-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
11/11/2018 13:54Báo châu Á dự đoán kết thúc tồi tệ cho đội bóng từng gây ác mộng tại Mỹ Đình
Trước khi AFF Cup 2018 khởi tranh, nhiều người cho rằng Indonesia sẽ là một thế lực mạnh mẽ. Chẳng đâu xa, ở AFF Cup 2016, chính đội bóng này đã loại Việt Nam ở Bán kết để trở thành Á quân.
Thế nhưng trước một Singapore không quá mạnh mẽ, khó chịu, Indonesia lại thua 0-1 trong thế trận chẳng để lại nhiều dấu ấn. Mới chỉ 1 trận đấu nhưng thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé vào Bán kết khiến cơ hội giảm đi nhiều với thầy trò HLV Bika Sakti.
Ngay sau trận thua này, tờ báo châu Á FOX Sport Asia đã đưa ra nhận định không hay cho Indonesia, rằng đội bóng này sẽ sớm bị loại khỏi AFF Cup. Tờ báo châu Á cũng đưa ra các luận điểm chặt chẽ cho dự đoán của mình.
1. Indonesia không có được sự tin nhiệm của NHM
Trên khán đài Singapore, một nhóm CĐV Indonesia tìm cách khích tướng đội nhà bằng tấm băng rôn viết: "Các bạn không thấy xấu hổ khi nhìn thành tích vừa rồi của các đội trẻ Indonesia sao?".
Cách khích tướng này cho thấy nhóm CĐV kia vẫn hết lòng vì đội tuyển nhưng niềm tin thì dần cạn kiệt. Và sau cùng, họ vẫn phải đón nhận 1 thất bại. Ở những trận tới, thật khó nói ĐTQG Indonesia có được NHM ủng hộ hết lòng nữa hay không.

2. Giải VĐQG Indonesia vẫn diễn ra trong giai đoạn thi đấu AFF Cup
Điều này có thể khiến các tuyển thủ quốc gia phân tâm đôi chút, khi vừa phải dõi theo tình hình ở truyển, vừa dõi theo tình hình ở CLB.
3. HLV Luis Milla không làm cho ĐTQG Indonesia chỉ 1 tuần trước giải đấu
Ông Bika Sakti được bổ nhiệm cấp tốc và rõ ràng là cần nhiều thời gian hơn để làm tốt nhiệm vụ trên ghế nóng.
4. Thiếu sáng tạo trong lối chơi
Điều này được thể hiện trước Singapore và có lẽ lý do cũng đến từ việc ông Luis Milla nghỉ việc giữa chừng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ còn 3 trận trước mắt để xem liệu Indonesia có thay đổi lối chơi hay không.
5. Thiếu ngôi sao Egy Maulana Vikri
Tài năng sáng giá của bóng đá Indonesia dính chấn thương và vắng mặt tại AFF Cup. Đây là sự vắng mặt hết sức đáng tiếc, ảnh hưởng phần nào tới sức mạnh toàn đội.
Vào lúc 19h00 ngày 13/11 tới, Indonesia sẽ được đón tiếp Timor-Leste trên sân nhà. Đây là cơ hội để Indonesia cải thiện thành tích, lấy lại niềm tin cho chính các cầu thủ và NHM. Sau đó, họ sẽ có trận đấu sinh tử gặp Thái Lan ở Bangkok lúc 18h30 ngày 17/11.
Theo Đoàn Dự (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




