Sự xuất hiện bất ngờ của Lionel Messi tại Camp Nou mới đây không chỉ là một chuyến thăm đầy hoài niệm, mà còn được xem như lời thách thức gửi đến Chủ tịch đương nhiệm Joan Laporta – người từng khiến anh phải rời Barcelona trong nước mắt.

Cảm giác bị phản bội vẫn còn đó

Barcelona chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử chủ tịch mới trong năm tới. Dù chưa ấn định thời điểm, nhưng Joan Laporta dường như đã bắt đầu khởi động chiến dịch, dù ông vẫn cố tỏ ra bình thản.

“Giờ tôi chưa nghĩ tới bầu cử. Mùa giải mới chỉ bắt đầu và Barca đang phải chiến đấu. Tôi sẽ chọn thời điểm phù hợp nhất để tổ chức bầu cử. Còn hiện tại, tôi chỉ muốn sống hết mình – cuộc đời tôi là rock & roll,” Laporta chia sẻ trên Catalunya Radio.

Tuy nhiên, chủ đề khiến ông không thể né tránh lại chính là Lionel Messi – người vừa có chuyến thăm đầy ẩn ý tới sân Camp Nou cùng dòng chia sẻ khiến dư luận dậy sóng:

“Tôi muốn được chia tay như một cầu thủ – điều mà tôi chưa từng có cơ hội làm.”

Trước phát biểu đó, Laporta chỉ đáp gọn: “Với tất cả những gì đã xảy ra, tôi không hối hận.”

Messi Camp Nou.jpg
Messi không đơn thuần trở về thăm sân Camp Nou. Ảnh: X/LeoMessi

Những ai theo dõi Barcelona đều hiểu mối quan hệ giữa hai người từng khắng khít ra sao. Khi Laporta tái đắc cử chủ tịch năm 2021, ông xây dựng chiến dịch của mình dựa trên hình ảnh Messi – biểu tượng niềm tin sau kỷ nguyên rối ren của Bartomeu.

Messi khi ấy còn gửi gắm niềm hy vọng, thậm chí lần đầu tiên đi bầu cử để ủng hộ Laporta. Thế nhưng, chỉ hai ngày trước khi ký hợp đồng gia hạn, Laporta bất ngờ thông báo với cha Messi rằng việc ký kết “không thể diễn ra”. Cú điện thoại đó đã chấm dứt một mối quan hệ tưởng như không thể rạn nứt.

Khi Messi trở thành đối trọng của Laporta

Ba năm sau, vết thương cũ lại bị khơi dậy khi Messi xuất hiện ở Camp Nou vào tối Chủ nhật, rồi sáng hôm sau đăng tải dòng trạng thái khiến cả xứ Catalonia sôi sục:

“Tôi trở lại nơi từng khiến tôi hạnh phúc nhất. Hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể trở lại – không chỉ để nói lời chia tay như một cầu thủ, điều mà tôi chưa từng làm được.”

Lời chia sẻ ấy được xem như một “đòn gió” đầy ẩn ý nhắm vào Laporta, người đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới.

Đáp lại, Laporta giải thích: “Tôi không biết cậu ấy sẽ đến, nhưng Camp Nou luôn là nhà của Messi. Có lẽ đó chỉ là hành động tự phát – cậu ấy ăn tối xong rồi ghé qua với vài người bạn.”

Tuy vậy, ông cũng khẳng định Barca sẽ tổ chức một buổi tri ân xứng đáng cho huyền thoại người Argentina khi sân Camp Nou hoàn tất, với sức chứa 105.000 khán giả.

Joan Laporta.jpg
Laporta tuyên bố không hối hận khi đẩy Messi khỏi Barca. Ảnh: EFE

Trong khi Laporta đang tìm cách khẳng định mình là người gìn giữ bản sắc của CLB, Messi lại vô tình (hoặc cố ý) xuất hiện như một “thế lực đối lập”, tượng trưng cho cảm xúc và ký ức mà Laporta không thể tái tạo.

Trận chiến quyền lực mới ở Barca

Giới quan sát cho rằng cuộc bầu cử sắp tới có thể trở thành “Laporta vs Messi” – một cuộc đối đầu mang sắc thái lịch sử, như từng có “Núñez vs Cruyff” trước đây.

Laporta thừa nhận: “Barca ở trên tất cả mọi người. Nếu buổi tri ân giúp hàn gắn những gì chưa trọn vẹn, thì đó là điều tuyệt vời. Nhưng bàn về việc Messi trở lại thi đấu là điều không nên.”

Trong khi đó, Messi dường như đang dần bước vào một vai trò mới – không còn là ngôi sao trên sân, mà là nhân vật có ảnh hưởng trong hậu trường. Sự xuất hiện của anh ở Camp Nou giữa lúc Laporta chuẩn bị tái tranh cử khiến bầu không khí chính trị trong CLB thêm căng thẳng.

Hiện chưa rõ Messi thực sự mong muốn điều gì. Nhưng một điều chắc chắn: sự trở lại của anh – dù chỉ thoáng qua – đã làm rung chuyển cả Barcelona, mở ra chương mới trong cuộc chiến quyền lực tại Camp Nou, nơi quá khứ, danh dự và tương lai đang đan xen đầy kịch tính.

Theo PV (SHTT)