Sau chiến thắng 4-0 đầy tranh cãi trước tuyển Việt Nam vào tháng 6 năm ngoái, bóng đá Malaysia bất ngờ rơi vào một cuộc khủng hoảng diện mạo trầm trọng. Án phạt từ FIFA không chỉ tước đi của họ những điểm số quý giá mà còn khiến sức mạnh của đội bóng này bị đặt dấu hỏi lớn trước ngày tái đấu 31/3 tới đây.

Nguồn cơn của sự suy yếu này bắt nguồn từ việc Malaysia sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong trận gặp Việt Nam. Hệ quả là họ bị xử thua 0-3 và toàn bộ nhóm trụ cột ngoại binh này bị cấm thi đấu trong vòng một năm. 

28-1774682933-bay-ho-malaya-va-bai-toan-khung-hoang-nhan-su-suc-manh-that-su-con-lai-gi-sau-an-phat-chan-dong
Những cầu thủ nhập tịch đóng vai trò là trụ cột của Malaysia.

Mất đi "xương sống" của đội hình, người hâm mộ đang nín thở chờ xem HLV của Malaysia sẽ xoay sở ra sao khi những quân bài tẩy quan trọng nhất đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Một trong những điều khiến giới chuyên môn lo ngại cho Malaysia chính là việc họ quyết định bỏ qua loạt trận giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 3. Việc thiếu đi những màn tổng duyệt trực tiếp khiến nhịp độ chơi bóng của đội tuyển này trở nên khó đoán. Tuy nhiên, nếu nhìn vào chuỗi trận chính thức từ tháng 10 năm ngoái, chân dung một Malaysia suy yếu đã dần hiện ra rõ nét.

Dù giành được 2 chiến thắng trước Lào và 1 trận thắng trước Nepal, nhưng cách mà Malaysia khuất phục các đối thủ dưới cơ này lại mang đến cảm giác bất an. Trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên của cả 3 trận đấu, hàng công của họ hoàn toàn bế tắc, thiếu hẳn những ý tưởng tổ chức sắc sảo. Thậm chí, ngay trên sân nhà, họ còn để tuyển Lào vươn lên dẫn trước, một kịch bản khó tin đối với một đội bóng từng tự tin hủy diệt đối thủ.

28-1774682933-bay-ho-malaya-va-bai-toan-khung-hoang-nhan-su-suc-manh-that-su-con-lai-gi-sau-an-phat-chan-dong
 

Sự khác biệt chỉ đến ở hiệp hai, khi đối phương đã cạn kiệt thể lực. Lúc này, Malaysia mới có thể dùng lối chơi "cậy sức", dùng ưu thế cơ bắp để húc văng các chốt chặn và giải quyết trận đấu. 

Lối đá mang tính bản năng và thiếu chiều sâu chiến thuật này được dự báo sẽ gặp vô vàn khó khăn khi đối đầu với một hệ thống phòng ngự kỷ luật và bền bỉ như đội tuyển Việt Nam.

Để hiểu rõ hơn về sự sa sút của Malaysia, hãy nhìn vào trường hợp của tiền vệ Endrick – cầu thủ gốc Argentina hiếm hoi còn sót lại trong danh sách triệu tập. Endrick hiện đang thi đấu tại V-League trong màu áo CLB Công an TP.HCM, nhưng những gì anh thể hiện tại đây lại là một nốt trầm đáng thất vọng.

Thống kê chỉ ra rằng sau 16 vòng đấu tại giải vô địch quốc gia Việt Nam, Endrick đã vắng mặt tới phân nửa số trận. Trong 8 lần hiếm hoi ra sân, anh cũng chỉ có 5 lần được đá chính trọn vẹn. Dấu ấn duy nhất của tiền vệ này là bàn thắng vào lưới Hoàng Anh Gia Lai từ tận tháng 8 năm ngoái. Một ngoại binh đang chật vật tìm chỗ đứng và thường xuyên "mất hút" tại V-League như Endrick lại nghiễm nhiên chiếm một suất đá chính trên đội tuyển quốc gia Malaysia.

28-1774682933-bay-ho-malaya-va-bai-toan-khung-hoang-nhan-su-suc-manh-that-su-con-lai-gi-sau-an-phat-chan-dong
Malaysia mất đi sức mạnh đáng kể khi dàn cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu.

Thực tế này là một minh chứng cho tình trạng khan hiếm nhân sự trầm trọng của "Bầy hổ". Khi nguồn cung ngoại binh chất lượng cao bị cắt đứt do án phạt, Malaysia không còn là một tập thể đáng sợ với những cá nhân đột biến. Thay vào đó, họ trở lại với hình hài của một đội bóng đang loay hoay tìm lại bản sắc giữa những lỗ hổng nhân sự quá lớn.

Trận tái đấu tới đây không chỉ là một cuộc so tài thuần túy, mà còn là cơ hội vàng để đội tuyển Việt Nam giải mã hoàn toàn sức mạnh thật sự của đối thủ. Khi những lớp "vỏ bọc" nhập tịch bị bóc tách, đây chính là thời điểm để chúng ta đòi lại món nợ cũ và khẳng định vị thế trước một Malaysia đang suy yếu rõ rệt.

QT (SHTT)