-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
13/04/2016 17:06Atletico vs Barcelona: "Giả chết bắt quạ"
Với chất lượng đội hình hiện tại, Barcelona được xem là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch tại mọi mặt trận tham dự. Và khi mùa giải đi đến giai đoạn cuối, đội bóng xứ Catalan đã phần nào chứng minh được hình ảnh của nhà đương kim vô địch, nhưng liệu thầy trò Luis Enrique có phá bỏ được "lời nguyền" Champions League khi mà những Messi, Suarez và cả Barca đang có dấu hiệu xuống sức.
Trong khoảng 1 tháng trở lại đây đội chủ sân Camp Nou đã có những dấu hiệu sa sút và nếu còn tiếp diễn bộ mặt nhợt nhạt kể trên Barcelona đang bị "báo động" ở hai mặt trận chính là La Liga và nhất là Champions League, nơi mà họ đang bị một rào cản vô hình mang tên "cái dớp" cho các nhà vô địch. Bởi vậy, khi mà thầy trò Luis Enrique trải qua chuỗi 39 trận bất bại kỷ lục (trước trận thua Real Madrid), nhiều người tin rằng Barcelona mùa này mới đủ sức trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch dưới kỷ nguyên Champions League, nhưng diễn biến hiện tại lại khiến nhiều người cảm thấy "ghê rợn" bởi lời nguyền đó, cho dù đây mở chỉ là ở vòng tứ kết và Barca đang nắm lợi thế lớn sau chiến thắng 2-1 ở lượt đi.
Như đã biết, tại La Liga, Barcelona đang có mạch 3 trận liên tiếp không thắng (1 hòa và 2 thua) qua đó để hai đội bóng thành Madrid là Atletico và Real rút ngắn khoảng cách điểm số xuống còn 3 và 4 điểm. Rõ ràng với khoảng cách hiện tại, chỉ cần Barca có thêm một cú sảy chân nữa, họ tự trao cơ hội cho 2 đội bóng thành Madrid.
Barcelona có đôi chút lợi thế sau chiến thắng 2-1 ở lượt đi
Còn tại Champions League, thầy trò HLV Enrique có phần thoải mái hơn khi đang lắm trong tay lợi thế về điểm số nhưng cần nhớ chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi nhưng đây không phải kết quả đủ để Barcelona có thể yên tâm bởi họ vẫn còn đó trận lượt về trên sân của đối thủ.
Đáng lo ngại, đúng trong thời điểm then chốt quyết định của mùa giải, những trụ cột quan trong – đặc biệt là Messi, của Barca bất ngờ sa sút và rơi vào khủng hoảng về mặt phong độ. Như đã biết, trong 4 trận gần đây góp mặt trong đội hình của Barcelona, Messi không có bất kỳ một đóng góp cụ thể nào cho đội bóng, không một bán thắng hay đường kiến tạo thành bàn. Vô hình chung, phong độ nghèo nàn của siêu sao Argentina đã khiến Barcelona lâm vào tình cảnh nguy hiểm như lúc này.
Trở lại với trận lượt về tứ kết với Atletico Madrid tại Champions League, nếu như Barcelona bước vào trận đấu với tâm lý đi xuống khi vừa có trận thua 0-1 trước Real Sociedad tại La Liga cuối tuần vừa qua thì thầy trò Diego Simeone lại có được sư hưng phấn cao nhất khi vừa có chiến thắng đậm 3-1 trước một đội bóng Catalan khác là Espanyol để tạo đà tâm lý hưng phấn cho trận đại chiến đêm nay, ở trận đấu đó Antoine Griezmann và Torres đã cùng nhau tỏa sáng, nhưng đáng tiếc tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ không thể ra sân đêm nay do chiếc thẻ đỏ tai hại trận lượt đi.
Dẫu gặp bất lợi về kết quả sau lượt đi nhưng với lợi thế được chơi trên sân nhà ở trận lượt về, cánh của đi tiếp vẫn hoàn toàn mở rộng với Atletico Madrid. Công bằng hơn, ở trận lượt đi Atletico Madrid thi đấu tương đối tốt và nếu không phải thi đấu thiếu người khi Torres bị đuổi ở phút 35, mọi chuyện đã đi theo hướng khác.
Cơ hội vào bán kết vẫn còn nguyên vẹn với thầy trò Diego Simeone
Nhưng dù sao cánh cửa đi tiếp là vẫn còn mở rộng với đội bóng áo trắng đỏ thành Madrid bởi họ vẫn còn đó “lưng vốn” là một bàn thắng ghi trên sân đối thủ. Nên nhớ, với tỷ số thua 1-2 hiện tại, thầy trò Simeone chỉ cần một chiến thắng với tỷ số tối thiểu ở trận lượt về là đủ điều kiện để có mặt ở vòng bán kết. Đây là điều mà họ đã làm được 2 mùa giải trước khi Koke lập công giúp đội chủ sân Calderon thắng 1-0 để loại Barca khỏi tứ kết Champions League mùa 2013/14.
Rõ ràng, đây không phải nhiệm vụ bất khả thi với Atletico Madird khi họ đang có phong độ ổn định mỗi khi được chơi trên sân nhà Vicente Calderon. Cụ thể, 18 trận gần đây được chơi trên sân nhà, Atletico Madrid mới chỉ để thua 1 trận, còn lại là 4 trận hòa và thắng tới 13 trận. Atletico Madrid càng thêm tự tin bởi ở lần gần nhất đụng độ Barcelona tại Champions League họ mới là đội bóng đi tiếp.
Nói vậy không có nghĩa là cơ hội hoàn toàn đứng về phía Atletico Madrid, bởi nên nhớ rằng, trong 2 mùa giải gần đây, Barca đã toàn thắng trước đội bóng áo đỏ-trắng thành Madrid dù họ phải chơi tại Camp Nou hay Calderon. Hơn nữa, những trận gây thất vọng vừa qua HLV Luis Enrique đã có phần chủ động cho các cầu thủ Barca được "nghỉ ngơi" để giành sức cho những trận quan trọng, thậm chí chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng chỉ coi Siêu kinh điển với Real Madrid chỉ là 1 trận đấu để giành 3 điểm đơn thuần để rồi "nương chân" với đối thủ nhằm giữ sức cho trận thắng Atletico 2-1 ở lượt đi. Đó chính là cách "giả chết bắt quạ" của thầy trò Luis Enrique!
Sẽ là diễn biến khó lường ở Calderon. Có thể một lần nữa người Atletico khiến Barca phải ngậm ngùi dừng bước ở Champions League và thầy trò Luis Enrique vẫn chưa bước qua được "lời nguyền", nhưng nếu chơi đúng phong độ, Messi cùng đồng đội sẽ hiên ngang tiến vào bán kết, bởi chỉ cần hòa đối thủ thôi là Barca đã hoàn thành mục tiêu, nhưng trong một ngày đẹp trời, đội bóng xứ Catalan có thể làm nhiều hơn thế.
Tình hình lực lượng:
Atletico Madrid: Tiago chấn thương. Torres treo giò.
Barcelona: Rafinha, Mathieu và Ramírez chấn thương.
Đội hình dự kiến:
Atletico Madrid: Oblak, Luis, Godin, Hernandez, Juanfran, Koke, Gabi, Niguez, Carrasco, Griezmann, Correa
Barcelona: Stegen, Alves, Pique, Mascherano, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Neymar, Messi, Suarez
Nhận Định: Atletico Madrid 1-2 Barcelona
Theo Lê Châu (Thethaovietnam.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




