Barcelona đã đánh dấu ngày trở lại Nou Camp sau gần ba năm bằng một chiến thắng 4-0 áp đảo trước Athletic Bilbao, một kết quả không chỉ củng cố vị trí của họ trong nhóm dẫn đầu La Liga mà còn nối dài chuỗi 12 trận bất bại trước đối thủ xứ Basque này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, đội bóng xứ Catalan đã chứng minh rằng dù trải qua một mùa giải nhiều biến động, bản sắc truyền thống của Barcelona vẫn rực rỡ và hiệu quả như thường lệ.

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Barcelona đã thiết lập một thế trận vượt trội, khiến Bilbao choáng ngợp với tốc độ và khả năng pressing tầm cao đáng kinh ngạc. Sức ép này nhanh chóng được cụ thể hóa chỉ sau 4 phút thi đấu, khi Robert Lewandowski nhận bóng khéo léo trong vòng cấm và dứt điểm gọn gàng, mở tỉ số cho đội chủ nhà. 

Trong khoảng 10 phút đầu, Bilbao gần như bị khóa chặt, không thể đưa bóng vượt qua vạch giữa sân và phải gồng mình chống đỡ các đợt tấn công dồn dập.

Dù chơi áp đảo, đoàn quân của HLV Flick không phải không gặp thử thách. Nico Williams bên phía đội khách nổi lên là mũi nhọn nguy hiểm nhất, tạo ra hai cơ hội rõ rệt cho tiền vệ trẻ Unai Gomez. 

Tuy nhiên, Gomez đã bỏ lỡ cả hai một cách đáng tiếc: một cú sút đi đúng tầm bắt của thủ môn Joan Garcia, và một cú sút vọt xà ngang trong tư thế rất thuận lợi.

Phút bù giờ của hiệp một, khi Bilbao còn chưa kịp định thần, Ferran Torres đã trừng phạt sai lầm của họ bằng pha thoát xuống và tung cú sút qua người thủ thành Unai Simon, nhân đôi cách biệt cho Barcelona (2-0).

Mọi hy vọng gỡ gạc của đội khách gần như tan biến ngay đầu hiệp hai. Fermin Lopez và Eric Garcia có pha bật tường đẹp mắt, trước khi Lopez tung cú sút uy lực ghi bàn thứ ba, đặt dấu chấm hết sớm cho trận đấu. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn cho Bilbao khi Oihan Sancet bị truất quyền thi đấu vì pha vào bóng thô bạo với chính Lopez, khiến đội khách chỉ còn chơi với 10 người trong gần nửa giờ cuối.

Với lợi thế lớn về tỉ số và quân số, Barcelona ung dung làm chủ thế trận, trong khi Athletic Bilbao thi đấu rời rạc, mệt mỏi và chỉ còn chờ hồi còi mãn cuộc.

Tài năng trẻ Lamine Yamal đã tạo dấu ấn cá nhân bằng một pha kiến tạo đẳng cấp ở những phút cuối, giúp Ferran Torres dễ dàng ấn định tỉ số 4-0. Kết quả này phản ánh đúng thế trận một chiều trên sân, mang lại chiến thắng thứ sáu trên sân nhà cho Barcelona mùa này. 

Chuỗi 23 năm bất bại trên sân nhà trước Athletic Bilbao tiếp tục được nối dài, và HLV Hansi Flick đã có một buổi tối gần như hoàn hảo cùng đội bóng trẻ trung nhưng đầy tiềm năng.

PV (SHTT)