-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Thể thao
05/12/2022 16:30Bất ngờ: CĐV Hàn Quốc ồn ào nhất World Cup 2022
World Cup 2022, lần đầu tiên tổ chức tại Trung Đông, đã thành công vang dội dựa trên thống kê phòng vé. Tellerrepor dẫn số liệu chính thức từ FIFA cho hay, 48 trận đấu vòng bảng đã thu hút 2,45 triệu người hâm mộ tới sân, nhiều hơn 280.000 so với 2,17 triệu ở giải đấu tại Nga 4 năm trước, tức là trung bình bằng 96% sức chứa của sân vận động.
Cho đến nay, trận đấu có số lượng khán giả lớn nhất là trận Argentina - Mexico ngày 27/11, với 88.966 người đã có mặt ở Lusail. Đây là đám đông lớn nhất trong 28 năm tại một kỳ World Cup, khi 91.194 người kéo tới sân Dinah's Rose Bowl để xem trận chung kết giữa Brazil và Italia.
Đáng chú ý, dù không phải là lực lượng đông đảo nhất trên sân nhưng các CĐV của Hàn Quốc vẫn biết tạo dấu ấn cho riêng mình. Theo đó, trận đấu ồn ào nhất World Cup 2022 là cuộc chạm trán Hàn Quốc - Uruguay ở lượt trận mở màn vòng bảng.

Những tiếng hô "Dae-Hanmin-Guk" nhằm cổ vũ tinh thần cho các "Chiến binh Taegeuk" đã vang lên nhiều lần tại SVĐ Doha Education City Doha, nơi Hàn Quốc thi đấu cả 3 trận vòng bảng.
Tiếng ồn đo được tại sân Education City hôm đó lên tới 131 decibel, tương đương một buổi biểu diễn nhạc rock. Đặc biệt hơn, trong tốp 5 trận có tiếng ồn lớn nhất tính đến thời điểm này, Hàn Quốc cũng xuất hiện ở vị trí thứ 4, trận gặp Ghana, với 122 decibel.
Tuy nhiên, nhiều khả năng các CĐV Hàn Quốc sẽ không thể phá kỷ lục của chính mình tại giải lần này. Lý do là không nhiều người tin thầy trò HLV Paulo Bento sẽ vượt qua vòng bảng, nên phần lớn đã đặt vé trở về Hàn Quốc sau ngày 02/12.
“Thật khó để kiếm được vé vào lúc này. Nhưng ngay cả khi có, nó cũng vô dụng bởi tôi không thể gia hạn vé máy bay”, Park Yong-sik, CĐV nổi tiếng với biệt danh Taegeukman vì vẽ cờ lên mặt trong các trận đấu của Hàn Quốc ngậm ngùi nói, “Nhưng tôi sẽ trở lại nếu Những chiến binh Taegeuk vào tứ kết”.
Có thể hình dung ra tối nay, người Brazil sẽ áp đảo trên khán đài 974. “90% sân vận động sẽ được nhuộm vàng bởi các cổ động viên Brazil và người dân địa phương hâm mộ Brazil”, phóng viên Adams Rodrygo của hãng truyền thông Brazil 'Radio Gaucha' khẳng định.
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




