-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thể thao
15/01/2024 15:28Báo Nhật Bản: Tuyển Việt Nam làm choáng váng võ sĩ Samurai xanh
“Nhật Bản vượt qua nỗi sợ hãi hiệp 1 mang tên tuyển Việt Nam để giành chiến thắng 4-2 ra quân Asian Cup”, The Mainichi đánh giá sau trận.
Tờ này phản ánh thêm: “Tuyển Việt Nam đã làm choáng váng đội bóng 4 lần vô địch châu Á bằng việc vượt lên dẫn trước 2-1 trong hiệp 1.
Minamino mở tỷ số cho đội Nhật Bản ở phút thứ 11 nhưng tuyển Việt Nam do HLV Philippe Troussier dẫn dắt, vị thuyền trưởng từng đưa võ sĩ samurai xanh vô địch Asian Cup 2000 và vào vòng 16 đội World Cup 2002, đã có lời hồi đáp ngay 5 phút sau đó với cú đánh đầu ngoạn mục của Đình Bắc.
Hàng phòng ngự Nhật Bản một lần nữa để lộ sơ hở ở phút 33, khi Suzuki đẩy bóng bật ra từ cú đánh đầu của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, để Phạm Tuấn Hải không ai kèm lao vào sút bồi, đưa ĐT Việt Nam vượt lên dẫn 2-1 khiến các CĐV của họ ăn mừng tưng bừng…”.
Sau khi bị đẩy vào những phút lúng túng, Nhật Bản dần lấy lại nhịp độ và kịp có 2 bàn vào cuối hiệp 1, với Minamino lập công lần thứ 2 (phút 45’) và Nakamura (45+4’). Cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2, Ueda là người ấn định chiến thắng chung cuộc Nhật Bản 4-2 Việt Nam ở phút 85.
Nguồn trên trích phát biểu của tác giả cú đúp trong ngày ra quân cho võ sĩ Samurai xanh: “Chúng tôi đã để Việt Nam lật ngược tình thế sau khi dẫn trước”, Minamino cho biết sau trận và cảm thấy vui vì đã giúp được tuyển Nhật Bản gỡ hòa sau đó.
Còn thuyền trưởng Mirigasu thừa nhận: “Trận ra quân Asian Cup gặp tuyển Việt Nam dạy chúng tôi, không có trận đấu nào là dễ dàng”.
Tờ Hochi chỉ ra: “Đây là lần đầu tiên sau 5 năm Nhật Bản mới lại để thủng lưới từ 2 bàn trước một đội châu Á, kể từ lần gần nhất là thua Qatar 1-3 ở chung kết Asian Cup 2019.
Gặp tuyển Việt Nam ra quân Asian Cup hôm nay là trận đấu khó khăn không ngờ”.
Theo Lâm Hoàng (VietNamNet)
- Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích do lật thuyền trên hồ Đạ Sị (22:32)
- Nhiệt độ miền Bắc sắp giảm sâu 10 độ C do không khí lạnh mạnh tràn về (22:04)
- Hủy diệt Tottenham trong thế hơn người, MU thắng trận thứ 4 liên tiếp (58 phút trước)
- Bác sĩ mổ cho tiền vệ Thái Sơn cảnh báo một điều khiến cầu thủ dễ đứt dây chằng (1 giờ trước)
- Techcombank và loạt ngân hàng phát thông báo khẩn về bẫy lừa đảo bủa vây dịp Tết (1 giờ trước)
- CLIP: Đang mải mê tạo dáng trước Flycam, 3 người bất ngờ bị "hố tử thần" nuốt chửng (2 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Nhật Tân (2 giờ trước)
- Hai thanh thiếu niên chặn đường, dùng vũ lực cướp túi xách của cụ bà 69 tuổi giữa tuyến đường vắng (2 giờ trước)
- HAGL bất ngờ thắng ứng viên vô địch Ninh Bình (2 giờ trước)
- Kịp thời ngăn chặn 2 học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi "lập nghiệp", cảnh báo chiêu trò việc nhẹ lương cao (2 giờ trước)