của giải đấu trong một năm dương lịch chỉ trong lần thứ ba và nằm ngoài khu vực xuống hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại.
"Đó là một trận đấu khó khăn", thủ môn Jose Sa của Wolves nói với Premier League Productions.
"Chúng tôi đã có cơ hội tốt để giành chiến thắng trận này, nếu chúng tôi tận dụng cơ hội của mình. Cuối cùng, chúng tôi đã thua và rất buồn về kết cục này".
Theo Hoàng Hà (Sài Gòn Giải Phóng)








- Sao nam không ăn thịt và sinh con để "trẻ mãi" giờ gầy như "bìa carton", tính mạng bị đe dọa (07:21)
- Nepal dần trở lại bình thường (07:17)
- Cháy giàn giáo tại concert Em Xinh Say Hi, nhìn phát sợ! (40 phút trước)
- Toàn cảnh 14km hai bên sông Tô Lịch trước khi "lột xác" thành công viên (47 phút trước)
- Nga đưa "siêu tăng" T-90MS vào tham chiến (57 phút trước)
- Những chính sách BHYT hộ gia đình theo quy định mới (1 giờ trước)
- Garnacho ghi dấu ấn trong ngày ra mắt Chelsea (1 giờ trước)
- Đối tượng gây thảm án 3 người tử vong ở Đắk Lắk đối mặt khung hình phạt nào? (1 giờ trước)
- Giải cứu thành công nam sinh viên đại học nghi bị bắt cóc online đòi nửa tỷ đồng (1 giờ trước)
- Thời tiết hôm nay 14/9: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối dễ có mưa dông (1 giờ trước)




