-
Cổ phiếu FPT tăng trần, kéo chứng khoán tăng vọt sau phiên giảm sốc
-
Vụ học sinh lớp 12 tử vong: Thực hư thông tin nam sinh đâm bạn đã bị bắt nạt nhiều lần
-
Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 31 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?
-
Mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang từ 18h hôm nay, cảnh báo an toàn hạ du
-
Nam sinh ở An Giang cầm hung khí quật liên tiếp vào đầu bạn
-
Đề xuất nâng tiền cọc đấu giá đất lên 50%, cấm tham gia đấu giá với người bỏ cọc
-
Đề xuất nâng mức đặt cược đua ngựa, bóng đá lên gấp 10 lần, tối đa 100 triệu/ngày
-
Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng: Đã chuyển công an giám định
-
Vụ nhiều người tụ tập trước dinh thự của Ngân Collagen: Thông tin từ công an
-
Bão số 12 Fengshen giật cấp 12, miền Trung mưa rất to từ trưa 22-10
Thể thao
10/06/2025 15:20Báo Malaysia 'biến tấu' sai lệch phát biểu của đội trưởng đội tuyển Việt Nam
"Tôi đã ngăn chặn Man United, giờ là Malaysia”, đội trưởng tuyển Việt Nam tuyên bố”, (nguyên văn tiếng Anh: 'I stopped Man United, now it's Malaysia' says Vietnam captain), đó là dòng tít trên tờ New Straits Times của Malaysia vào chiều nay (9/6). Tuy nhiên trên thực tế, Duy Mạnh không hề nói điều trên trong buổi họp báo trưa nay.

Trong bài viết này, cây bút của New Straits Times dẫn lại nội dung phát biểu của đội trưởng đội tuyển Việt Nam trong buổi họp báo trước trận. Thế nhưng trong cả bài viết, Duy Mạnh không hề nói câu nào giống như vậy.
Cụ thể, khi trả lời phỏng vấn trưa nay, cầu thủ sinh năm 1996 chỉ chia sẻ việc anh sắp có lần thứ 3 thi đấu tại sân Bukit Jalil. Dù thể hiện sự tự tin nhưng những câu nói của Duy Mạnh cũng tỏ ra hết sức lịch sự và thận trọng, chứ không hề có thái độ kiêu ngạo như cách tờ New Straits Times giật tít.
Duy Mạnh nói: “Đây sẽ là trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam tại bảng F. Việc phải đá sân khách trên sân của Malaysia sẽ đem đến khó khăn cho tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ về đấu pháp để có một trận đấu tốt vào ngày mai khi gặp Malaysia. Tôi và anh em trong đội sẽ tuân thủ chiến thuật mà ban huấn luyện xây dựng.
Đây đã là lần thứ 3 mà cá nhân tôi thi đấu tại Bukit Jalil. Một là trận chung kết AFF Cup 2018. Cách đây 2 tuần, tôi lại tham gia một trận đấu cùng đội các Ngôi sao Đông Nam Á khi gặp MU. Và tới đây, tôi sẽ cùng tuyển Việt Nam thi đấu với Malaysia.
Tôi cảm nhận được sức nóng của sân Bukit Jalil. Khán giả Malaysia rất cuồng nhiệt. Tôi và các cầu thủ phải cố gắng vượt qua áp lực, thi đấu tỉnh táo để có kết quả tốt.”

Nhận xét về đội hình Malaysia hiện tại, Duy Mạnh cũng tỏ ra thận trọng:
“Tuyển Malaysia giờ đã khác, từ HLV đến cầu thủ. Họ có 17–18 cầu thủ nhập tịch và có nhiều trường hợp chơi ở nước ngoài. Đó là các cầu thủ chất lượng và hứa hẹn gây ra khó dễ cho tuyển Việt Nam.
Dù sao bóng chưa lăn, tôi chưa thể nói trước điều gì. Đến ngày mai chúng ta còn chưa biết sẽ ăn gì thì chẳng thể quả quyết điều gì hôm nay. Tôi chỉ khẳng định tuyển Việt Nam sẽ có quyết tâm và mục tiêu, chuẩn bị tốt nhất khi gặp Malaysia.”
Có thể thấy, đội trưởng tuyển Việt Nam tỏ rõ sự khiêm tốn, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh quyết tâm khi làm khách tại Malaysia, chứ không hề có thái độ kiêu ngạo như cách báo chí truyền tải.
Theo Linh Đan (nguoiduatin.vn)








- Diệt gián bằng mẹo học trên YouTube, người phụ nữ vô tình đốt cháy cả tòa nhà (19:11)
- Lần đầu tiên có bộ ảnh màu Bác Hồ đi chuyến tàu đặc biệt cách đây 79 năm (33 phút trước)
- Người dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền, dựng "đê" chống ngập tránh bão số 12 (41 phút trước)
- Việt Nam đã có bản quyền World Cup 2026? (56 phút trước)
- HLV Ishii phẫn nộ vì bị Thái Lan sa thải (1 giờ trước)
- Myanmar đột kích ổ lừa đảo quy mô lớn, thu hàng loạt thiết bị Starlink của tỷ phú Elon Musk (1 giờ trước)
- Tìm thấy thi thể bé 4 tháng tuổi, nghi rơi xuống kênh khi ngủ cùng gia đình (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ nêu định hướng bổ sung vị trí việc làm ở cấp xã (1 giờ trước)
- "Biến tướng" vụ xe cứu trợ 100 triệu: Tiktoker bị tạm giữ vì chiếm đoạt 40 triệu tiền từ thiện (1 giờ trước)
- Bão số 12 cách đặc khu Hoàng Sa 380km, từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to (2 giờ trước)



