Thể thao

Atletico 2-0 Real Madrid: Tuyệt đỉnh Giménez

Dù tung ra đội hình với qúa nửa cầu thủ dự bị, Atletico Madrid vẫn đánh bại Real Madrid với tỉ số 2-0 nhờ vào phong độ xuất sắc của trung vệ trẻ Jose Gimenez.

Dù tung ra đội hình với qúa nửa cầu thủ dự bị, Atletico Madrid vẫn đánh bại Real Madrid với tỉ số 2-0 nhờ vào phong độ xuất sắc của trung vệ trẻ Jose Gimenez.

 
 
Đúng như đã hứa, HLV Diego Simeone tung ra đội hình bao gồm đến 6 cầu thủ thường xuyên đá dự bị ở mùa này cùng tân binh Torres ra sân. Chỉ có 4 trụ cột của Atletico xuất trận đều ở 4 tuyến, Gimenez và Godin ở hàng thủ, Gabi ở tuyến giữa và Griezmann ở hàng tiền đạo.
 
Về phía Real Madrid, HLV Carlo Ancelotti cũng cho một số ngôi sao nghỉ ngơi như dự định bất chấp áp lực phải thắng, trong đó đáng kể nhất là bộ 3 Casillas, Carvajal và Ronaldo. Tuy vậy, so với Atletico đội hình của Los Blanco vẫn đầy đủ và mạnh hơn hẳn về lý thuyết.
 
 
Trên thực tế, dải ngân hà của Real không thể phát sáng tại Vicente Calderon. Dù cất nhiều trụ cột, nhưng lối chơi cơ bản rất khó chịu của Atletico không thay đổi. Họ tích cực áp sát tranh chấp và đẩy Real vào thế chống đỡ. Trong hơn 30 phút đầu trận, Real gần như bế tắc và chỉ có đúng một pha dứt điểm nguy hiểm của Sergio Ramos ở tình huống đá phạt góc ngay phút thứ 1. Phút 13, Bale đã đánh đầu tung lưới Oblak nhưng bàn thắng của Real không được công nhận vì lỗi việt vị. Thế trận giằng co kéo dài đến hết hiệp 1.

Sang hiệp 2, thế trận không thay đổi cho đến khi Ramos phạm sai lầm ngớ ngẩn ở phút 56. Đội trưởng của Real tỏ ra khá ngây ngô khi dùng động tác... vật để kéo Raul Garcia ngã ngửa trong vòng cấm địa. Kết quả, Real phải chịu một quả phạt đền khá lãng nhách và Garcia không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng này để ghi bàn mở tỉ số cho Atletico.

Có bàn dẫn trước, Atletico ngay lập tức rút Torres ra sân và đưa thêm một tiền vệ là Koke vào sân nhằm gia cố sức mạnh tuyến giữa. Trong khi đó, Real cũng tung ngôi sao sáng giá nhất - Cristiano Ronaldo vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, trong lúc Ronaldo chưa kịp tạo ra dấu ấn, Real đã phải nhận thêm bàn thua. Phút 76, Gimenez chọn điểm rơi chuẩn xác đánh đầu tung lưới Navas cực đẹp mắt, cả Vicente Calderon như vỡ òa trong sung sướng!
 
2-0 cho Atletico cũng là tỉ số cuối cùng khi Real càng đá càng bế tắc. Trong 20 phút cuối trận (tính cả 5 phút bù giờ), Los Blanco chỉ có thêm một nỗ lực dứt điểm bất thành. Tính cả trận, đội bóng của Ancelotti chỉ có 10 lần dứt điểm nhưng quá nửa trong đó không chính xác. Với chiến thắng này, Atletico chiếm lợi thế rất lớn trước trận lượt về tại Bernabeu tuần sau.

ĐIỂM SỐ CỤ THỂ CỦA 2 ĐỘI

ATLETICO MADRID: Oblak 7; Gamez 5, Godin 6, Jose Gimenez 8, Lucas 6; Suarez 5, Gabi 6, Saul 5 (Turan 6), Raul Garcia 7; Griezmann 5 (Mandzukic không chấm), Torres 5 (Koke 6). 

REAL MADRID: Navas 5; Arbeloa 4 (Carvajal không chấm), Varane 5, Ramos 5, Marcelo 7; Kroos 6, Sami Khedira 3; Bale 6, Isco 7, James 6 (Ronaldo 5); Benzema 5 (Jesé 5).

Theo Tầm Hoan (Bongdaso.com)